Phim Ảnh

'Lưu ly mỹ nhân sát' lợi dụng sự nổi tiếng của 'Hương mật tựa khói sương'?

Phượng Nguyễn
Chia sẻ

Lưu ly mỹ nhân sát vẫn đang được update mỗi ngày với những tình tiết mới ngày càng được khán giả yêu thích. Với khả năng diễn xuất khá tốt, cộng thêm cốt truyện mới lạ, Lưu ly mỹ nhân sát dường như đang là bộ phim cổ trang Hoa Ngữ hot nhất hiện nay.

Với tình hình hiện tại, có thể thấy Lưu ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) không hề kém cạnh so với bom tấn Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (2017) của Dương Mịch và cả Hương mật tựa khói sương (2018) của Dương Tử. Sự thực thì đứng trên góc độ một bộ phim tiên hiệp, Lưu ly mỹ nhân sát quả thực là bộ phim đáng xem.

Sau khi phim phát sóng, nhiều cư dân mạng chưa hiểu rõ về nội dung cốt truyện đã bình luận rằng, Lưu ly mỹ nhân sát "lợi dụng" sự nổi tiếng của Hương mật tựa khói sương. Bởi cả hai bộ phim này đều có những tình tiết khá giống nhau đặc biệt là cách xây dựng nhân vật nữ chính gần như đều cùng một motip. Tuy nhiên, fan nguyên tác chắc chắn biết rõ rằng hai tác phẩm này có thời gian ra đời khá sát nhau, chẳng qua chỉ là một tác phẩm được chuyển thể trước mà thôi.

Trở lại với cách xây dựng nhân vật nữ chính, nữ chính Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương vừa ra đời đã bị Hoa Thần cho ăn vẫn đan khiến nàng không động lòng yêu bất kỳ ai và không nhìn thấu được rốt cục tình yêu là gì. Cho nên khi nam chính Húc Phượng gặp nàng, nàng luôn đối xử tốt với hắn, dần dần sự lương thiện ngây thơ của nàng cũng thu hút hắn khiến hắn yêu nàng. 

Nhưng mối quan hệ giữa cặp đôi này lại vô cùng éo le, Húc Phượng là con trai thiên đế và có một vị mẫu thân lòng dạ thâm độc. Còn Cẩm Mịch là con gái Hoa thần - người tình cũ của Thiên đế. Còn người anh cùng cha khác mẹ của Húc Phượng - Nhuận Ngọc lại là người có hôn ước với Cẩm Mịch từ khi cả hai còn chưa ra đời. Mối quan hệ giữa 3 nhân vật chính như một "mớ bòng bong" và cốt truyện phim cũng được mở rộng từ đây. 

Quá trình này khá ngược tâm, nhất là khi Cẩm Mịch cho rằng Húc Phượng là kẻ thù giết cha mình, nàng đã dựng bẫy, lợi dụng tình yêu và sự tín nhiệm của Húc Phượng để ra tay với hắn. Có lẽ đây cũng chính là cảnh ngược tâm nhất trong phim - nam chính bị nữ chính làm cho hồn bay phách lạc, sau khi trùng sinh thì trở thành Ma quân và bắt đầu hàng loạt các hành vi ngược nữ chính. Tuy nhiên cuối cùng phim vẫn mang lại cho khán giả một cái kết ngọt ngào.

So với Hương mật thì Lưu ly còn ngược tâm hơn. Phim mới chỉ bắt đầu vài tập thì nam chính đã bị ngược "tả tơi". Nhiều khán giả còn bình luận rằng, cảnh Tư Phượng (Thành Nghị) nôn ra máu dường như đã quá quen thuộc. Trong tình yêu, kẻ động lòng trước chính là kẻ thua cuộc, câu nói này thực không sai chút nào. 

Nữ chính Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên), từ khi sinh ra đã không có trái tim, nàng thậm chí còn không biết khóc. Một nhân vật như thế này căn bản không hề có một chút tình cảm nào. 

Chử Toàn Cơ cũng không biết phân biệt tình cảm, nàng vốn chỉ nghĩ rằng người nàng muốn gặp sẽ là người nàng thích. Bởi vậy nên ngay từ khi bắt đầu câu chuyện nàng đã nhầm lẫn rằng Lục sư huynh là người nàng thích. Nhưng điều nàng không hề biết, đó chính là trong quá trình tiếp xúc cùng nàng, Tư Phượng đã bị hấp dẫn bởi sự lương thiện của nàng và dần dần nàng đã cướp đi trái tim của hắn từ lúc nào không hay. Với địa vị của mình, đáng lẽ Tư Phượng phải tuyệt tình tuyệt ái, nhưng vì nữ chính, hắn tình nguyện chịu phạt. 

Khi nghe thấy nữ chính thừa nhận nàng thích Chung Mẫn Ngôn, hắn hạ quyết tâm quên nữ chính và đeo mặt nạ lời nguyền. Sau 4 năm gặp lại, tuy không còn dịu dàng với Chử Toàn Cơ như trước nữa, nhưng hắn vẫn luôn bị rung động bởi nhất cử nhất động của nàng.

Lần gặp lại này cũng xóa bỏ những hiểu lầm giữa hai người, Tư Phượng lại một lần nữa đi theo tiếng lòng mình, hắn dành hết tình cảm của mình cho Toàn Cơ. Về sau, vì muốn an ủi Chung Mẫn Ngôn, Toàn Cơ nói nàng tự nguyện gả cho anh ta. Câu nói này một lần nữa lại bị Tư Phượng nghe được, và trái tim hắn lại thêm một lần "vỡ vụn". 

Không thể thừa nhận rằng, so với Hương mật thì rõ ràng Lưu ly ngược tâm hơn rất nhiều. Cách phát triển cốt truyện khiến khán giả hoàn toàn không đoán trước được nội dung tiếp theo sẽ như thế nào.

Và đây cũng chính là điểm thành công của Lưu ly mỹ nhân sát. Hơn nữa vấn đề khúc mắc lớn nhất của bộ phim này chính là thân phận thực sự của Chử Toàn Cơ. Thân phận của Chử Toàn Cơ khó đoán hơn rất nhiều so với thân phận của Cẩm Mịch. 

Ở các tập tiếp theo, thân phận Yêu tộc của Tư Phượng được công khai, hắn cũng từng bước từng bước bị ép trở thành Ma tôn và không thể tránh khỏi một trận quyết chiến với nữ chính. 

Còn nữ chính đời trước là một chiến thần mà cả ma yêu quỷ quái đều khiếp sợ, thân phận này hoàn toàn đối lập với nam chính. Ngoài thân phận này, nữ chính còn là Ma Sát Tinh, đó cũng là một điểm rất đáng xem ở phần sau này.

Những điều mà nam chính Tư Phượng phải chịu thực sự thảm thương hơn rất nhiều so với Húc Phượng. Chả trách mà khán giả lại thích Lưu ly mỹ nhân sát như vậy.

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất