Phim Ảnh

Phải chăng Marvel đã bỏ quên thứ vũ khí mạnh hàng đầu MCU này?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Mặc dù chứa sức mạnh đủ để tiễn Thanos "về miền cực lạc", nhưng có vẻ vũ khí bá đạo này đã bị Marvel bỏ quên rồi.

Tiếp nối Thor (2011), Thor: The Dark World cũng làm nổi bật lên câu chuyện về những chủng tộc thần thánh, về sức mạnh phép thuật cùng trình độ khoa học công nghệ của các thế lực ngoài hành tinh.

Xét cho cùng, tộc Hắc Tiên (Dark Elves) có thể được coi là một trong những chủng tộc lâu đời nhất từng được biết đến trong MCU. Odin từng nói rằng: "Rất lâu trước khi ánh sáng sinh ra đã có bóng tối, và từ bóng tối đó đã xuất hiện các Hắc Tiên". Vậy nên, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ thực sự tài giỏi, mạnh mẽ cả về mặt khoa học lẫn sức mạnh.

Tuy nhiên, có một thứ vũ khí bị lãng quên trong danh sách khí tài của họ, khi không được nhắc đến ngoài Thor: The Dark World và một cảnh ngắn trong Spider-Man: Homecoming.

Trong kho vũ khí cổ đại của Hắc Tiên có một loại vật phẩm được gọi là lựu đạn lỗ đen. Về cơ bản, mặc dù có kích thước tương đối nhỏ nhưng nó có thể đem lại cái chết dữ dội nhất, tang thương nhất mà bất kỳ sinh vật nào trong vũ trụ từng có thể tưởng tượng ra được.

Có hình dáng giống như một quả trứng, lựu đạn hố đen sẽ phát sáng màu đỏ rực nếu được kích hoạt. Khi phát nổ, nó sẽ tạo ra một điểm kỳ dị bên trong trường hấp dẫn chỉ trong vài giây, rồi hút mọi thứ ở phạm vi xung quanh (hiệu quả nhất trong bán kính 2 feet) vào chính nó. Nói cách khác, thứ công cụ này sẽ nghiền nát cơ thể nạn thân trong một nốt nhạc, đồng nghĩa với việc xóa bỏ sự tồn tại của họ theo cách đau đớn nhất.

Về mức độ tàn bạo, cái chết trong MCU gần với mức độ của lựu đạn lỗ đen nhất là do Darren Cross/Yellowjacket gây ra. Trong Ant-Man, hắn đã nhẫn tâm sát hại một giám đốc điều hành Pym Technologies tên là Frank, bằng cách dùng tia thu nhỏ chiếu thẳng vào cơ thể anh ta. Tuy nhiên, do chỉ là chùm tia được sinh ra trong quá trình thử nghiệm hạt Pym, nên nó trở nên bất ổn định và thay vì thu nhỏ Frank, nó đã biến anh ta thành một khối hữu cơ nhỏ bầy nhầy.

Và rõ ràng, so với thứ vũ khí thất bại của Darren thì những quả lựu đạn lỗ đen của Dark Elves rõ ràng là ghê gớm hơn hẳn, bởi nó không để lại bất cứ dấu vết gì, xóa sổ hoàn toàn sinh mạng, cơ thể của đối tượng theo đúng nghĩa đen.

Nhờ có thứ này, quân Hắc Tiên đã dễ dàng đập tan phòng tuyến quê hương của Thor, tiêu diệt hàng loạt các Einherjar, tức lực lượng quân sự thiện chiến nhất Asgard. Nhưng sau này, Loki cũng đã sử dụng thứ vũ khí ấy để lấy mạng Algrim the Strong - Kurse cuối cùng.

Nếu bạn chưa biết (hoặc đã quên), mỗi Kurse đều là các Hắc Tiên được biến đổi thể xác thông qua ma thuật đen cùng viên đá Kurse, khiến thể chất của họ được cường hóa đến mức có thể hoàn toàn so sánh với Thor.

Trong Thor: The Dark World, Algrim đã tỏ ra rằng hắn vượt trội hơn Thor, đủ khả năng so sánh với Hulk và thậm chí là có đủ tiềm năng để gần đạt tới Thanos. Nói cách khác, lựu đạn hố đen có đủ sức mạnh để khiến các cá thể mạnh như thế "bay màu" chỉ với một phát mà thôi.

Thậm chí, chúng có tiềm năng đủ để nghiền nát cả những viên Đá Vô Cực một cách dễ dàng. Do đó, nếu Tony Stark lẫn chính phủ Mỹ khi đó thật sự quan tâm đến việc thu hồi các thứ vũ khí ngoài hành tinh, thì có lẽ binh đoàn của Thanos đã phải trả một cái giá rất đắt.

Tuy nhiên, có lẽ do nó quá mạnh nên Marvel đã quyết định cho nó vào quên lãng, bằng cách để Vulture lấy cắp những quả còn lại tại Cục Kiểm soát Thiệt hại rồi đem xử lý, bán chúng trên thị trường chợ đen và... không bao giờ nhắc lại thêm nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất