Phim Ảnh

Những nghi vấn chưa có lời giải đáp trong Flower of Evil: Sai quá sai khi gọi Lee Jun Ki là kẻ sát nhân?

Lưu Loan
Chia sẻ

Càng về những tập sau, khuất mắc của khán giả về bộ phim Đóa hoa của quỷ ngày một nhân lên. Liệu rằng Lee Jun Ki đã thực sự bị đổ oan.

Chính sức hút đến từ nội dung cùng dàn diễn viên chất lượng đã khiến ánh mắt mọt phim đổ dồn vào Flower of Evil (Đóa hoa của quỷ). Không đơn thuần là những phân cảnh tình cảm mùi mẫn đến từ gia đình của nhân vật Baek Hee Sung( Lee Jun Ki) mà còn là những màn rượt đuổi kinh hoàng, những vụ án man rợ và hóc búa. Tưởng chừng, ở những tập sau, các câu hỏi về số phận nhân vật trong phim sẽ có lời giải đáp nhưng không, bí mật chồng lên bí mật khiến bộ phim ngày một gay cấn.

Do Hyun Soo thực sự là kẻ sát nhân?

Ngay từ đầu giới thiệu, Baek Hee Sung tên thật là Do Hyun Soo - người được cho là đã giết trưởng làng cách đây 18 năm và đã trốn lệnh truy nã thành công. Đặc biệt, anh lại chính là con trai của Do Min Seok - kẻ sát nhân hàng loạt với cách thức giết người vô cùng man rợ đã tự kết liễu đời mình sau khi sát hại 6 mạng người

Trước đó, nhiều người luôn cho rằng Hyun Soo bị chứng mắc rối loạn chống đối xã hội, thừa hưởng mọi nét tính cách, suy nghĩ hệt cha mình. Họ luôn nghi ngờ anh bị quỷ nhập và đồn thổi những lời lẽ không hay về Hyun Soo. Thậm chí, dân làng cũng truy cùng đuổi tận anh chàng để mong rằng diệt trừ được con quỷ đang tồn tại trong Hyun Soo.

Với những gì người khác nghĩ về mình và những điều mà quá khứ đang được che giấu, Hyun Soo cũng không ngại thừa nhận mình chính là kẻ giết người năm đó trước mặt bạn học cũ. Anh cũng sẵn sàng bộc lộ khí chất của một kẻ sát nhân khi "muốn trải nilon ra sàn" để thủ tiêu kẻ nắm giữ giữ bí mật. Anh cũng tự nhận mình "giống hệt cha": không cảm xúc, không biết rung động và thích cảm giác được chơi đùa với mạng sống của một ai đó.

Nhưng về các tập sau, một kẻ sát nhân dường như lại danh từ không đúng dành cho Hyun Soo. Nhiều tình tiết của các vụ án 18 năm trước lại đặt nhiều nghi vấn. Từ một kẻ được cho là con quỷ máu lạnh nay lại tỏ ra ngạc nhiên trước những nhân vật, những chi tiết có trong những vụ án năm đó.  

Hyun Soo luôn cố thuyết phục rằng mình chính là kẻ giết người năm đó

Vẻ mặt khó hiểu của Hyun Soo khi nghe đến những cái tên lạ lẫm mà anh chưa từng được nghe đến gây nên nhiều băn khoăn. Chưa kể, thái độ gượng gạo và cố nổi đóa khi thừa nhận mình là kẻ giết người càng không thuyết phục. Anh luôn một mực khẳng định bản thân là kẻ máu lạnh nhưng điều đó chỉ chứng tỏ anh đang cố gồng gánh tội lỗi cho một ai đó.

Nhiều tình tiết không đúng sự thật khi xảy ra án mạng của nạn nhân thứ 6

Nhiều người đặt nghi vấn rằng anh chỉ đơn thuần là tự nguyện gánh tội của Min Seok, bởi anh luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của người cha quá cố. Hay việc Hyun Soo nhận tội cũng chính là cách để anh bảo vệ chị mình bởi hôm xảy ra án mạng, chị anh cũng có mặt ở đó. Và cũng không loại trừ khả năng cái chết của vị trưởng làng chính là cái bẫy hòng đổ tội oan cho nam sinh tội nghiệp Do Huyn Soo.

Nội dung trong video mà Hyun Soo nắm giữ có chứa bí mật vô cùng khủng khiếp?

Đây có lẽ là một bí ẩn khó có thể giải đáp trong thời điểm thời hiện tại. Video này vốn dĩ là của Kim Moo Jin - bạn học cũ của Hyun Soo. Với công việc phóng viên hiện tại nên Moo Jin luôn muốn tìm kiếm thông tin về vụ án năm đó để có thể "cho ra những bài báo tuyệt hảo nhất".

Nhưng tiếc rằng, trong một lần vô tình gặp lại Hyun Soo, anh đã bị bạn cũ của mình giam giữ vì là một trong những người biết thân phận thật của Hee Sung hiện tại. Moo Jin bị uy hiếp bởi Hyun Soo vì tính tò mò của mình. Thậm chí, Hyun Soo còn bắt chàng phóng viên phải giao ra video năm đó nếu muốn bảo toàn mạng sống.

Điều đáng lưu tâm là nội dung video này đang chứa đựng là cái gì. Video này chứa bí mật kinh khủng gì mà Moo Jin muốn cất giữ mãi mãi và Hyun Soo quyết phải có cho bằng được. Chưa dừng lại, clip này sẽ là đường cùng của Moo Jin bởi nếu được tung ra, anh sẽ "không thể làm phóng viên", thậm chí là mất luôn cơ hội được tồn tại trên đất nước Hàn Quốc.

Nhiều giả thiết đươc đặt ra là video chính là thứ giúp Hyun Soo minh oan mình vô tội hoặc cũng chính là vũ khí ngược hòng chống lại anh. Thậm chí, nhiều người còn nghi rằng video chính là mồ chôn của nhân vật Moo Jin khi khả năng cao video ấy đang chứa đựng tội lỗi của khi xưa của nam phóng viên. Hoặc cũng chính clip này sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất cho mối quan hệ của ba nhân vật Hyun Soo - Moo Jin và chị của Hyun Soo.

Thân phận hiện tại của Hyun Soo từ đâu mà có?

Theo dõi phim, ai cũng biết Hee Sung chỉ là cái tên giả để Hyun Soo che giấu thân phận thật của mình. Đặc biệt, bố mẹ hiện tại của anh không phải là bố mẹ ruột. Việc anh bỗng dưng trở thành con của họ và việc họ chấp nhận để anh khoác lên phận Hee Sung trong khi con trai ruột của họ đang nằm bất động hẳn là câu hỏi khó.

Chưa kể, thái độ của họ với Huyn Soo luôn thờ ơ, vô cảm, thậm chí là khó chịu. Hai người còn luôn cảm thấy lo lắng khi Hyun Soo lập gia đình với nữ cảnh sát và hoài nghi trước mối quan hệ thật sự của vợ chồng Jin Woo khi giữa họ đã có con chung. Ngoài ra, mỗi khi Hyun Soo đứng trước nguy cơ bại lộ danh tính thì người mẹ luôn tỏ ra sợ hãi, thậm chí là phản ứng thái quá mà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Câu hỏi được đặt ra là Hyun Soo và Hee Sung có mối quan hệ như thế nào. Từ một chàng trai trung niên điển trai, tài giỏi với thành tích đáng nể nay Hee Sung lại bỗng dưng trở thành người thực vật suốt năm năm qua. Hẳn kẻ tài giỏi và tên sát nhân đã có sợi dây ràng buộc trong một vụ tai nạn nào đó chăng? 

Hay đơn thuần là Hyun Soo nắm được điểm yếu của gia đình Hee Sung nên việc họ chấp nhận cho Hyun Soo danh phận chỉ là "phần thưởng" để bịt miệng anh chàng. Dù thế nào thì câu chuyện thực sự đằng sau của gia đình này quả không được bình thường.

Chị ruột của Do Hyun Soo chính là người nắm giữ chìa khóa của quá khứ?

Không giới thiệu quá sâu vào nhân vật này nhưng dường như chính Do Hae Soo, chị của Do Hyun Soo lại là người nắm giữ chìa khóa của những bí ẩn được chôn vùi 18 năm trước.  

Là con của kẻ giết người hàng loạt, là chị của một người được cho là kẻ sát nhân nhưng Hae Soo vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh khi đối diện với cảnh sát, với phóng viên. Mỗi lần có thông tin liên quan đến cái tên Do Min Seok, Do Hyun Soo thì cô lại trở thành tâm điểm của dư luận. Mọi người đều cho rằng thành viên của gia đình tàn nhẫn kia sẽ nắm giữ mọi bí mật mà cánh truyền thông đang ngày đêm khao khát tìm kiếm.

Hyun Soo và Hae Soo trong đám tang của bố mình

Nhưng trái ngược với kì vọng, Hae Soo luôn đưa ra câu trả lời khiến không ít người phải khó chịu: "Tôi xin lỗi, tôi không biết". Nhiều người cho rằng nhân vật này chỉ đang cố thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bởi cái danh thành viên thứ 2 trong gia đình sát nhân. Cũng không ít người  thấy được Hae Soo chỉ trả lời cho có nhằm che đậy những uẩn khúc thật sự liên quan đến cha và em trai mình.

Suốt bao năm qua, Hae Soo chính là người đứng ra giải quyết hậu quả do hai người đàn ông trong gia đình gây ra. Từ việc nhận tài sản thừa kế cho đến bồi thường cho các nạn nhân, đều một tay Hae Soo đảm nhận. Khi được hỏi rằng liệu có ghét em trai mình, có khó chịu khi bị cảnh sát ghé thăm, hay tức giận khi suốt ngày nghe những lời lải nhải của đám phóng viên thì cô luôn tránh né.

Nhưng xét cho cùng, Hae Soo chính là điểm đáng lưu tâm cho những khuất mắc bởi cô chính là người có mặt trong vụ án năm đó và cố thuyết phục em trai đưa hung khí cho mình. 

Chưa dừng lại ở đó, cô cũng chính là bạn gái cũ của Kim Moo Jin và là người từng xuất  hiện trong video bí ẩn mà Hyun Soo đang nắm giữ. Chỉ vài mấu chốt trên cũng đủ để chứng minh Hae Soo hoàn toàn có thể là một trong những nhân vật nắm giữ nút thắt của câu chuyện.

Nhiều điều bí ẩn thì càng hấp dẫn và cần được khai phá. Liệu câu trả lời cho các câu hỏi hỏi trên có nằm ở các tập tiếp theo. Cùng đón xem Đóa hoa của quỷ được phát sóng trên tvN vào thứ 4, thứ 5 hàng tuần.  

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Photo

Lưu Loan, sưu tầ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất