Phim Ảnh

Những đám cưới bị phá tang thương trên phim Hoa ngữ: Dương Tử ra tay 'đâm chết' Đặng Luân trong hôn lễ

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Đám cưới là một ngày vui nhưng trong một số phim Hoa ngữ thì đó lại là ngày rơi vào "địa ngục trần giang" bởi nhiều lí do tác động vào.

Ngoài các đám cưới xa hoa, với sự chứng kiến của nhiều người cho sự hạnh phúc viên mãn của một cặp đôi thì cũng có rất nhiều đám cưới bị phá giữa chừng nhưng cũng ấn tượng để lại dấu ấn khó quên lòng lòng khán giả.

Đầu tiên là tự phá, có nghĩa là các nhân vật chính, tân lang, tân nương tự gây chuyện khiến đám cưới xảy ra sự cố hoặc gián đoạn, thậm chí là chấm hết không còn cưới xin gì nữa.

Đông Cung - Trần Tinh Húc, Bành Tiểu Nhiễm

Đầu tiên phải kể đến đám cưới của Khúc Tiểu Phong và Cố Tiểu Ngũ trong siêu phẩm ngược đình đám Đông Cung.

Đến cuối cùng, Đông Cung vẫn không thể nào thoát khỏi hai chữ “bi kịch”. Cả cuộc đời của Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm), việc hạnh phúc nhất là gặp được Cố Tiểu Ngũ (Trần Tinh Húc) nhưng việc đau lòng nhất lại chính là yêu phải Cố Tiểu Ngũ. 

Từ thời khắc dẫn Cố Tiểu Ngũ vào tộc Đan Si thì Tiểu Phong đã mang cái danh “cõng rắn cắn gà nhà”. Một nàng Cửu công chúa Tây Châu, vô lo vô nghĩ đột nhiên nước mất nhà tan, ông ngoại chết, cha bị điên, mẹ bị ép chết chỉ trong vòng một đêm. 

Xem thêm: Top 10 phim Trung có view cao nhất tháng 10: Nhậm Gia Luân 'chặn xe' Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y leo top cao

Cố Tiểu Ngũ cùng Cửu công chúa thề non hẹn biển, kết tóc se duyên. Nàng công chúa ngây thơ một mực tin tưởng tình yêu cùng người con trai chỉ vừa mới gặp, thế nhưng phía sau tình cảm này lại là cả một âm mưu to bằng trời mà Thái tử Lễ triều tỉ mĩ vạch ra.

Đau đớn hơn, thảm kịch đó do người mình yêu nhất gây nên. Ngay lúc hôn lễ của Tiểu Phong và Cố Tiểu Ngũ đang diễn ra thì nghe tin quân lính đánh chiếm, Cố Tiểu Ngũ xung phong ra trận, bỏ lỡ hôn lễ. Âm mưu đó lại là do chính Cố Tiểu Ngũ lập ra từ trước đó. Cố Tiểu Ngũ từ thế bị động thành chủ động. Bởi lẽ, Tiểu Ngũ nghĩ đinh ninh rằng việc khởi binh sẽ diễn ra sau hôn lễ, nhưng cuối cùng nó lại diễn ra vào đúng thời khắc hôn lễ. 

Trong ngày đại hôn của hai người, Cố Tiểu Ngũ ra tay sát phạt toàn bộ bộ tộc của nàng, biến nàng trở thành nổi ô nhục diệt quốc suốt đời không thể rửa trôi. Nước mất, nhà tan, Tiểu Phong chịu đả kích lớn khi biết được sự thật, chính mắt nàng chứng kiến vị hôn thê chém đầu ông ngoại ngay trong đêm tân hôn. Và cuối cùng, Cố Tiểu Ngũ vẫn quyết định lựa chọn vương quyền, vận mệnh của vương triều mình thay vì tình yêu với Tiểu Phong.

Tiểu Phong chọn nhảy xuống sông Vong Xuyên, muốn quên đi sạch sẽ những điều đau khổ ấy. Dẫu sao cũng là bản năng của con người, gặp phải một chuyện gì đó đau khổ, thất vọng, họ chọn trốn tránh, quên đi chứ không thể nào đối diện, hắn cũng nhảy theo để cứu nàng. Thế nhưng cả hai không chết mà mất đi toàn bộ ký ức.

 

Hương mật tựa khói sương - Dương Tử, Đặng Luân

Không chỉ Đông Cung, trước đây, bộ phim đình đám Hương mật tựa khói sương, cũng ngược tâm không kém, cũng tự phá đám cưới.

Vậy là, sau 3 năm để tang cha, ngày thành hôn của Cẩm Mịch (Dương Tử) và Nhuận Ngọc đã đến. Dù Cẩm Mịch trong lòng trống rỗng, không thể yêu ai vì vẫn ô mối thù trong lòng. Nhưng về phía Nhuận Ngọc, chàng vẫn muốn ở bên nàng, lấp đầy trái tim nàng bằng tình yêu.

Xem thêm: Những bộ phim sắp lên sóng dàn mỹ nhân sau 85: Dĩnh - Mịch 'áp đảo' BXH, Angelababy nhân đôi cũng 'Flop'?

Giờ lành đã điểm, Dạ thần Nhuận Ngọc nắm tay Thủy thần Cẩm Mịch bái đường thành thân. Buổi lễ bị gián đoạn khi Hỏa thần Húc Phượng xuất hiện đến phá, tưởng rằng sẽ phá thành công nhưng ai ngờ đây lại là âm mưu từ đầu của Cẩm Mịch. Do hiểu lầm Húc Phượng đã giết chết cha mình nên Cẩm Mịch đã tổ chức đám cưới cùng Nhuận Ngọc, tính kế để Húc Phượng đến rồi sau đó đau khổ rút kiếm đâm chết người mình yêu.

Thực chất, ba ngày trước lễ thành hôn, Húc Phượng đã phát hiện thiên binh tam tướng đang bí mật tập kết, Điểu tộc hành động bất thường, biết rõ Nhuận Ngọc âm mưu tạo phản, lật đổ Thiên đế đúng ngày trọng đại.

Cẩm Mịch bần thần nhìn nghiệp hỏa mạnh nhất, nhớ lại khung cảnh cha chết, nàng chỉ kịp nắm lấy góc áo còn vương hơi ấm cha, nhớ lại mộng cảnh Húc Phượng dùng chính thứ độc ác kia giết chết cha mình. Hình ảnh cha, mẹ, dì Lâm Tú như hiện ra trước mắt nàng, đồng loạt kêu cứu. Nhắm chặt đôi mắt, nàng hạ quyết tâm một đao giết chết Húc Phượng. Dực Thánh Huyền Băng - đao băng được làm từ tu vi nửa đời của Thủy thần, trao cho con gái Cẩm Mịch để phòng thân, từ đằng sau đâm trúng nội đan tinh nguyên của Húc Phượng. Một dòng máu tươi từ từ chảy xuống.

Húc Phượng đau lòng nhìn người mình yêu “Vì sao?”. Cẩm Mịch thét lên đầy đau đớn “Là ngươi đã giết cha ta, giết dì Lâm Tú”. Gắng gượng nắm lấy tay Cẩm Mịch, Húc Phượng bi thương “Nàng đã từng…yêu ta chưa?”. “Chưa từng!”. Hỏa thần dần tan biến theo khói sương.

Chiêu Diêu - Bạch Lộc, Hứa Khải

Người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Chiêu Diêu chính là Lạc Minh Hiên/ Kim Tiên (Lưu Quán Tường) của Tông Môn. Lạc Minh Hiên một lần lên núi Phong Ma để trừ khử con trai Ma Vương là Lệ Trần Lan nhưng thất bại và bị trọng thương. 

Chiêu Diêu không ngần ngại cứu giúp người đàn ông gặp nạn này chỉ đơn giản vì anh ta quá đẹp trai. Lạc Minh Hiên giả nhân giả nghĩa vẽ ra viễn tưởng tươi đẹp và hẹn Chiêu Diêu sau này xuống núi nhớ phải đến tìm hắn.

Cuộc gặp gỡ của Lạc Minh Hiên và Chiêu Diêu đầy máu và nước mắt. Một người nhất quyết bảo vệ Lệ Trần Lan, một người nhất quyết phải lấy mạng bằng được con trai ma vương. Lạc Minh Hiên không màng đến ân tình của Chiêu Diêu mà tra tấn nàng thậm tệ , bắt nàng nói ra tung tích của Lệ Trần Lan. Ông Ngoại Chiêu Diêu vì cứu nàng mà bỏ mạng, cũng từ đó mà Chiêu Diêu lập nên môn phái Vạn Lục Môn để trả thù.

Vì thế trong ngày đại hôn của Lạc Minh Hiên, Lộ Chiêu Diêu dẫn đầu đội quân Vạn Lục Môn đến náo loạn, san bằng đám cưới. 

Kết quả khiến Lạc Minh Hiên chìm trong giấc ngủ dài, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Cô dâu trong ngày cưới bỗng chốc trở thành góa phụ. Có thể nói đây là một trong những phân cảnh khiến khán giả vô cùng thích thú với sự bá đạo của Nữ Ma Đầu Chiêu Diêu.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: Đọ tài diễn xuất của 6 mỹ nhân học viện Điện ảnh Bắc Kinh: Dương Tử có đủ sức 'vượt mặt' Đàm Tùng Vận

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất