Phim Ảnh

'Mouse': Đến cả người yêu Park Joo Hyun cũng biết Lee Seung Gi là kẻ săn người

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 13 “Mouse” (Kẻ săn người), PD Choi đã biết Jung Ba Reum chính là hung thủ trong vụ án Gang Deok Su.

Mouse (Kẻ săn người) tập 13

Trong tập 13, Yoon Na - đứa bé hàng xóm được Bong Yi cứu bây giờ là nhân chứng duy nhất, nói rằng nhìn thấy hung thủ thực sự. Sự việc khiến Jung Ba Reum lo lắng, rút cuộc con bé có thấy mặt mình không? Jung Ba Reum quyết định tìm Yoon Na xem cô bé nói gì, đằng sau Jung Ba Reum còn giấu một viên gạch như thể sẽ tấn công cô bé nếu có gì đó bất lợi cho mình. Nhưng điều mà Ba Reum không ngờ tới là Yoon Na cảm ơn vì sự xuất hiện của anh đã cứu con bé thoát chết. Từ từ Ba Reum thu viên gạch lại và im lặng nhìn cô bé trước mắt mình. Cô bé còn hứa sẽ giúp Ba Reum che giấu bí mật này đến khi chết, kể cả là mẹ hay Bong Yi cô cũng sẽ không hé răng nửa lời. 

Jung Ba Reum định thủ tiêu bé Yoon Na
Nhưng bản ngã lương thiện của Jung Ba Reum trỗi dậy 

Bong Yi (Park Joo Hyun) đã được thả và thoát khỏi diện tình nghi vì ở hiện trường vụ án, hung khí thực sự không phải là thứ Bong Yi sở hữu. Hơn nữa lại xuất hiện thêm ADN lạ ở trên người nạn nhân, là của một người đang bị tạm giam. Với cách cố tình để lại dấu vết này, hung thủ đang khiêu khích và khinh bỉ phía cảnh sát. Ba Reum mang về cho Bong Yi video chào tạm biệt của Yoon Na. Cô bé sẽ chuyển đến sống với mẹ ở một khu phố khác, mẹ đã hứa với cô bé là sẽ không bao giờ uống rượu nữa. 

Bé Yoon Na đã đến một nơi mới và có một cuộc sống mới .

PD Choi muốn mời Bong Yi về nhóm của cô làm cộng sự, cách để giúp Bong Yi thoát khỏi tâm trạng lúc này. Sau khi nghe Yoon Na nói là con bé đã thần tượng mình và muốn trở thành người như Bong Yi, muốn có ước mơ lớn lên trở thành một cô gái có sức mạnh để bảo vệ người khác. Bong Yi đã đồng ý để làm với PD Choi, trở thành một người có mơ ước. 

Bong Yi cũng bắt đầu ước mơ khi làm việc cùng PD Choi.

Còn Ba Reum thì đi gặp tiến sĩ Lee, anh áy náy rằng suýt chút nữa thì anh đã giết Yoon Na. Tiến sĩ thản nhiên nói rằng, cuối cùng cậu cũng không giết còn gì! Bản ngã của Jung Ba Reum vẫn ở đó, thức dậy để ngăn anh làm những điều tồi tệ hơn. Ngạc nhiên một điều là Tiến sĩ Lee quả quyết “Cậu sẽ không bao giờ giết đứa bé đó, giao ước chỉ là cái cớ, tôi tin đến cùng cậu vẫn sẽ không giết đứa bé đó”.  Theo lý giải của tiến sĩ Lee “Mặc dù trong đầu cậu đang diễn ra sự tranh đấu giữa Jung Ba Reum và Sung Yo Han nhưng bản tính lương thiện đã áp chế được bản năng của kẻ đi săn” . Đó là lý do cậu đã kịp thức tỉnh không giết hết lũ mèo và giết cô bé Yoon Na.

Mu Chi vẫn mải miết với các nhân chứng 
PD Choi đi trước một bước lấy được video có chứa hình ảnh của Ba Reum.

Cảnh sát Mu Chi xem lại Video được quay lại trong camera hành trình của PD Choi thì phát hiện ra có một chiếc xe đạp gắn camera hành trình ở đó. Như vậy có khả năng là sẽ quay được hung thủ, cảnh sát Mu Chi đi truy tìm nơi cung cấp chiếc camera hành trình như thế. Nhưng rất may PD Choi đã đến trước một bước, cô ấy đã lấy cắp được chiếc camera hành trình đó. Những vấn đề ở đây là nếu PD Choi biết Jung Ba Reum là hung thủ thì tại sao cô ấy lại bảo vệ Ba Reum?

Bong Yi có công việc mơ ước khiến Ba Reum yên lòng.

Công việc ở chỗ PD Choi có vẻ phù hợp với Bong Yi. Khi vào trại giam phỏng vấn kẻ liên quan đến ADN còn sót lại trên người Gang Deok Su, Bong Yi đã gặp kẻ giết người hàng loạt ở Su Seong. Thế nhưng ánh mắt ông ấy quá hiền từ khiến cô dao động và cho rằng ông ấy bị oan. Vì vụ án này, cô đề nghị với PD Choi cho thực hiện chương trình này để cô con gái tin rằng cho mình không phải tội phạm. Nhờ Jung Ba Reum mà Bong Yi tìm lại các tài liệu của vụ án 20 năm trước. Người còn sống sót là Sung Ji Ah – mẹ của Sung Yo Han. Lúc Sung Ji Ah bị bắt cóc bà ấy đang mang thai, người đàn ông đó còn nhấn mạnh với Sung Ji Ah “Phải sinh đứa bé ra”.

Bong Yi thuyết phục PD Choi làm về vụ án giết người Su Seong 20 năm trước.
Cảnh sát Mu Chi mừng cho Bong Yi vì công việc mơ ước.

Nhìn thấy trăn trở về nỗi oan của Su Seong mà Ba Reum đã “vô tình” tiết lộ với cánh báo chí rằng con dâu tương lai của ứng viên tổng thống Shin Sung Min là con gái của kẻ giết người hàng loạt Su Seong. Nếu dư luận ầm ĩ lên thì họ sẽ có tác động đến vụ án này, như thế PD Choi và Bong Yi sẽ được khơi lại vụ án năm đó.

Ba Reum trợ giúp cô tung tin với cánh báo chí về con gái của Su Seong.

Kẻ tình nghi Lee Jae Sik mới được tha tù. Khi Mu Chi tìm được nhân chứng nói rằng chính hắn mới là hung thủ của vụ án Su Seong năm đó, anh liền nổi cơn thịnh nộ mà đi tìm hắn. Nhưng điều Mu Chi lo lắng hơn chính là kẻ biến thái giết Gang Deok Su sẽ thủ tiêu hắn trước khi cảnh sát kịp luận tội. Đúng như dự đoán, Sung Yo Han đã thức tỉnh và mục tiêu tiếp theo chính là Lee Jae Sik.

Nạn nhân còn xót lại là mẹ của Sung Yo Han - Sung Ji Ah.

Thực ra Jung Ba Reum đã biết Lee Jae Sik chính là thợ săn trong các vụ cưỡng hiếp qua việc phân tích ADN ở bàn chải đánh răng. Anh đã đưa các bàn chải đánh răng của tội phạm cho tiến sĩ Lee phân tích và chỉ chờ cho Lee Jae Sik ra tù để xử lý theo cách của Sung Yo Han. Mu Chi vội vã tìm đến hiện trường vụ án 20 năm trước, liệu anh có bắt gặp Jung Ba Reum đang ở đó không?

Nạn nhân tiếp theo của Jung Ba Reum là Lee Jae Sik.

Đến thời điểm này đã 2/3 nhân vật chính trong phim đều biết Jung Ba Reum là thủ phạm “thay trời hành đạo”, PD Choi thế nhưng lại chọn im lặng còn Bong Yi cũng chọn bảo vệ Ba Reum. Nguyên nhân là gì? Hãy cùng Saotar cập nhật tin tức mới nhất về phim Mouse (Kẻ săn người) nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất