Phim Ảnh

Mổ xẻ trailer phần 25 ‘Điệp viên 007 James Bond - No Time to Die': Đen tối và nặng nề hơn bao giờ hết

Tuấn Vũ
Chia sẻ

Phần tiếp theo của loạt phim 007 James Bond mang tên ‘No Time To Die’ vừa tung ra trailer đầu tiên cách đây ít giờ.

Khi nhắc đến dòng phim hành động, có lẽ không một loạt phim nào có được sức bền và độ kinh điển bằng với series về James Bond - Điệp Viên 007. Được dựa trên loạt truyện của nhà văn Anh Ian Fleming, series xoay quanh James Bond - chàng điệp viên tài giỏi, hào hoa làm việc cho tổ chức tình báo Anh MI6. Kể từ khi phần đầu Dr. No được ra mắt năm 1962, tới nay seres 007 đã có tới 24 phần phim đình đám, và 11 tài tử thay nhau đảm nhiệm vai chính trong suốt gần 70 năm.

Diễn viên đảm nhận vai James Bond hiện tại là Daniel Craig, người đã thể hiện vai này kể từ năm 2006, với phần phim Casino Royale (Sòng Bạc Hoàng Gia). Trước khi Daniel tiếp quản, vai diễn James Bond được xem là nhân vật hành động chỉ mang tính giải trí, chủ yếu lôi cuốn người xem qua những màn hành động đặc sắc, cặp kè những cô gái đẹp và sử dụng các thiết bị độc đáo. Tuy nhiên, kể từ Casino Royale, series 007 đã trở nên u tối, nặng nề và nghiêm túc hơn rất nhiều. Những phần phim mà Daniel Craig tham gia gồm Casino Royale, Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) và Spectre (2015) đều có doanh thu cao, và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Bất chấp thành công vang dội với vai diễn James Bond, Daniel Craig từ lâu đã có ý định từ bỏ vai diễn này, và bộ phim sắp tới, mang tên No Time To Die (Không Còn Thời Gian Để Chết) sẽ là phần phim cuối cùng tài tử này tham gia. Mới đây, No Time To Die đã trình làng trailer đầu tiên, hứa hẹn phần thứ 25 cực kỳ đen tối và đẫm máu của series Điệp Viên 007.

Trailer phim.

Hãy cùng Saostar đi vào tìm hiểu những tình tiết đáng chú ý của trailer này!

Bond giải nghệ, sống ẩn dật cùng người tình Madeleine Swann

Ở phần phim trước - Spectre, James Bond đã tìm được bến bờ bên nữ bác sĩ tâm lý trẻ xinh đẹp Madeleine Swann (do Léa Seydoux thủ vai). Sau khi triệt phá thành công đường dây tội phạm nguy hiểm của kẻ thù không đội trời chung Ernst Stavro Blofeld, Bond quyết định giải nghệ nghề điệp viên. Anh bỏ tới đảo quốc Jamaica và chung sống cùng yên bình cùng Madeleine.

Đặc vụ CIA tới cầu cứu Bond

Cũng như những lần trước, nỗ lực sống yên bình của James Bond chẳng kéo dài được bao lâu. Một người bạn và đồng đội trong quá khứ, điệp viên CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright thủ vai) đã tìm tới Bond trong một câu lạc bộ đêm để nhờ giúp đỡ. Felix tuyên bố: “Anh là người duy nhất tôi tin tưởng để nhờ việc này.” Điều này chứng tỏ Bond sẽ phải trở lại công việc điệp viên để giúp người bạn cũ.

Bond và Madeleine Swann bị phục kích tại Ý

Chẳng bao lâu sau, cuộc sống yên bình của Bond và Madeleine bị chấn độc khi hàng loạt kẻ thù xuất hiện, phục kích họ tại Ý. Lập tức, một cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra, kết thúc bằng việc Bond cầm dây nhảy từ một cây cầu cao chót vót xuống.

Bond nhanh chóng nhận định Madeleine Swann là lý do họ bị tấn công. “Tại sao em lại phản bội anh chứ” - Madeleine đã thanh minh khi ngồi trong xe chạy trốn cùng Bond, nhưng điệp viên 007 quát lại: “Ai cũng có bí mật. Chẳng qua bí mật của em chưa được lật mở thôi.”

Bond trở lại MI6, gặp gỡ người thay thế mình

Sau màn đối đầu gay gắt, James Bond buộc phải trở lại tổ chức tình báo MI6, nơi anh muốn dứt áo ra đi nhiều lần nhưng không được. Cũng tại đây, Bond giáp mặt nữ điệp viên Nomi (đóng bởi Lashana Lynch, từng thủ vai nữ phụ trong bom tấn siêu anh hùng Captain Marvel), người đã mang mật hiệu 007 kể từ khi anh giải nghệ. Hoàn cảnh buộc Bond và Nomi phải hợp tác với nhau, dù cả hai chẳng ưa gì nhau. Nomi thậm chí còn dọa dẫm: “Nếu cản đường tôi, tôi sẽ tặng anh một phát đạn vào đầu gối, và viên đạn ấy sẽ đau thực sự.”

Bond tái ngộ kẻ tử thù Blofeld

Trong phần trước Spectre, Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz thủ vai) đã được hé lộ là kẻ thù luôn đứng trong tối gây đau khổ cho James Bond, và tổ chức của hắn - SPECTRE (Bóng Ma) cũng là cơ quan tội phạm hàng đầu thế giới. May mắn là đến phút chót, Bond đã kịp hạ gục Blofeld và tống giam vào nhà ngục của MI6. Thế nhưng, Blofeld vẫn chưa hết nguy hiểm. Dù bị còng tay khi đối mặt với Bond trong trailer, hắn vẫn ngạo nghễ thách thức: “Anh đã đánh đổi mọi thứ vì cô ấy (Madeleine Swann). Khi bí mật của cô ta bại lộ, thì anh cũng sẽ vong mạng.”

Kẻ thù bí ẩn Safin ra tay

Trailer cũng tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về kẻ thù đáng sợ trong No Time To Die, có tên Safin. Hắn là một quái nhân với gương mặt bị bỏng biến dạng, và thường đeo chiếc mặt nạ trắng kiểu Châu Á vô cùng rùng rợn. Safin (do nam diễn viên Rami Malek thủ vai) sẽ gây rất nhiều khó khăn cho James Bond, thậm chí lừa Bond rơi xuống hồ đóng băng nguy hiểm chết người.

Sự xuất hiện của Bond Girl mới - Paloma

Bond Girl, những nữ trợ thủ sát đắc lực cánh bên James Bond là điều không thể thiếu trong mỗi phần phim, và No Time To Die cũng không ngoại lệ. Nhân vật lần này có tên Paloma, được miêu tả là một nữ nhân vui vẻ, thiếu trách nhiệm, nhưng lại đóng vai trò then chốt trong nhiệm vụ lần này của Bond. Trong trailer, cô xuất hiện trong trang phục váy đen và tóc đen gợi cảm. Thủ vai Paloma là nữ diễn viên trẻ Ana de Armas, người vừa đóng chung với Daniel Craig trong phim trinh thám Knives Out mới ra mắt.

No Time To Die dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 10/4/2020.

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Vũ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất