Phim Ảnh

Không ai khổ như Lee Seung Gi trong 'Mouse': Tự thú không được, tự tử không xong, chỉ còn cách giết người

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim Mouse (Kẻ săn người) thực sự “hack não” người xem cùng với nhân vật Jung Ba Reum (Lee Seung Gi). Nam chính bị giày vò tâm lý tới mức “Chết không được, sống không xong”.

Bộ phim Mouse (Kẻ săn người) tập 15 

Mở đầu tập 15 Mouse (Kẻ săn người) tái hiện lại khung cảnh cha sứ Moo Won - Anh trai Moo Chi bị giết, khi đó Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) đã giang tay thách thức chúa trời “Người thấy sao về bộ dạng của ta, ta đã cầu xin người đừng biến ta thành quái vật, nhưng ông thờ ơ. Ta sẽ thay ông làm chúa trời, ta là chúa trời”. Hình ảnh cậu bé Jae Hoon ngày bé khi “phanh thây” con thỏ cũng có hành động tương tự “Ta cầu xin chúa trời đừng biến ta thành quái vật”. Chi tiết này, người xem có thể hiểu Ba Reum chính là cậu bé Jae Hoon (Kim Kang Hoon), con của kẻ sát nhân Han Seo Joon (Ahn Jae Wook).

Anh trai Moo Chi - Moo Won đã tha thứ cho Ba Reum trước khi chết 

Trở lại với căn hầm bí mật mà Jung Ba Reum mới phát hiện ra khi nhớ lại ký ức sau phẫu thuật não. Ở trong đó, Ba Reum thấy rất nhiều hung khí mà anh dùng để giết người và ảnh của những nạn nhân được dán lên tường. Từ đó Jung Ba Reum nhớ lại toàn bộ các vụ án mạng xảy ra đều do chính tay anh giết, mọi phương thức giết đối thủ như: treo cổ, thiêu, phân xác...tất cả đều là do chính tay Jung Ba Reum làm chứ không phải Sung Yo Han. Jung Ba Reum ngồi thụp xuống khóc lớn, chút lương chi còn sót lại này có lẽ bị đánh thức bởi thùy trán của Sung Yo Han cấy ghép vào đầu Jung Ba Reum.  

Ngày từ đầu là Jung Ba Reum, kẻ sát nhân biến thái là Ba Reum 
Khuôn mặt kẻ sát nhân đang hành hạ con chim nhỏ 

Tất cả đều là giả, ngay từ đầu cảnh sát Jung Ba Reum đã là một kẻ sát nhân máu lạnh. Chứ không phải ngộ sát hay bị biến đổi nhân cách sau vụ phẫu thuật. Jung Ba Reum chính là cậu bé Jea Hoon, con của kẻ sát nhân Han Seo Joon, người mang gen Psychopath. Còn Sung Yo Han là một người vô tội nhưng do bị tráo đổi từ khi con nhỏ mà phải mang danh con của kẻ giết người. Sung Yo Han là người cố ngăn chặn Jung Ba Reum phạm tội nhưng bất thành mà bị chết oan.

Moo Chi nghi ngờ hung thủ là một cảnh sát 

Quay trở về thực tại, Jung Ba Reum nhận được cuộc điện thoại của Dong Gu thông báo là Chi Guk đã tỉnh lại. Nghe xong cuộc điện thoại, Ba Reum càng hoảng loạn hơn vì chính anh là người đã đâm Chi Guk trọng thương, lúc này Chi Guk tỉnh lại thì khả năng Ba Reum bị phát giác là rất cao. Chi Guk - người này làm quản ngục từng làm việc với Ba Reum ở nơi làm việc cũ. Chi Guk đã mất trí nhớ, anh không hề nhớ những gì đã xảy ra với mình nên Ba Reum cùng đồng nghiệp vào thăm, anh lại ôm lấy Ba Reum như xúc động khi gặp lại bạn thân của mình. 

Moo Chi khôi phục lại đoạn CCTV ở sở cảnh sát 
Phát hiện ra người đàn ông có hình xăm OZ từng tấn công anh trong vụ án Gang Deok Su 

Moo Chi cho rằng các vụ án gần đây, có thể là do một cảnh sát nội bộ gây ra. Chỉ có thể là cảnh sát mới có thể đột nhập vào phòng nhân chứng lấy đi chiếc dao ám sát bà của Bong Yi và đưa vết máu của Gang Deok Su dính lên người Lee Jae Sik. Moo Chi kiểm tra bằng chứng bằng việc cố gắng khôi phục CCTV của sở cảnh sát. Nhân viên kỹ thuật phát hiện ra đoạn CCTV đã bị cắt ghép các phân đoạn với nhau mà không khớp với thời gian thực. 

Chi Guk bị ám sát nay đã tỉnh lại, ngay khi tỉnh lại đã ôm lấy Ba Reum 

Kiểm tra CCTV kỹ hơn, Moo Chi còn phát hiện ra có một kẻ lạ xuất hiện ở sở cảnh sát, người đàn ông có hình xăm “OZ”. Nhớ lại trong tập trước, khi Moo Chi cố gắng đi cứu Bong Yi khỏi tên sát nhân Gang Deok Su cũng bị một kẻ lạ mặt tấn công cũng có hình xăm “OZ” ở trên ngón tay trỏ. Kẻ lạ mặt này đóng vai trò gì với Jung Ba Reum, tại sao hắn lại giúp Ba Reum dọn dẹp hiện trường và ngăn cản cảnh sát phát hiện ra các bằng chứng? Tất cả vẫn còn là một ẩn số phía trước. 

Nhưng Chi Guk được bác sĩ chuẩn đoán mất trí nhớ 

Moo Chi chợt nhớ lại khoảnh khắc khi Chi Guk tỉnh lại ở bệnh viện, khi thấy Chi Guk với tay ôm lấy Ba Reum. Moo Chi bất giác mỉm cười vì sự thân thiết của hai động nghiệp cũ, hơn nữa Moo Chi thương Ba Reum như em ruột, anh luôn rằng trên đời này có lẽ không có ai tốt bụng và lương thiện như Ba Reum. 

Nhưng đây là khoảnh khắc Chi Guk nhìn Moo Chi như cầu cứu 

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi bàn tay Chi Guk run rẩy và ngước nhìn Moo Chi, cái nhìn đầy sợ hãi, lo âu. Moo Chi cảm thấy chi tiết này không bình thường, hẳn là Chi Guk đang giấu điều gì mà không thể để Ba Reum biết. Chi tiết này, khán giả phỏng đoán rằng Chi Guk không hề bị mất trí nhớ, anh làm thế để thoát khỏi kẻ sát nhân Ba Reum mà thôi. Giác quan đã mách bảo Moo Chi rằng, giữa hai người này có chuyện gì xảy ra trước khi Chi Guk bị hãm hại. 

Ngày ngày Jung Ba Reum bị lương tâm giày vò 

Khi Ba-Reum không thể tìm ra thi thể Han Guk, anh đã thấy mẹ của cậu bé đang phát tờ rơi ngoài đường. Jung Ba Reum như rất hối hận mà nói với bà rằng “Cô đừng tìm Han Guk nữa” . Anh lập tức chạy đi tìm tiến sĩ Lee “Ai đã mang xác thằng bé đi”, tiến sĩ Lee cho hay ông ta không hề biết về thi thể Han Guk. Lúc này Ba Reum hoảng loạn, vậy ai là người đã dọn dẹp hiện trường, xác thằng bé đi đâu rồi? Ai là người biết mọi hành vi tàn sát của Ba Reum ngoài tiến sĩ Lee?

Bé Han Guk đã chết, đứa trẻ bị bắt cóc một năm trước 
Tiến sĩ Lee không hề biết về xác của bé Han Guk, ai đó đã dọn dẹp nó?

Jung Ba Reum chịu áp lực tâm lý rất nhiều khi liên tục các vụ sát hại hiện lên trong trí não. Bản thân Jung Ba Reum không thể tin nổi chính anh đã làm việc đó: Anh đã giết Mo Won, bà của Bong Yi, cố giết bạn thân Chi Guk, Han Guk...và tất cả các vụ án liên hoàn trước đó. Bản án lương tâm giày vò Jung Ba Reum khiến anh quyết định tự sát. Nhưng đều bất thành, định tự sát bằng súng tại nhà cũng có người tới ngăn cản, viết thư tuyệt mệnh thú tội để nhảy cầu cũng không xong. 

Jung Ba Reum cố tử tử bằng súng tại nhà nhưng có ai đó đã ngăn cản anh 

Có ai đó cố ngăn cản Jung Ba Reum tự sát và liên tiếp đánh thức bản năng sát nhân của anh. Cuộc sống với Ba Reum mà nói “sống không bằng chết”, khi giết người thì tàn nhẫn nhưng khi thức tỉnh thì lại ăn năn về tội lỗi mình gây ra. Một người nữa, cũng tội nghiệp không kém chính là Moo Chi, kẻ sát nhân gần kề với mình mà anh không biết, kẻ giết anh trai ngay cạnh mà không hay. 

Không thể chịu nổi sức ép của tâm lý, Ba Reum quyết định viết thư thú tội 
Và tự tử nhưng bất thành 

Theo tiến sĩ Daniel Lee thì trước sau gì Jung Ba Reum cũng sẽ chết giống như chú chuột trong thí nghiệm của Han Seo Joon. Thực chất ca ghép não không thành công, nó chỉ thành công một nửa, sau này cơ thể Jung Ba Reum dần suy kiệt rồi đến một ngày sẽ chết. Jung Ba Reum chỉ có thể sống và giết người, giết những kẻ rối loạn nhân cách khác mà thôi. Đó là con đường chuộc tội “dùng độc trị độc”.

Tiến sĩ Lee cho biết, không bao lâu nữa Ba Reum cũng sẽ chết
Bây giờ Bong Yi mới biết PD Choi là bạn gái của Sung Yo Han và còn sinh con cho anh ta 

Tập 15 Mouse kết thúc bằng phân cảnh Chi Guk đã gặp Jung Ba Reum ở bệnh viện, Chi Guk  đã xác nhận hung thủ chính là Ba Reum “Là cậu còn gì, tôi chỉ muốn sống với mẹ mình bình yên và hạnh phúc. Cậu hãy tự thú đi, chỉ có như thế tất cả mới được sống, tôi rất sợ cậu?”.  

Chi Guk đã xác nhận với Ba Reum và đề nghị Ba Reum hãy tự thú 

Jung Ba Reum vào nhà vệ sinh nôn mửa và khóc hối cải rồi chạy thật nhanh khỏi bệnh viện. Moo Chi cũng đến đó, Chi Guk ôm ngực trong đau đớn và ngưng thở, Moo Chi chạy tìm kiếm hung thủ khắp bệnh viện. Bất ngờ, anh thấy Ba Reum đang đi chạy vội vã, Moo Chi cất  tiếng gọi từ phía sau “Cảnh sát Jung”

Nhưng sau đó, Moo Chi phát hiện Chi Guk chết tắc thở. Anh cố chạy theo hung thủ và phát hiện Jung Ba Reum đang rời di 
Mu Chi gọi lớn "cảnh sát Jung". Và Jung Ba Reum đã quay lại với đôi mắt đầy tội lỗi 

Vậy ai là người giết Chi Guk, là Ba Reum thì có vẻ quá rõ ràng hay là người đàn ông lạ mặt có hình xăm “OZ”. Chúng ta cùng chờ đến Mouse tập 16 phát sóng vào 5 tháng 5 nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất