Phim Ảnh

Năm điều chúng ta yêu và hai điều chúng ta ghét ở Mr. Queen

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Mr. Queen (Chàng hậu/ Công chúa khó gần) đã đi tới hồi kết và chinh thức khép lại vào thứ 7 và chủ nhật sắp tới. Bộ phim xuyên không hài hước “phi lịch sử” đã đem lại cho khán giả những tràng cười thú vị bên cạnh cuộc chiến chốn thâm cung. Hãy cùng Saostar điểm lại những khoảnh khắc đáng yêu và “đáng ghét” nhé.

Mr. Queen ep 14 (Chàng hậu/ Công chúa khó gần) 

Với thân phận là hoàng hậu Kim So Young (Shin Hye Sun) nhưng ẩn bên trong là tâm hồn của “play dân” thời hiện đại lưu lại Jang Bong Hwan – đầu bếp nhà xanh. Với tinh cách dân chơi của minh Jang Bong Hwan đã làm nên một hoàng hậu có một không hai trong lịch sử Hàn Quốc. Từ một hoàng hậu được gia tộc họ Kim sắp xếp trở thành trụ cột cho gia tộc thì Kim So Young lại yêu đem lại yêu hoàng thượng Cheljong (Kim Jung Hyun). Thế sự đảo chiều, gia tộc họ Kim và Jo Thị chiến đấu lẫn nhau, hoàng thượng tìm cách lấy quyền lực của mình.

1. Yêu và Ghét: “Vui chơi ra sản phẩm” 

Sau khi trốn vào bếp và uống rượu một cách ngớ ngẩn để tránh nhìn thấy Cheoljong (Kim Jung Hyun), Hoàng hậu của chúng ta (Shin Hye Sun) chìm vào giấc ngủ sâu. Trên thực tế, sâu sắc đến mức khi anh ấy thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Hong Yeon (Chae Seo Eun), anh ấy đã dịu dàng nói với cô ấy rằng cô ấy là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi vào Joseon và là điều cuối cùng anh ấy nghĩ đến trước khi nhảy xuống hồ. 

Sự nhẫm lần này mà hoàng hậu đã “tân hôn” với cung nữ, nhưng thực ra người đó lại là hoàng thượng Cheljong. Điều tệ hơn là, sáng ra hoang hậu sốc như thế cô vừa bị “hãm hại”. Nếu thực là cung nữ, thì hoàng hậu sẽ tính sao và nếu là hoàng thượng thì tình yêu đang lớn dần trong tâm trí cô là gì?. Để lý giải cho điều này, “hồn cậu xác cô” khiến So Young nổi loạn và “lăng nhăng” đến thế. Nhưng nếu thế thì bất công cho cảm xúc yêu chân thành từ hoàng thượng. Với khán giả, kỳ vọng một chuyển biến tình cảm nghiêm túc từ So Young thì đây là một “sự điên rồ”. 

Vòng tròn tinh cảm này còn đến từ Byeong In ( Na In Woo) đã yêu So Young từ lâu. Anh ấy đã chiến đấu với cha minh vì cô ấy, vượt qua mọi quyền lực hạn chế của gia tộc họ Kim mà bất chấp bảo vệ người minh yêu. So Young của trước kia có yêu anh hay không? Họ đã có một nụ hôn đầu đung không? Vậy So Young yêu Byeong In hay yêu Cheljong. Jang Bong Hwan xuất hiện trong tâm trí lại yêu các cung nữ, miễn là nữ thì yêu nhưng lại cảm thấy thoải mái khi qua đêm cùng hoang thượng. Vậy việc hợp nhất ký ức của So Young và Jang Bong Hwan có ý nghĩa gì trong những tinh cảm rắc rối này?

2. Điểm đáng yêu: Hoàng thượng đã giải cứu bé gái Dam Hyang

Cô bé Dam Hyang (Kang Chae Won) đã cứu sống So Bong sau khi Hoàng thái hậu (Bae Jong Ok) cố gắng đầu độc cô ấy. Thay vì được khen ngợi một cách chính đáng, cô gái nhỏ bị bắt ngay lập tức vì đánh bật đồ uống ra khỏi tay So Bong.

So Bong cầu xin Cheoljong cứu sống cô bé nhưng tại cuộc lên triều, những lời nói của Cheoljong bị “bác bỏ” vì cả hai bên đều tìm cách trừng phạt nhà vua bằng cách làm tổn thương So Bong. Dam Hyang bị kết án tử hình bằng chất độc (trớ trêu thay). Đó là khoảnh khắc thót tim khi So Bong chạy đến hiện trường để tìm thứ mà cô ấy  tin là xác chết của Dam Hyang.

So Young đã  mắng mỏ Cheoljong trước mặt tất cả các cố vấn của mình, nói rằng “bất tài cũng là một tội lỗi.” Đó là một cảnh tuyệt đẹp bởi ánh mắt đau đớn của Cheoljong và cách anh ấy nhăn mặt. Chỉ khi Cheoljong quay đi, So Bong mới thấy rằng các ngón tay của anh ấy bị bắt chéo trong dấu hiệu phổ biến cho việc nói dối mà chinh cô ấy đã anh ấy trước đó. 

Bằng cách nào đó hoang thượng Cheljong đã cứu được bé gái Dam Hyang và cùng mẹ cô ấy thoát ra khỏi cung, binh an tới một nơi ở mới mà không ai biết. So Young đã rất cảm kích hoàng thượng vì điều này. 

3. Điểm đáng yêu: So Young quyết định liên thủ với Hoàng thượng và trở nên “hắc hóa”

Trước đây, chúng ta đã thấy một So Young yếu đuối phiên bản gốc và đến Jang Bong Hwan là một phiên bản “mê gái, ích kỷ”. Nhưng bây giờ, sau khi tìm được ký ức của So Young và thấu hiểu nỗi khổ mất quyền uy của hoang thượng Cheljong. So Young quyết định “nổi dậy”, cô trở nên mạnh mẽ và tìm lại quyền lực của hoàng hậu và giành lại triều chính cho hoàng thượng. 

Đầu tiên cô cảnh cáo thái hậu Jo “Nếu vì ta lớn lên mà không có mẹ nên mới vô lễ như vậy thì bà bất lịch sự như vậy là do sống mà không có con cái à?” Cầm cầm bó hương rực lửa lia mạnh về phía thái hậu khiến bà ta kinh hãi.

Còn với Hwa Jin, bên ngoài là bộ mặt đoan trang thùy mị nhưng ẩn sâu bên trong là một con người mưu mô toan tinh. Những thứ vụn vặt này sao qua mắt được Jang Bong Hwan. So Bong gọi Hwa Jin ra nói về mọi thứ, mọi bất an và điểm yếu mà Hwa Jin mắc phải đều được bộc lộ ra ngoài. So Young cho Hwa Jin biết rằng cái chết của nha hoan không liên quan đến cô ấy. 

4. Điểm đáng yêu: Sự thức tỉnh của Hwa Jin 

Hwa Jin là tinh đầu của hoàng thượng Cheljong, tất nhiên là đó là một sự hiểu lầm. Hoàng thượng hiểu lầm Cheljong cô chính là người đã cứu mình khỏi chiếc giếng năm ấy. Nên anh vì cảm kích mà đem lòng yêu Hwa Jin, tình yêu của hoang thượng như một lẽ tất nhiên. Vì thế mà khi So Young được phong hậu dưới áp lực của gia tộc họ Kim càng khiến cho Hwa Jin căm ghét So Young. Cộng thêm cái chết của nha hoàn Oh Wol càng khiến Hwa Jin tin rằng chính So Young đã làm ra chuyện này. 

Nhưng ít ra chúng ta có thể thấy Hwa Jin cũng vì tình yêu của mình, ít ra cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc với hoàng thượng. Cô ấy là một tay cung thiện xạ và một họa sĩ tuyệt vời và dễ thương một cách đáng ngạc nhiên theo cách riêng của mình. Hồi ức về Hwa Jin của anh trai Cheoljong, Hoàng tử Yeongpyeong (Yoo Min Kyu) khi cô ấy vẽ cho thấy cô ấy khá đáng yêu. Hơn nữa, như nhà vua thừa nhận, anh ấy đã yêu cô ấy trong hai năm. 

Nếu có thì Cheoljong mới chính là kẻ xấu ở đây vì đã yêu một người phụ nữ khác trong khi vẫn ở bên Hwa Jin. Mặc dù anh ấy thành thật về sự hấp dẫn ban đầu của mình, nhưng anh ấy đã bỏ qua Hwa Jin sau khi yêu So Bong. Quan điểm của Hwa Jin, sự tổn thương và đau đớn của cô ấy, là vô cùng xác đáng. Trong mắt Hwa Jin, cô ấy đã bị phản bội và là nạn nhân. Tệ hơn nữa, cô ấy còn thua cô gái mà mọi người đang so sánh với cô ấy trong nhiều năm. Đối với một cô gái bất an như Hwa Jin, điều này là không thể chấp nhận được. Là nữ chính trong câu chuyện của chính mình, cô ấy cũng tìm cách trả thù, giống như So Bong đã làm. Vậy mà sự trả thù của cô lại đen tối hơn, quỷ quyệt hơn. Vì So Bong là người trực tiếp và không thực sự làm tổn thương bất cứ ai, Hwa Jin đã đánh mất chính mình để trả thù.

5. Điểm đáng yêu: Hoàng thượng và hoàng hậu cùng thảo luận đêm khuya

Cặp đôi hoàng gia đã liên thủ lại với nhau, họ cùng bàn luận về sách lược tiếp theo để đối phó với gia tộc họ Kim và Jo thị. Hoàng thượng Cheljong có thêm đồng minh, anh hứng khởi đưa tất cả sổ sách và những ghi chép cho Kim So Young xem. Hai người cùng nhau trải qua những cuộc thảo luận đầy ăn ý, những giây phút nghiêm túc như thế có thể thấy tinh cảm của Kim So Young với Cheljong vô cùng gắn bó. 

6. Điểm đáng ghét: nguy hiểm đang rình rập trên đầu Hoàng hậu 

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, hoàng thượng và hoàng hậu đang sắp tìm ra chủ mưu của toàn bộ vụ án. Nhưng gia tộc họ Kim cũng không dừng lại, họ quyết chí hi sinh hoàng hậu, vì hoàng hậu đã phản bội để theo hoàng thượng. Điều tệ hơn là Hoàng hậu đã mang song thai? Trừ khử So Young thất bại một lần và bây giờ họ sẽ tiếp tục ra tay với hoàng hậu. 

Hơn nữa thân xác của Jang Bong Hwan ở thời điểm hiện tại sẽ thế nào nếu như hoàng hậu mang thai và tiếp tục ở lại Jeonson. Nếu giữ theo nguyên tác lịch sử thì đời vua của Cheljong là đời vua bất tài và thất bại trong lịch sử. Jang Bong Hwan có thay đổi được vận mệnh của Kim So Young hay không? 

Bộ phim Mr. Queen chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc, hãy cùng Saostar cập nhật những tin tức mới nhất nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất