Phim Ảnh

'Mr. Queen': 3 khoảnh khắc chứng tỏ Kim Jung Hyun 'đổ đứ đừ' chàng hậu Shin Hye Sun

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Ngoài việc mang đến những tiếng cười từ những pha hành động thừa suy nghĩ và thiếu bản năng của hoàng hậu So Young thì chàng hậu còn đem đến một kịch bản những mẫu thuẫn bí hiểm chốn thâm cung. Ngoài ra bộ phim Mr. Queen còn đem tới những khoảnh khắc ngất ngây mang nhiều hơi thở lãng mạn.

Kim Jung Hyun đổ rạp trước Shin Hye Sun trong Mr. Queen 

Mr. Queen ( Chàng hậu) là một bộ phim hư cấu về lịch sử với nội dung hài hước trong đó Shin Hye Sun là hoàng hậu của Kim So Young, sống trong triều đại Joenson Hàn Quốc. Nhân vật biến thể là Jang Bong Hwan đầu bếp của nhà xanh thời hiện đại, đầu bếp lầy lội này được đóng bởi Choi Jin Hyuk. Sau một sự cố nghề nghiệp thì anh rơi xuống hồ, cùng lúc đó hoàng hậu So Young cũng tự vẫn ở hồ và hai người bị giao thoa giữa hai chiều không gian và bị mắc kẹt trong linh hồn của nhau. Bây giờ Shin Hye Sun sẽ trở thành “hồn cậu xác cô”, lý trí trong đầu là Jang Bong Hwan một “trai thẳng” đích thực nhưng giao diện bên ngoài lại à gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu So Young. 

Trong lúc mắc kẹt ấy, với tính cách “ngông ngênh” của mình Bong Hwan đã gây ra nhiều hành động khó hiểu. Tuần qua tuần, dần dà, nhà vua Chelijong (Kim Jung Hyun) chuyển từ căm ghét sang thầm yêu rung động trước So Young. Trong lòng thì là trai thẳng nhưng sau khi bị nhà vua hôn vài lần thì dần Bong Hwan có vẻ sắp bị bẻ cong rồi. 

Bị hôn nhiều nên chàng hậu sắp bị bẻ cong luôn rồi 

Khán giả mong chờ từng thời khắc để chứng kiến màn trình diễn của Chàng hậu vào mỗi tối cuối tuần. Nếu giữ nguyên phiên bản Trung thì có lẽ không lâu nữa nhà vua Chelijong sẽ bị chinh phục hoàn toàn. Nhưng trước đó hãy cùng Saostar điểm qua ba khoảng khắc khiến cho nhà vua phải lòng chàng hậu của chúng ta nhé:

1, Nhà vua Cheljong đưa cho hoàng hậu Kim So Young cái ô của anh

Nhà vua Chelijong (Kim Jung Hyun) vừa sốc vừa bất ngờ khi Kim So Young cứu anh ấy và Hwa Jin (Seo In Ah) trước Thái hoàng thái hậu ở tập 4. Khỏi phải nói, Nhà vua đã vô cùng bối rối trước hành động bất ngờ của cô. Anh vốn căm ghét gia tộc họ Kim nên ghét lây sang cả So Young, anh luôn cho rằng cô có âm mưu nào đó với anh. Nhưng hôm nay, Cheljong đã có một cái nhìn khác về cô và anh muốn đến xin lỗi thì bất ngời nhìn thấy So Young đang nhảy múa dưới cơn mưa. 

Hình ảnh ngất ngây của nhà vua, chàng quay đi và mỉm cười kiểu bị dính bùa yêu 

Hành động này khiến anh bất ngờ với Hoàng hậu và cũng bất ngờ bởi cái cô gái Joenson không bao giờ làm như thế. Nhưng bất giác, nhìn So Young yêu đời và múa hát vui vẻ dưới mưa, anh chợt thấy cô thật đẹp và quyến rũ. Lúc này nhà vua tiến đến và đưa cho cô chiếc ô của mình mặc cho Hoàng hậu xua đuổi anh. Bắt đầu từ đây nhà vua Cheljong đã phải lòng Kim So Young rồi. 

2, Nhà vua Cheljong không một sợ hãi lặn sâu xuống hồ giải cứu Kim So Young

Nhà vua không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Hoàng Hậu với khuôn mặt buồn bã “Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu”. Nhà vua có linh cảm không lành về sự an toàn của hoàng hậu và anh quyết định đi tìm cô. Khi đến bên hồ, Nhà vua nhận ra So Young đang chìm xuống sâu và không một chút sợ hãi, nhà vua Cheljong đã nhảy xuống và cứu hoàng hậu lên. Sau một giãy dụa, hoàng hậu bất tỉnh, nhà vua nhanh chóng bế cô lên bờ. 

Khoảng khắc không một chút do dự cứu người mình sẽ thương

Sau khi Hoàng hậu tỉnh lại, nhà vua Cheljong bày tỏ nỗi lo lắng và mong muốn sẽ được trở nên thân thiết gần gũi hơn với hoàng hậu, anh nói “Bây giờ không quá muộn để ta hiểu về nàng”. Cách nhà vua lo lắng và bất chấp nguy hiểm cứu mình làm cho So Young cảm thấy khó hiểu và chút dao động. Cô cảm thấy nhà vua không vô tâm như những gì cô nghĩ trước đó. Phân cảnh này giống như một hồi chuông đánh thức trái tim nhà vua Cheljong, trong khoảnh khắc sắp mất So Young, anh nhận ra cảm xúc với cô là có thật, những lo lắng dành cho cô là thật. 

3, “Today is day 1” – Một cụm từ chỉ bắt đầu mối quan hệ hẹn hò ở Hàn Quốc

Ngày nhà vua chấp nhận quỳ gối xuống xin lỗi Hoàng hậu sau khi bị So Young giận và nói rằng chỉ chấp nhận tha thứ khi anh chịu gối xuống xin lỗi. Phân cảnh xin lỗi của nhà vua diễn ra ở tập 6 Mr. Queen, chàng hậu So Young ban đầu chỉ là lời nói trong lúc tức giận vì bị giam cầm trong thân thể So Young. Anh không thể ngờ, nhà vua lại quỳ xuống xin lỗi So Young. 

Bắt đầu yêu rồi nên chàng chẳng cần màng liêm sỉ mà xin quỳ gối 

Cheoljong quỳ gối trước Kim So Yong để xin lỗi cô vì đã để những định kiến của anh cản trở việc nhìn nhận con người thật của cô. Sau đó, anh say mê thúc giục cô để họ bắt đầu lại từ đầu, tuyên bố, "Vì vậy, hôm nay là ngày 1" (một cụm từ hiện đại thường được sử dụng ở Hàn Quốc để biểu thị sự bắt đầu của một mối quan hệ lãng mạn).

Mặc dù Kim So Yong cảm thấy kinh hoàng trước hàm ý lãng mạn của cụm từ này trong thời hiện đại — mà Cheoljong không hề hay biết — người xem không thể không ngất ngây trước cách nói nghiêm túc, chân thành mà Kim Jung Hyun thể hiện.

Như vậy có thể thấy qua những tập phim Mr. Queen nhà vua “gió đã đổi chiều” tình cảm của nhà vua Cheljong (Kim Jung Hyun) ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hãy cùng Saostar theo dõi bộ phim nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất