Phim Ảnh

'Minh lan truyện' của Triệu Lệ Dĩnh gây bão MXH, leo Top 3 hotsearch sau 3 năm phát sóng

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Nhiều khán giả bộc lộ niềm xúc động, bồi hồi về "Minh Lan truyện" mặc dù bộ phim đã kết thúc cách đây 3 năm.

Hôm nay, trên weibo đăng tải hình ảnh kỷ niệm tròn 3 năm phát sóng của Minh Lan truyện (Biết không biết không, phải chăng hồng phai xanh thắm). Tròn 3 năm ngày phát sóng, bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn gây sốt mạng xã hội khi leo hẳn top 3 hotsearch. Bộ phim là quán quân rating đài Hồ Nam năm 2018. 

Còn nhớ, rating tập cuối trên đài Hồ Nam là 2.21%, chiếm 7,3% thị phần. Tập cuối của phim cũng đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng lượt xem online với hơn 189 triệu view. Ngoài ra, Minh Lan truyện còn đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ các phim truyền hình phát trên iQiYi với 8.779 điểm.

Có thể bạn chưa biết: 6 phim kiếm hiệp hay nhất 2021: 'Hữu phỉ'- 'Sơn hà lệnh' bay màu, toàn bộ 'rác phẩm' của Kim Dung lọt top

Nhiều khán giả bồi hồi nhớ về Minh Lan truyện của 3 năm trước với tình cảm chân thành dành cho bộ phim: 

- Minh Lan mãi đỉnh. Ấn tượng nhất lúc Mình Lan cãi nhau với cha ngày trong bữa cơm, một mực bảo vệ mẹ và không cho phép bài vị hung thủ giết mẹ đặt ở Ngọc Thanh Quan. Đấy là lần bùng nổ cảm xúc thầm kín nhất và mãnh liệt nhất của Minh Lan dành cho người mẹ tôn kính của chính mình. Minh Lan gặp chuyện gì cũng có thể nhịn chỉ duy nhất chuyện của mẹ cô quyết không bao giờ nhân nhượng. Chúc mừng kỷ niệm 3 năm phát Sóng Minh Lan.

- Nhìn muốn xem lại ghê, đã xem 3 lần rồi vẫn muốn xem lại, đọc truyện nữa, nó hay gì đâu á. Bộ truyện này cũng khiến mình nghiệm ra rất nhiều điều về gia đình, người thân và cách đối nhân xử thế. Ai cày chán phim rồi thì có thể đọc truyện nhé, đọc xong đảm bảo lại muốn cày lại phim cho xem. Tên truyện là "Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm".

- Hồi mới chiếu tôi coi đc 13 tập rồi tôi phải ngưng vì tiết tấu chậm thật sự , Minh Nha Nhi bị bắt nạt làm tôi tức quá bỏ phim. Sau đó nửa năm , buồn buồn mở phim coi kiên trì coi tới tập 19-20 mới bắt đầu cảm được tiết tấu cảm thấy từng nhân vật đều thú vị lắm á . Giờ 3 năm rồi tôi cày bộ này ít cũng 5 - 6 lần . Tháng trước vừa cày lại đầy đủ 72 tập Minh Lan Truyện. Bộ này là 1 trong những bộ dù t đọc nguyên tác rồi vẫn cảm thấy thú vị bất ngờ. Đoàn làm phim cực kỳ có tâm trong thiết kế bối cảnh , trang phục và xây dựng nhân vật luôn . Diễn xuất từ chính tới phụ của phụ, tới mấy bà mama làm cỏ cũng hay luôn á  Một điểm tôi thích nhất của Minh lan Truyện chính là hoa cỏ cây cối trong phim đều là hoa thật. Cây hoa Quế trước nhà, hoa đào xuân,...Tinh tế cực kỳ chứ không phải là dùng mấy cành hoa nhựa gắn vào. Xem phim cứ có cảm giác thuởng tranh vậy. Mỗi cảnh quay giốnh như mô phỏng lại từng bức tranh về thời xưa vậy á. Đẹp từ cốt truyện, rừng nhân vật tới từng cảnh phim. Đánh giá 2 chữ " hoàn mỹ" cho đoàn phim cũng thấy xứng đáng.

- Mỗi nhân vật trong phim đều rất thật, rất đời, không ai hoàn hảo, cũng không ai là phản diện hoàn toàn. Vừa xem vừa cảm nhận về bài học nhân sinh, vừa là bài học cho cách ứng xử trong cuộc sống. Bên cạnh những phút cảm động thì có những cảnh hài ẻ, đặc biệt là nhân vật đại nương tử

- Chúc mừng đoàn phim và Minh nha nhi đã được 3 tuổi, cảm ơn đã làm ra một bộ phim tuyệt vời. Minh Lan Truyện là chân ái trong lòng, đi đâu cũng chỉ giới thiệu người khác coi Minh Lan thôu. Ấn tượng với phim từ những triết lý, những tình cảm gia đình, vợ chồng, bằng hữu, chủ tớ tới hình ảnh tỉ mỉ, chi tiết của phim, những bản nhạc phim và cả dàn diễn viên nữa.

- Minh Lan truyện phải nói là hết nước chấm luôn, 3 năm rồi vẫn cảm xúc như vậy. Những phân đoạn đau lòng của Minh Lan khi tình đầu với tiểu Công gia không có được kết cục tốt đẹp, rồi cảnh tổ mẫu bị hạ độc mới thấy được một Minh Lan tràn đầy sức sống như vậy. Triệu Lệ Dĩnh khắc họa nhân vật Minh Lan có nhu có cương, vừa mềm mại, dịu dàng của một cô nương nhà quan, vừa thông minh sắc sảo. Một vai diễn cực tốt của Triệu Lệ Dĩnh.

- “Sống trên đời, sau một thời gian dài mới biết là khổ hay sướng. Khổ cũng là một đời, vui vẻ cũng là một đời. Nếu ngày ngày ngồi đây nhìn mây trôi hoa rụng, vậy sẽ mắc kẹt trong sự sầu khổ này suốt đời. Chi bằng cứ vùng vẫy tiến lên, tạo ra một tương lai tốt đẹp.” -Minh Lan-

Minh Lan truyện kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan - thiếu nữ con nhà quan thời Bắc Tống cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp và Tề Hành. Con gái thứ sáu nhà họ Thịnh – Thịnh Minh Lan từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp hơn người. Sớm mồ côi mẹ, Minh Lan phải sống trong cảnh mẹ cả không thương, tỷ muội khó chơi, phụ thân không coi trọng. 

Nàng che giấu tất cả thông tuệ, vùi lấp sự bén nhọn, nhẫn nhục trưởng thành trong nghịch cảnh, chịu đựng tất cả chèn ép vẫn tự lập tự cường như cũ, trải qua nhiều gian nan để báo thù cho mẹ ruột.

Minh Lan quen biết nhị công tử Ninh Viễn Hầu Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp từng giúp đỡ, cũng từng gây khó dễ với Minh Lan. Từng thấy được sự thông minh sắc sảo ẩn giấu sau vẻ ngoài mềm mại, cũng từng thấy sự cô đơn yếu đuối đằng sau tính cách kiên cường kia, Cố Đình Diệp sớm đã động lòng.

Triều đình một phen phong vân biến đổi, Cố Đình Diệp cầm chiếu cần vương, đại phá phản tặc, lập tân đế, trở thành đệ nhất công thần tân triều, cưới Minh Lan làm vợ. Sau khi kết hôn, Minh Lan quản lý gia nghiệp, chỉnh đốn hầu phủ, trừ

 gian nịnh đạo chích, phu thê hai người tháo gỡ hiểu lầm, tình cảm sâu sắc quyến luyến. Kết thúc Minh Lan cùng trượng phu giúp đỡ minh quân củng cố chính quyền, hai người cũng sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Xem thêm: 5 vai phản diện đáng ghét nhất phim Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh độc ác, ma mãnh vẫn thua 'tra nam' này

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất