Phim Ảnh

Nam chính 'Vật trong tay' ghê gớm như thế nào mà được ví von 'tra nam' hơn hẳn Lý Thừa Ngân?

Phượng Nguyễn - CTV
Chia sẻ

Đêm ngày 10 tháng 11, kênh truyền thông nổi tiếng đưa tin, bộ phim Vật trong tay chính thức đổi tên thành Dưới ánh mặt trời. Điều này đã ngầm thông báo với cư dân mạng rằng, Vật trong tay đã đi đến giai đoạn thẩm định cuối cùng và chuẩn bị ra mắt.

Vật trong tay (掌中之物) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiên Chanh. Đây vốn là tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng và sở hữu lượng fan hùng hậu. Bởi vậy mà ngay khi có thông tin chuyển thể thành phim, rất nhiều "mọt sách" đã tỏ ra vô cùng háo hức. Tuy nhiên, fan nguyên tác cũng biết rằng, một tác phẩm chuyển thể có thể thông qua kiểm định hay không là cả một vấn đề.

Thế nhưng, hiện giờ fan đã có thể yên tâm khi ngày 23/11 mới đây, giới truyền thông đã tiết lộ Vật trong tay đổi tên thành Dưới ánh mặt trời đã thông qua kiểm định. Sắp tới, phim sẽ được phát sóng qua hình thức chiếu mạng tại Trung Quốc.

Vì sao Vật trong tay lại là tác phẩm được nhiều fan hâm mộ yêu thích và mong đợi như vậy? Có lẽ bởi tác phẩm sở hữu nam chính độc ác nhất trong lịch sử phim truyền hình. Ngay sau khi biết tin Vật trong tay thông qua kiểm định và chuẩn bị lên sóng, có rất nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng: "Sau khi Đông cung ra mắt, đến giờ Lý Thừa Ngân vẫn mang danh "đệ nhất tra nam", cuối cùng thì cái danh này cũng có thể gỡ bỏ để trao cho kẻ khác rồi. Cuối cùng thì người kế nhiệm Lý Thừa Ngân cũng tới rồi"...

Xem thêm: Tác phẩm 'ngược tâm dữ dội' - Vật trong tay sẽ là bộ phim được nhiều người săn đón 

Vật trong tay có nội dung chính kể về tấn bi kịch xảy ra với nhân vật nữ chính Hà Nghiên (Thái Văn Tịnh) sau một sự cố ngoài ý muốn khi đụng độ phải nhóm côn đồ cướp xe. Mà tấn bi kịch đó của cô đều là kế hoạch trả thù do một tay nam chính Phó Thận Hành (Bành Quán Anh) gây ra.

Lý Thừa Ngân sở dĩ trở thành tra nam bởi hắn lợi dụng tình yêu của Tiểu Phong. Hắn kết hôn với nàng và tiêu diệt toàn bộ gia tộc của nàng. Rõ ràng mối quan hệ giữa hắn và hàng chỉ có thể là kẻ thù nhưng hắn lại yêu nàng. Nhưng còn nam chính của Vật trong tay lại không đơn giản chỉ là tra nam, từ đầu đến cuối hắn đều là tên độc ác vô nhân đạo.

Mở đầu bi kịch, Phó Thận Hành chỉ là một gã đàn ông trơ trẽn bên đường. Hà Nghiên trong một lần lái xe đến thăm bạn trai Lương Viễn Trạch ở con đường hẻo lánh thì phát hiện có người bị thương bên đường. Vì bản tính lương thiện nên cô đã dừng xe cứu người bị thương. Nhưng Hà Nghiên nào ngờ đây chỉ là một cái bẫy của bọn tội phạm đang bị truy nã. Tên đầu sỏ muốn thủ tiêu cô nhưng vì đám thuộc hạ nổi hứng làm bậy, vì vậy mà Hà Nghiên chịu nhục và mất đi sự trong trắng.

Trong lúc tên tội phạm truy nã mải mê cơ thể cô, Hà Nghiên đã đoạt mạng gã bằng một nhát dao và phóng xe thoát thân đồng thời khiến tên đầu sỏ bị thương. Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt được tên đầu sỏ và cho hắn lãnh án tử hình nhưng nào ngờ hắn lại trốn ngục thành công và xuất hiện với một vỏ bọc Tổng giám đốc Tập đoàn Phó Thị - Phó Thận Hành. Vì sự cố trước đó, hắn ghi thù và bắt đầu tiến hành kế hoạch trả thù điên cuồng bất chấp đối với Hà Nghiên.

Hà Nghiên là một cô gái lương thiện nhưng không hề ngốc nghếch, càng không ngọt ngào như nữ chính phim thần tượng. Cô ấy quả cảm, thông minh, sẵn sàng ra tay bảo vệ người yếu, dũng cảm đối đầu với kẻ ác. Cô ấy có một nền tảng giáo dục tốt và có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.

Công việc tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ưu tú... ở Hà Nghiên hội tụ tất cả những điều mà bất cứ cô gái nào cũng ngưỡng mộ. Nếu không có sự xuất hiện của Phó Thận Hành, có lẽ cuộc sống của vợ chồng Hà Nghiên cũng đủ để trở thành một bộ phim ngọt ngào. Nhưng sự xuất hiện của hắn đã khiến bộ phim chuyển thành phim tội phạm.

Phó Thận Hành với thân phận thật là Thẩm Tri Tiết - tên đầu sỏ trong nhóm côn đồ cướp xe ngày đó. Vì muốn trả thù Hà Nghiên, Phó Thận Hành khiến cô sống không bằng chết. Hắn phá hủy cuộc đời cô, bắt cô phải phục vụ tình dục cho hắn và cả những người đàn ông khác. Hắn thậm chí còn đem cả tính mạng của người thân và chồng Hà Nghiên ra để ép cô phải cúi đầu phục tùng. Hắn bắt cô làm gái gọi, ép cô ly hôn với Lương Viễn Trạch. Hắn hành hạ chồng cô, tẩy não và phẫu thuật chồng cô thành một con người khác khiến cô ám ảnh cực độ và vô cùng sợ hãi. Nhưng Hà Nghiên không chịu thua số phận, cô quyết tâm sống sót bằng mọi cách để trả thù hắn. 

Hà Nghiên hợp tác với nhân viên giao hàng Tiểu Ngũ (Lưu Khải) - một cảnh sát ngầm. Hai người âm thầm thu thập chứng cớ phạm tội của tập đoàn Phó thị, trợ giúp cảnh sát và tổ điều tra ngăn cản tập đoàn bay vốn ra nước ngoài. Cô cũng dùng mọi cách nhằm khiến tên biến thái Phó Thận Hành phải yêu mình để dày vò tâm can hắn. Cuối cùng hắn cũng phải thua cuộc khi sa lầy trong tình yêu với cô.

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất