Phim Ảnh

Love Me, Love Me Not - Những mối tình thanh xuân vừa thơ mộng vừa dây dưa lằng nhằng

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Love Me, Love Me Not là câu chuyện về bốn học sinh và tình yêu lắm rắc rối, ẩm ương của các bạn trẻ khi biết rung động.

Đất nước Nhật Bản có một kho tàng truyện tranh đồ sộ với những cốt truyện phong phú, đa dạng. Dựa vào đó mà nền điện ảnh cũng tha hồ chuyển thể, tạo nên loạt phiên bản live action hấp dẫn, thu hút sự chú ý của hội otaku (thuật ngữ chỉ những người yêu thích anime, manga, cosplay,... những thứ 2D). 

Bộ phim Love Me, Love Me Not (Đuổi bắt tình yêu) là một trong vô số tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh như vậy. Kịch bản phim dựa trên cuốn manga cùng tên của Io Sakisaka, với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp như: Hamabe Minami (nữ chính của Chúng ta mất trí rồi), Akaso Eiji (nam chính 30 tuổi còn zin thì sẽ biến thành phù thủy) cùng Kitamura Takumi và Fukumoto Riko. Bốn tuấn nam mỹ nữ kết hợp với nhau để cùng viết nên một câu chuyện thanh xuân tươi đẹp, mơ mộng.

Chuyện của họ như sau: Ở độ tuổi học trò, Yamamoto Akari (Hamabe Minami) đã gặp và kết bạn với Ichihara Yuna (Fukumoto Riko). Akari là một thiếu nữ xinh đẹp, tính tình thân thiện, hòa nhã và đã có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. 

Xem thêm: Cổ tích ngàn sao: Mối tình trai khiến biết bao con tim hủ nữ quắn quéo

Trái lại Yuna là cô nàng nhút nhát, hay rụt rè và chưa bao giờ hẹn hò. Yuna lỡ trúng tiếng sét ái tình với chàng hoàng tử trong câu chuyện mà cô thường đọc, thế rồi vào một đẹp trời bạch mã hoàng tử của cô đã xuất hiện ngoài đời thực, đó là Yamamoto Rio (Kitamura Takumi). Ngay từ khi nhìn thấy Rio thì Yuna đã phải lòng anh chàng. Thật là may mắn khi Rio lại là em trai của Akari và thế là Yuna có cơ hội để gặp gỡ và nên duyên cùng crush.

Oái oăm thay, Rio lại đem lòng tương tư Akari. Cậu đã thích Akari từ rất lâu rồi, đã từng nhắn tin tỏ tình nhưng khi bố cậu tái hôn với mẹ Akari và hai người trở thành người một nhà thì mối tình đó đã liệt vào danh sách cấm.

Về phần Akira, cô cũng biết tình cảm mà Rio dành cho mình nhưng vì gia đình thì nữ chính đã quyết định xem Rio là em trai và im lặng giấu kín những tâm tư của riêng mình, lặng lẽ sống qua ngày. Cho đến khi Akira gặp Kazuomi Inui (Akaso Eiji) thì cô đã bộ lộ bản thân, chia sẻ những nỗi niềm của mình.

 Inui là một chàng trai thư sinh, hiền lành có nụ cười tỏa nắng. Cậu là bạn thân, thanh mai trúc mã của Yuna. Sau khoảng thời gian chuyện trò thân thiết, cùng nhau trải qua những kỷ niệm đẹp thì Akira đã trót yêu Inui và cô không ngần ngại tỏ tình. Tiếc thay Akira chỉ nhận được lời xin lỗi của Inui. 

Cậu ấy, Inui đã yêu ai? Là Yuna hay Akira? Tình yêu như một trò chơi đuổi bắt, “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, cuối cùng rồi ai sẽ thuộc về ai? Những người trẻ sẽ có một cái kết hạnh phúc? Kết thúc của phim sẽ không làm khán giả phải thất vọng.

Xem thêm: Boys Lockdown - Chút tình trai ngọt lịm tim thời Covid

Love Me, Love Me Not là một tác phẩm học đường đáng xem. Phim có diễn biến khá chậm rãi với những tình tiết nhẹ nhàng, trữ tình, chủ yếu là diễn tả suy nghĩ, hành động của những người trẻ trong chuyện tình cảm nam nữ. Bối cảnh được xây dựng với những khung hình đời thường đẹp đẽ, gợi lên sự hoài niệm và man mác buồn. 

Nhân vật được thiết kế có tạo hình giống với bản gốc, mang nét riêng biệt riêng. Đó là một Akira xinh xắn với vẻ ngoài rạng rỡ nhưng bên trong tâm hồn lại ẩn chứa nhiều suy tư, trăn trở. Là Inui hiền từ, ẩn chứa nhiều lo âu, mang trong mình ước mơ, khao khát nhưng phải cố gắng kìm nén để không làm bố mẹ buồn phiền. Hai con người đó thật giống nhau và khi họ gặp gỡ thì tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

 Tuy nhiên, có những sự kiện diễn ra làm hai bạn trẻ không thể đi đến cái đích cuối cùng để được yêu. Họ cứ như “đúng người mà sai thời điểm” để rồi lạc mất nhau nhưng sau tất cả Inui và Akira cũng đã tìm thấy hạnh phúc dành cho chính mình, đi theo tiếng gọi của con tim để mỉm cười đón lấy yêu thương.

Love Me, Love Me Not là câu chuyện thanh xuân ý nghĩa, giúp chúng ta có thêm động lực để tỏ tình, nói lên lời muốn nói với người ấy. Phim ngọt ngào, trong trẻo và vô cùng dễ thương với vẻ đẹp thuần khiết của mối tình đầu mà ai cũng muốn một lần trong đời được trải qua.

Xem thêm: Ở rể: Câu chuyện xuyên không vừa 'hack não' lại vừa tấu hài cực mạnh

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất