Phim Ảnh

Nếu thanh âm không thể ghi nhớ: Chuyện tình nên thơ của nữ chính bất hạnh và nam chính dị biệt

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Âm thanh có thể tạo ra niềm vui, chữa lành những tổn thương trong tâm hồn và kết nối hai con người xa lạ đến bên nhau để tìm thấy hạnh phúc.

Nếu thanh âm không thể ghi nhớ (The End of Endless Love) là một tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại tâm lý tình cảm kết hợp với sự giả tưởng, huyền huyễn để tạo nên một câu chuyện tình đẹp đẽ mà bi thương. Kịch bản phim tập trung khai thác về cuộc đời của một cô gái có số phận nghiệt ngã và chàng trai sở hữu năng lực siêu nhiên đặc biệt, một sinh vật đến từ hành tinh khác. Đó là Cát Trạch và Tân Đường.

Cát Trạch (Chương Nhược Nam) là sinh viên khoa hát dân ca, cô kiếm thêm thu nhập khi dấn thân vào nghề streamer. Trong một lần quay clip câu view tại nghĩa trang, cô đã gặp Tân Đường (Tôn Thần Tuấn), nam nhân kỳ lạ. Tân Đường là kẻ đến từ hành tinh khác, có khả năng dùng âm thanh để tạo ra ảo giác giúp con người niềm vui và anh sinh tồn bằng cách chuyển hóa sự vui vẻ của nhân loại thành năng lượng duy trì sự sống. 

Sau khi tồn tại hàng năm trên Trái Đất, anh đã quyết định trở về hành tinh mẹ sau 100 ngày nhưng trong khoảng thời gian đó, Tân Đường đã gặp Cát Trạch và bị trói buộc với cô. Những sinh vật như anh có một quy định khi hoạt động. Đó là nếu dùng năng lực biến đổi âm thanh thành niềm vui áp dụng ba lần cho đúng một người thì tính mạng sẽ bị buộc chặt với người đó, chỉ khi đối phương vui vẻ thì Tân Đường mới có thể sống.

Xem thêm: Có một nữ chính ngổ ngáo, đau đầu tính kế 'thoát ế' trong Ta chính là một cô nương như vậy

Đáng tiếc, Cát Trạch không phải là một thiếu nữ hồn nhiên, lạc quan và yêu đời mà cô mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, thường giả vờ mỉm cười vui vẻ nhưng thực ra trong tâm hồn lại chất chứa biết bao tổn thương, đau đớn. Cô chỉ muốn tự sát, tìm đến cái chết. Căn bệnh của cô xuất phát từ một quá khứ đen tối.

Từ khi còn nhỏ, Cát Trạch đã chứng kiến cảnh cha đánh mẹ đến nỗi bà ấy bị điếc. Lý do ông ta hành hung, đánh đập vợ mình là phát hiện ra Cát Trạch không phải là con ruột của hắn. Vì vậy khi nữ chính đến tuổi dậy thì, trở thành cô gái xinh đẹp thì người cha độc ác đó đã nảy sinh ý định ham muốn xấu xa và thường nhìn trộm Cát Trạch lúc tắm. Mẹ cô đã phát hiện ra điều kinh khủng đó rồi tức giận mà vô tình lỡ tay giết chết ông ta. Từ đó, Cát Trạch phải một mình gánh chịu tất cả, mẹ cô ở trong tù, kinh tế gia đình eo hẹp nên cô phải vất vả làm việc, cố gắng học tập để vượt qua nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. 

Cuộc sống của Cát Trạch chìm sâu trong địa ngục, cô luôn cảm thấy sợ hãi, đề phòng với tất cả mọi người, không thể hòa nhập hay sẻ chia, tâm sự cùng bất cứ ai. Cô tự đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối luôn tươi cười, thể hiện bản thân mình vẫn ổn nhưng sâu bên trong là sự cô đơn, trống rỗng, là sự đau đớn cùng khao khát được yêu thương.

Xem thêm: Hạnh phúc nhỏ của anh: Bác sĩ cặp kè với luật sư quả là một mối lương duyên ngon ngọt

Tân Đường vì muốn sống sót mà tiếp cận, tốn công nghĩ kế để Cát Trạch có thể vui vẻ. Những kỷ niệm trải qua cùng người con gái ấy khiến anh dần rung động và nhung nhớ, tương tư Cát Trạch. Anh đã yêu và thật tâm muốn người thương được hạnh phúc. Về phần Cát Trạch, cô cũng cảm nhận được tấm chân tình, sự ấm áp mà Tân Đường mang đến cho cô. 

Thế rồi tình yêu bỗng đâm chồi nảy lộc, dẫn lối cho hai con người xa lạ tìm đến bên nhau tuy nhiên mối tình mới bắt đầu đã đứng trước nguy cơ lụi tàn, phải chia ly khi Cát Trạch biết được sự thật của Tân Đường. Thân phận, kế hoạch của anh bị vạch trần còn quá khứ của cô cũng bị lan truyền trên mạng xã hội. Tình yêu của họ sẽ có kết cục ra sao? Là hạnh phúc hay khổ đau? Kết thúc của phim đong đầy sự hy vọng và điều cảm động với những phân cảnh nhân văn rung động lòng người.

Nếu thanh âm không thể ghi nhớ là tác phẩm dễ xem, mang thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Phim không chứa nhiều tình tiết gay cấn, kịch tính mà nội dung khá đơn giản, nhẹ nhàng với diễn biến chậm rãi. Bối cảnh được xây dựng diễn tả được thơ mộng, lãng mạn với những khung hình đậm chất cổ điển, hoài niệm hài hòa trong phần âm nhạc du dương, sâu lắng. 

Diễn xuất của mỗi diễn viên đã khắc họa nên hình ảnh của từng nhân vật. Lối diễn của họ tự nhiên, gần gũi, Chương Nhược Nam và Tôn Thần Tuấn đã kết hợp với nhau ăn ý để viết nên một câu chuyện tình đẹp, man mác buồn.

Một bộ phim đáng xem về tuổi trẻ, về thanh xuân và những điều kỳ diệu vẫn tồn tại trong đời sống hiện thực khắc nghiệt để đâu đó vẫn còn có kỳ tích xảy ra.

Xem thêm: Thế giới này không dựa vào sắc đẹp: Mối tình chú cháu 'cute hột me'

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất