Phim Ảnh

Ai cũng ước có một người chồng hoàn hảo như Lee Jun Ki trong Flower of Evil: Chỉ mỗi tội anh là kẻ sát nhân

Lưu Loan
Chia sẻ

Lee Jun Ki chính là hiện thân một người đàn ông hoàn hảo của gia đình khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Đóa hoa của quỷ

Tái xuất màn ảnh Hàn với tác phẩm Flower of Evil (Đóa hoa của quỷ), Lee Jun Ki đã không khiến khán giả phải thất vọng trước lần trở lại này của mình. Đặc biệt, điểm nhấn của bộ phim chính là hình tượng nam chính Baek Hee Sung do nam diễn viên 38 tuổi đảm nhận. Chính nhân vật này đã khiến trái tim của biết bao cô gái cũng như bà nội trợ phải thổn thức và ngưỡng mộ bởi anh quả là hình mẫu người đàn ông lý tưởng cho mọi gia đình.

Theo giới thiệu, Baek Hee Sung là một thợ hoàn kim và hiện anh đang có một gia đình nhỏ vô cùng êm ấm. Vợ anh, Ji Won - một nữ cảnh sát tài giỏi và nhạy bén. Cô luôn được đồng nghiệp yêu quý và được sếp tín nhiệm giao cho những vụ án nghiêm trọng. Hai vợ chồng anh còn có một cô con gái nhỏ tên là Eun Ha. Cô bé rất thông minh, dễ thương và trong tâm trí của cô nhóc này luôn coi Hee Sung là "người bố tuyệt vời nhất trên thế giới". 

Baek Hee Sung quả là một người chu đáo, ấm áp. Anh luôn khiến gia đình của mình cảm thấy thật hạnh phúc. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai, Hee Sung còn khiến mọi người phải tan chảy bởi trên môi anh lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười rất tươi. 

Hee Sung còn khiến mọi người phải tan chảy bởi trên môi anh lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười rất tươi.

Người đàn ông ấy luôn hành xử tử tế và điềm tĩnh với tất cả mọi người xung quanh. Hơn trên hết, người chồng đó luôn dành tình yêu thương hết mực cho vợ con dẫu cho người phụ nữ chung chăn gối với mình phải chịu sự ghẻ lạnh từ phía nhà chồng

Nếu như gương mặt mẹ chồng có khó chịu, thái độ của bố chồng có phần không thoải mái, anh vẫn ra sức động viên vợ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thậm chí, anh cũng không ngại nhắc nhở với bố mẹ mình không nên khiến Ji Won và Eun Ha cảm thấy bất tiện hay không thoải mái. Anh luôn đặt mình ở trạng thái bảo vệ và bênh vực vợ con.

Anh vẫn ra sức động viên vợ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn
Anh luôn đặt mình ở trạng thái bảo vệ và bênh vực vợ con.

Theo dõi ở những tập đầu, khán giả còn dễ dàng nhận thấy đây là một người chồng cực kì đảm đang. Không chỉ nấu ăn giỏi mà Hee Sung còn rất khéo léo trong việc chăm sóc con. Thậm chí, ngay cả việc sấy tóc, Eun Ha cũng chỉ tin tưởng vào duy nhất vào bố bởi mẹ “không thực sự giỏi việc gì cả”. Dường như vợ của anh chỉ việc cố hết sức hoàn toàn tốt công việc ở đồn cảnh sát, còn thế giới nhỏ tại gia, chỉ cần một mình tay Hee Sung là có thể quán xuyến

Hee Sung là người chồng cực kì đảm đang và nấu ăn giỏi
Anh rất khéo léo trong việc chăm sóc con
Ngay cả việc sấy tóc, Eun Ha cũng chỉ tin tưởng vào duy nhất vào bố

Không chỉ khéo léo tựa như một người phụ nữ, Hee Sung cũng rất chững chạc và trách nhiệm. Khi con gái anh vướng phải một cuộc tranh cãi với bạn cùng lớp, anh liền đến ngay lập tức để xử lí mọi chuyện. Biết được lỗi lầm bắt nguồn từ con gái mình, anh đã nhẹ nhàng khuyên Eun Ha hãy nhận lỗi. Không bênh vực, không chút cưng chiều, anh vẫn giúp con mình nhận ra khuyết điểm và sửa sai.

Anh giúp con mình nhận ra khuyết điểm và sửa sai.

Lời khen dành cho nhân vật Hee Sung vẫn chưa thể dừng ở đây. Bố của Eun Ha còn là một người đàn ông vô cùng nhạy bén, tinh tế. Anh dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của vợ mình. 

Anh dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của vợ mình. 

Anh tìm mọi cách để làm cho vợ mình thật hạnh phúc và vui sướng qua từng lời nói, cử chỉ, hành động. Sắp xếp quần áo cho vợ khi nàng đi làm về, không ngại mưa gió mà đến đón vợ khi đến giờ tan sở, liệu hai từ "ga lăng" có đủ phản ánh hết tình cảm mà Hee Sung dành cho vợ không..

Sắp xếp quần áo cho vợ khi nàng đi làm về
không ngại mưa gió mà đến đón vợ khi đến giờ tan sở

Thậm chí, khi Ji Won tức giận khi thấy chồng mình có phần không bênh con gái, Hee Sung dễ dàng xoa dịu vợ bằng thái độ hối lỗi chân thành. Và ngay cả khi công chúa nhỏ dỗi ba "khi ba thương bạn kia hơn mình", anh cũng nhanh chóng hạ được cơn giận của đứa trẻ.

Hee Sung dễ dàng xoa dịu vợ bằng thái độ hối lỗi chân thành
anh cũng nhanh chóng hạ được cơn giận của đứa trẻ.

Kết lại, Hee Sung là một người đàn ông rất giàu tình cảm, chan đầy tình thương. Anh luôn biết cách làm gia đình trở nên yên bình và hạnh phúc. Những người anh thương yêu luôn cảm thấy nguồn năng lượng tích cực,  ấm nóng trải dài nơi người đàn ông này. Và bất kể ai khi xem Đóa hoa của quỷ cũng đều muốn có một người như Hee Sung ở bên mình, một người chồng hoàn hảo tựa nam chính.

Nhưng tiếc rằng, có những vỏ bọc thiên thần đang ngụy trang cho những con quỷ dữ tàn độc. Tên thật Beak Hee Sung chính là Do Hyun Soo - một kẻ sát nhân tàn bạo. Hắn là một người không thể cảm nhận được xúc cảm của mình hay của người khác, nói cách khác, hắn là người vô cảm. Và để xử sự được như người bình thường, hắn đã cố gắng học hỏi qua những video hướng dẫn về cách cười, cách thể hiện cảm xúc.  

Tên thật Beak Hee Sung chính là Do Hyun Soo - một kẻ sát nhân tàn bạo

Hắn đã trốn tránh lệnh truy nã suốt 18 năm, thậm chí lâu đến mức, nhiều người cho rằng Do Hyun Soo đã thật sự tự tử sau khi sát hại trưởng thôn. Không ai có thể ngờ rằng một con sói dữ đang ẩn thân trong chính mái nhà của một nữ cảnh sát hình sự, một người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ công lí.

Hắn đã trốn tránh lệnh truy nã suốt 18 năm, thậm chí lâu đến mức, nhiều người cho rằng Do Hyun Soo đã thật sự tự tử sau khi sát hại trưởng thôn

Liệu rằng Hee Sung sẽ tiếp tục qua mặt được Ji Won bằng vai diễn hoàn hảo này hay sớm muộn, chiếc kim trong bọc cũng có ngày được phát giác? Đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Đóa hoa của quỷ được phát sóng vào thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên tvN để xem kết cục của kẻ máu lạnh này.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Photo

Lưu Loan, sưu tầ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất