Phim Ảnh

Phát cuồng vì 'Penthouse', biên kịch: 'Đôi khi chúng ta là thủ phạm, đôi khi lại là nạn nhân'

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Biên kịch "Penthouse" chọn những cảnh yêu thích, chia sẻ lòng biết ơn đối với Eugene, tôn trọng các suy luận của người hâm mộ.

Mới đây, biên kịch Kim Soon Ok của drama ăn khách Penthouse đài SBS đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Thông qua chương trình, bà nhìn lại hai mùa đầu Penthouse và đưa ra cái nhìn của bản thân về mùa 3. Sau khi chiếu tập 1 vào ngày 04/06, Penthouse 3 đã ghi nhận xếp hạng cao hơn so với hai phần đầu công chiếu, đạt con số tỷ suất người xem lên tới 21,9%.

Khi được yêu cầu chọn những cảnh đáng nhớ nhất trong phần 1 và 2, biên kịch Kim Soon Ok chia sẻ: “Trong tập 20, cảnh những người trong Hera Club cố thoát khỏi xe tải và lội trong dòng nước bẩn là đáng nhớ nhất. Trong lời kể của Ma Ri (Shin Eun Kyung), cô ấy nói về bữa tiệc tuyệt vời của Hera Palace, nhưng trên thực tế, họ đang tranh cãi về việc ai sẽ là người bơi qua vũng nước thải dơ bẩn vì tất cả đều muốn sóng sót. Tôi nghĩ rằng người xem cũng sẽ cảm thấy phấn khích với hình phạt đầu tiên đó dành cho những kẻ xấu".

Biên kịch tiếp tục: “Nếu những người đó thực sự cầu xin sự tha thứ thì bi kịch của phần 2 có lẽ đã không xảy ra. Trong phần 2, hình phạt thứ hai dành cho những kẻ có bản chất chẳng thay đổi. Tôi nhớ những cảnh bản thân thấy vui nhất là khi Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) hóa thân thành Na Ae Gyo và giả vờ bị xe của Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) đâm, và khi cô ấy hỏi 'Hôm nay là ngày bao nhiêu?' sau khi cảnh sát tìm thấy cô bị nhốt trong tầng hầm".

Bên cạnh những mối quan hệ nhân vật ly kỳ, Penthouse còn gây được nhiều sự chú ý khi tập trung vào các vấn đề xã hội như bạo lực học đường và các vấn đề liên quan đến đầu cơ bất động sản. Biên kịch chia sẻ rằng đây là những vấn đề mà cô không còn xa lạ trong cuộc sống thực và nói thêm:

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã gặp một Min Seol Ah (Jo Soo Min) ít nhất một lần trong đời. Chỉ vì họ không khá giả như chúng ta, họ bị tổn thương, bị dày vò, bị ngược đãi bằng lời nói và về cơ bản là bất tiện. Bản thân tôi cũng thấy vậy. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ người nào có thể cảm thấy thoải mái về vấn đề này. Cũng giống như Je Ni (Jin Ji Hee), tôi nghĩ đôi khi chúng ta có thể là thủ phạm, và đôi khi là nạn nhân".

Kim Soon Ok cũng khen ngợi dàn diễn viên và gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Eugene: “Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Eugene, người đóng vai Oh Yoon Hee. Sau khi trở thành kẻ sát hại Min Seol Ah trong phần 1, cô đã bị rất nhiều người căm ghét. Cô ấy có thể đã rất hoảng sợ nhưng không phàn nàn một lần và chỉ tập trung vào kịch bản, cân nhắc xem mình có thể làm gì để giống Oh Yoon Hee nhất. Tôi cảm ơn vì cô ấy đã thích nghi tốt với khuôn mặt xinh đẹp của mình để trở thành nhân vật thiện nhưng ác tự nhiên nhất".

Với sự nổi ảnh và sức ảnh hưởng lớn của Penthouse, nhiều khán giả có những giả thuyết đến khó tin. Một số người cho rằng tên của Joo Dan Tae xuất phát từ Divine Comedy của Dante Alighieri, liên quan đến thần Zeus và thần Jupiter, và Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) là cái tên đến từ Verona, Ý, bối cảnh của Romeo và Juliet của Shakespeare.

Kim Soon Ok trả lời: “Bae Ro Na là cái tên của một thành phố ở Ý, khiến bạn liên tưởng đến các lễ hội opera. Tên của Joo Dan Tae không đặc biệt đến từ thần Zeus, nhưng chúng tôi đặt tên cho anh ấy với sắc thái mãnh liệt nhất. Cái tên đầu tiên chúng tôi chọn là Oh Yoon Hee. Chúng tôi muốn có một cái tên khá phổ biến mà hầu như ai cũng từng thấy ít nhất một lần".

Khi được yêu cầu mô tả Penthouse 3 bằng một từ, biên kịch trả lời là “tàn tích”. Cô giải thích: “Tội lỗi của con người và toàn bộ thế giới sụp đổ. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh bi đát đó, trời và đất mới mở ra, và giữa những tảng đá rơi, cây cối cũng sẽ bắt đầu nảy mầm".

Mong muốn Penthouse được khán giả ghi nhớ, Kim Soon Ok đã đưa ra một nhận xét trong quá khứ từ một người xem. Bình luận này viết: "Tôi muốn tiếp tục theo dõi Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) sống phần đời còn lại của mình thế nào".

Kim Soon Ok nhận xét: “Với tư cách là một biên kịch, đó là nhận xét mà tôi rất biết ơn. Kể cả sau khi đóng xong một bộ phim, nếu mọi người tò mò về cuộc sống của từng nhân vật như thế nào thì tôi nghĩ đó sẽ là điều hạnh phúc và bổ ích nhất. Khi còn trẻ, tôi không thể vượt qua những bộ phim truyền hình đã kết thúc và tôi sẽ nghĩ về các nhân vật, hy vọng rằng họ hạnh phúc. Tôi thậm chí còn nhớ mình đã mơ về những bộ phim đó".

Cô ấy nói thêm: "Ngoài ra, tôi hy vọng mọi người nghĩ rằng ngôi nhà họ đang sống hiện tại là hạnh phúc nhất. Tôi thực sự không nghĩ mình sẽ có thể sống một ngày trong căn penthouse vì tôi bị đau đầu".

Cuối cùng, biên kịch bình luận với người xem: “Cảm ơn các bạn đã chờ đợi suốt hai tháng dài. Các diễn viên, biên kịch, đội ngũ sản xuất và nhân viên đều sẽ cố gắng hết sức cho đến phút cuối cùng. Mời các bạn theo dõi để biết kết cục của từng nhân vật như thế nào nhé. Tôi không biết liệu những gì mọi người dự đoán sẽ đúng hay sai, nhưng tôi hy vọng rằng cái kết sẽ mang lại cho bạn cảm giác hồi hộp, dù chỉ trong giây lát".

Mời các bạn đón xem tập 2 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 3 được phát sóng vào lúc 10h tối nay đài SBS.

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất