Phim Ảnh

'Tra nam' số 1 màn ảnh Thái bất ngờ thông báo có thể đưa vợ con sang Mỹ định cư và câu chuyện phía sau

Xuyến Chi
Chia sẻ

Cư dân mạng đồng cảm với Nat Thephussadin khi anh có dự định sẽ sang Mỹ định cư 2 năm nếu tình hình không khá hơn.

Nếu bạn là một fan cứng của phim Thái chắc hẳn sẽ không thể không biết đến 'tra nam' đểu cáng số 2 không ai tranh số 1 của làng phim ảnh nước bạn Nat Thephussadin. Như một cái duyên trong nghề, nam diễn viên sinh năm 1984 rất có duyên với những vai phản diện, ngoại tình, bội bạc, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ.

Nat Thephussadin và vợ
Trái ngược với vai diễn trên màn ảnh ngoài đời anh là một người chồng, một người cha rất tuyệt vời

Một vài bộ phim đình đám của Nat Thephussadin mà bạn có thể biết như: Bí mật của siêu sao, Bi tình song sinh, Cuộc chiến sắc đẹp, Tình duyên sắp đặt hôn nhân dối lừa, Nước mắt hồng nhan, Yêu dùm cô chủ, Cánh hoa danh vọng,... Anh đã làm việc chăm chỉ trong làng giải trí với hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Trở lại với thời điểm hiện tại, phải nói rằng thời buổi kinh tế hiện tại vô cùng khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 ở Thái Lan đang diễn biến rất phức tạp. Thực sự rất khó để mở rộng hoạt động cả những người dân và những người làm trong ngành giải trí chịu quá nhiều tác động, thậm chí gần như bị "đóng băng" toàn bộ công việc.

Đây cũng có thể là lý do quan trọng khiến nhiều gia đình có dự định chuyển sang nước ngoài sinh sống để bắt đầu cuộc sống mới. Trong đó phải kể đến nam diễn viên đình đám Nat Thephussadin - người đang có những hoạch định cho tương lai của con cái mình.

Anh đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của tổ ấm nhỏ kèm lời nhắn: "Tôi sinh ra ở Thái Lan, tôi yêu Thái Lan, tôi yêu người Thái, tôi mê các món ăn Thái Lan, tôi thực sự yêu sự đa dạng của văn hóa Thái Lan và cả cảnh đẹp của Thái Lan. Từ tận trái tim tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chuyển đến một nơi nào khác ngoài Thái Lan cho đến khi Nela được sinh ra tôi bắt đầu lo lắng về tương lai của con. Một mình tôi hoàn toàn có thể làm việc để nuôi gia đình một cách thoải mái cho dù không dư giả nhiều nhưng không hề khó khăn.

Nhưng điều tôi lo lắng nhất chính là con gái của mình sẽ lớn lên như thế nào? Ngày nay những người làm điều sai trái, những kẻ lừa đảo những người sẵn sàng làm mọi điều vì lợi ích của bản thân một cách trắng trợn trong xã hội. Họ có thể hiên ngang đi giữa xã hội mà không hề sợ hãi bất kì điều gì. Vậy làm sao tôi có thể dạy con cái tôi trở thành một người tốt nếu một ngày nó nói với tôi sai lầm không sao cả và mọi người vẫn đang làm điều đó thôi.

Nếu mọi thứ không thể trở nên tốt hơn tôi sẽ nói chuyện với Nana (vợ). Sau đó chúng tôi có thể sẽ chuyển đến Mỹ trong vòng hai năm bởi vợ của tôi sinh ra ở Miami và người thân của cô ấy hiện đang ở đó. Tôi có thể bắt đầu lại với gia đình của mình, quan trọng hơn hết con cái của tôi sẽ được sống trong một xã hội bình đẳng và công bằng hơn. Nó sẽ không toàn diện 100% nhưng tôi nghĩ nó tốt hơn ở Thái Lan bây giờ.

Tôi vẫn luôn cầu nguyện không có ngày đó. Bởi vì nếu được lựa chọn tôi không muốn rời xa quê hương xinh đẹp của chúng ta."

Cuối bài đăng anh gửi gắm lời nhắn qua hashtag: "Là một người cha ai cũng mong muốn con cái của mình có một tương lai tốt đẹp."

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất