Phim Ảnh

'Mouse': Oan cho Seong Yo Han, Lee Seung Gi mới chính là thú săn mồi thật sự

Lưu Loan - CTV
Chia sẻ

Xoay quanh nhiều giả thiết cùng với những suy đoán đầy lí lẽ thì thú săn mồi thực sự cũng chính thức lộ diện.

Sau chuỗi ngày vật vã với loạt kí ức thật giả lẫn lộn, Jung Bareum cũng đã phát hiện ra mình chính là kẻ sát nhân khét tiếng ở Mujin hơn một năm về trước. 

Việc giết chết gần mười mạng người đã được phơi bày. Từ vị linh mục, cậu bé Han Guk, bà của Bong Yi... tất cả đều do một tay anh xử lí. Và từ trước đến giờ, hình ảnh một Bareum nhạy cảm, hiền lành, thân thiện, tốt bụng đều do chính anh tự biên tự diễn. 

Thậm chí, sáng nào anh cũng tập cười, tập khóc trước gương để dễ dàng đánh lừa mọi người cũng như xây dựng cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo hòng che giấu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội của mình.

Dằn vặt trước tội lỗi của mình, Jung Bareum vô cùng đau khổ. Đang khi có ý định tự sát, tiến sĩ Daniel đã xuất hiện, tìm cách ngăn cản anh bởi “anh không thể ra đi một cách vô trách nhiệm như vậy”. Thậm chí những người được ghép não như anh cũng không sống được bao lâu bởi thí nghiệm của Han Seo Joon trên chuột 21 năm về trước đã bị thất bại hoàn toàn.

"Việc của cậu bây giờ là phải sống, là giải oan cho Seong Yo Han chứ không phải trốn tránh một cách hèn nhát như vậy. Hơn thế nữa, việc cậu có được cảm xúc bây giờ đều là nhờ não của Yo Han bởi cậu ta vốn là một con người hiền lành, chính trực" - tiến sĩ Daniel ra sức khuyên bảo cảnh sát Jung.

Trong lúc quay cuồng vì kí ức cũ thì bạn thân của Bareum là Chi Guk đã tỉnh dậy sau cơn mê sâu. Được biết, anh ấy chính là nạn nhân duy nhất của Jung Bareum còn sống sót. Khi thấy bạn mình khỏe mạnh, Bareum cực kì hoảng loạn vì sợ cậu ấy sẽ nhận ra mình. Nhưng may thay, những cú sốc lúc bị thương đã làm Chi Guk tạm thời quên đi một số chuyện trước đó.

Có vẻ câu chuyện trên đã khiến Jung bớt lo lắng. Nhưng nào ngờ, xác của cậu bé Han Guk đáng thương được tìm thấy. Bên cạnh đó, khi chứng kiến cảnh PD Choi bị Bong Yi trách móc vì sinh con cho Seong Yo Han càng khiến tâm trí của Bareum hỗn loạn.

Đang khi định tử tử trên tầng thượng và bỏ lại di chúc thừa nhận mình là kẻ giết người thì Chi Guk lại muốn gặp chàng cảnh sát. Cậu ấy nói rằng Bareum hãy tự thú, như vậy, cậu với mẹ mới được sống hạnh phúc. "Và thật đáng thương cho Seong Yo Han - người đã chết oan uổng cho tội lỗi của cậu". Chi Guk cảnh báo.

Nhưng đau lòng thay, sau cuộc gặp, Chi Guk bất ngờ trút hơi thở cuối cùng. Đang khi Jung Bareum ra về thì Go Moo Chi đã quát lớn và chặn cậu lại.

Liệu rằng chính Bareum đã giết bạn mình thêm một lần nữa để bịt miệng? Còn Moo Chi thì đã phát hiện ra điều bất thường của đàn em? Cùng đón xem các tập tiếp theo của Mouse (Kẻ săn người) được phát trên tvN vào thứ tư, thứ năm hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất