Phim Ảnh

'Mouse': Lee Seung Gi phải lựa chọn giữa giết người theo bản năng hay chỉ giết những kẻ đáng chết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 11 bộ phim "Mouse" (Kẻ săn người) diễn ra với nội dung gây cấn khi Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) không may giết kẻ rối loạn nhân cách Wu Heong Cheol. Anh gặp lại tiến sĩ Daniel Lee - Người từng bị Sung Yo Han giết. Nhưng điều kỳ quái hơn chính ông ta là người mở nút thắt cho Jung Ba Reum, anh chỉ có thể lựa chọn dùng năng lực giết người của Sung Yo Han để “thay trời hành đạo” còn sử dùng tâm trí của Jung Ba Reum để xác định kẻ nào cần bị trừng trị.

Mouse (Kẻ săn người) tập 11 

Cuối tập 10 Mouse, Jung Ba Reum không may bóp cổ hung thủ Wu Heong Cheol đến chết, ngay lúc này không còn là anh mà là Sung Yo Han. Choàng tỉnh, Jung Ba Reum sợ hãi, nhưng hiện hữu trước mắt anh lại âm thanh của Yo Han “Cảm giác thế nào, rất phấn khích phải không?”. Chưa hết Sung Yo Han vẫn ám ảnh Jung Ba Reum, hắn ta khiêu khích anh, cho rằng anh và hắn ta vốn chẳng khác nhau, Jung Ba Reum cố gắng xua đuổi Yo Han ra khỏi tâm trí. Sau đó lập tức, Jung Ba Reum tới đồn cảnh sát nói rằng mình đã giết người. Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì chẳng có xác chết nào cả. Tất cả mọi người đều cho rằng Jung Ba Reum bị mắc bệnh tâm lý hoang tưởng có thể là di chứng sau phẫu thuật não.

Liên tiếp gặp ảo giác, Jung Ba Reum nhớ lại chú chim ở phòng phẫu thuật. Chính tay anh đã bóp chết chú chim đó, anh chạy tới bệnh viện để xác nhận. Chú chim đã được các cậu bé ở bệnh viện chôn cất. Đúng là chính tay anh đã giết nó, không phải là ảo giác, vậy Wu Heong Cheol thì sao? Jung Ba Reum quay lại hiện trường vụ án, các dấu tích còn sót lại, rõ ràng anh đã giết hắn nhưng sao các dấu tích đều bị xóa sạch, ai đang làm việc này? Có một kẻ giấu mặt lặng lẽ quan sát Ba Reum, khi anh rời hiện trường, hắn ta gọi một cuộc điện thoại và nói “Hình như anh ta đã nhận ra rồi, tôi phải làm gì tiếp theo?” .

Trong lúc Ba Reum đang phân vân nên tự thú thế nào, nếu tiếp tục nói rằng anh đã giết Wu Heong Cheol thì sẽ bị cho rằng là kẻ thần kinh. Thì bỗng va phải một ông già giấu mặt, trong lúc dìu ông cụ dậy thì hai người cầm nhầm điện thoại của nhau. Ông ta nói: Hình như cậu đang định tự thú phải không? Tại sao thi thể của Wu Heong Cheol biến mất? Nếu cậu muốn biết thì hãy gặp nhau”.

Đến nơi hẹn, Jung  Ba Reum bị đánh thuốc mê và đưa tới một nơi khác. Ở đó, anh gặp tiến sĩ Daniel Lee – người mà trước đây đã bị Sung Yo Han giết. Tiến sĩ hỏi Jung Ba Reum rằng khi giết Wu Heong Cheol cảm giác của anh thế nào? Cho dù Jung Ba Reum nói rằng đó là một sai lầm, anh chỉ đang cố phòng vệ nhưng Tiến sĩ Daniel Lee không cho rằng như thế.

Cái mà tiến sĩ Lee nhấn mạnh chính là khi Wu Heong Cheol tắt thở thì hẳn cảm giác của Jung Ba Reum rất sung sướng phải không? Hiện tại bộ nào của Sung Yo Han đang làm chủ mọi cảm xúc của cậu và bộ não lương thiện của Jung Ba Reum hình như đang thua cuộc. Cứ như thế, sau này Jung Ba Reum sẽ hoàn toàn biến mất chỉ còn Sung Yo Han thôi. 

Tiến sĩ Lee đưa ra lời đề nghị: “Cậu sẽ xử những tên thú săn thịt người, những kẻ rối loạn nhân cách như việc giết Wu Heong Cheol. Nếu như có được đại não của Jung Ba Reum, cậu sẽ biết được người đó có phải thú săn thịt người hay không?". Ba Reum sốc: “Ý ông là đến cả tôi cũng sẽ giết người hay sao?”.

Theo ý của tiến sĩ Lee là nhờ vào sự tỉnh táo của Jung Ba Reum mà anh sẽ phân biệt được kẻ nào đáng chết, và bản năng giết người của Sung Yo Han sẽ “thay trời hành đạo” để giết kẻ đáng chết. Như thế sẽ không còn nạn nhân nào chết oan uổng cả, nhưng Ba Reum cho rằng điều này thật điên rồ, giết người là giết người cho dù đó là kẻ xấu đi chăng nữa.

Nhưng theo lời giáo sư Lee thì bản năng giết người của Sung Yo Han vẫn ở đó. Nếu Jung Ba Reum không nhìn nhận và khống chế nó thì sẽ như hôm qua, trong vô thức mà giết người, thậm chí chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Một lúc nào đó, anh sẽ giết cả những người mà mình yêu thương.

Thế giới sẽ chẳng ai tin Jung Ba Reum, cho dù anh có thú tội cũng không có thi thể, không có bằng chứng. Nếu anh công khai việc mình bị cấy thùy trán của Sung Yo Han thì anh cùng lắm cũng sẽ chỉ là vật thí nghiệm trong phòng vật lý mà thôi.

Bong Yi say mềm vì trong một buổi họp lớp có nhắc đến vụ án “Xâm hại tình dục trẻ em” khiến cô cảm thấy tổn thương. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Bong Yi khi đưa cô về, Jung Ba Reum bỗng dấy lên suy nghĩ muốn bóp cổ cô bé. Bất giác anh choàng tỉnh: “Trời ơi, anh vừa làm gì vậy, anh vừa định giết Bong Yi”. Phải chăng, công tắc của kẻ giết người đã bật trong anh? 

Gang Deok Su - kẻ xâm hại trẻ em đã được thả, hắn đến uy hiếp Bong Yi. Nhớ lại lời giáo sư Lee, Jung Ba Reum đã lấy được ADN của hắn mang tới và giáo sư khẳng định, đây là một kẻ rối loạn nhân cách, là mối đe dọa của xã hội, Jung Ba Reum cần phải ngăn hắn lại.

Vụ án của Bong Yi gợi lại trong tâm trí Jung Ba Reum: “Ba mất sớm, ngày hôm đó mưa to nhưng nhà hết gạo nên cô bé phải đi mua. Ở trong quán, vô tình gặp Gang Deok Su, hắn nổi tà dâm và tiếp tục theo Bong Yi trên đường về. Thật không may, cô bé đã bị hắn hãm hại tới bất tỉnh, cảnh sát Go Mu Chi đã tìm thấy cô bé và cõng cô bé tới bệnh viện”. Cảnh sát Mu Chi là người chứng kiến quá trình lớn lên đầy tổn thương của Bong Yi. Cô bé đã đưa cho anh một đồng tiền và nói cháu thuê chú trả thù cho cháu. Mu Chi chẳng thể làm gì nên đã tìm đến Gang Deok Gu và đánh hắn một trận nhừ tử. Sau đó, Mu Chi bị giam giữ vì tội hành hung người khác.

Cuối cùng thì Jung Ba Reum cũng nghe theo lời tiến sĩ Lee, rằng có những thứ pháp luật không thể giải quyết. Những nạn nhân vô tội phải sống trong sợ hãi và trốn chui lủi vì những kẻ rối loạn nhân cách vẫn nhởn nhơ và đe dọa họ. Jung Ba Reum đã bắt đầu bật công tắc để trở thành Sung Yo Han, tìm đến Gang Deok Su.

Tuy nhiên, tình tiết bất ngờ xảy đến khi Gang Deok Su tự tử và để lại di thư. Lúc này Jung Ba Reum buộc phải đưa hắn tới bệnh viện cấp cứu. Anh cảm thấy có điều gì không đúng: “Mình đã sai rồi, Gang Deok Su không phải là kẻ rối loạn nhân cách. Mà không, cho dù đã từng thì bây giờ không còn là như vậy nữa?”.

Phải chăng Giáo sư Lee đã sai? Phải chẳng Jung Ba Reum cũng đã sai? Liệu anh có áp chế được con quỷ giết người đang lớn lên trong mình hay không? Hãy cùng Saostar theo dõi tập tiếp theo của bộ phim gay cấn Mouse (Kẻ săn người) nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất