Phim Ảnh

'Love Alarm 2': Kim So Hyun tạm biệt tình đầu Song Kang để tiếp tục bước cùng Jung Ga Ram

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 6 bộ phim "Love Alarm 2 (Chuông báo tình yêu)" kết thúc vẹn tròn khi Jojo (Kim So Hyun) buông bỏ được quá khứ, tha thứ cho chính mình và chấp nhận Hye Young (Jung Ga Ram). Còn Sun Oh (Song Kang), anh đã bắt đầu vun đắp tình yêu với. Tình yêu là một thứ duyên số nhưng muốn có nợ thì phải nỗ lực giữ lấy nhau. Phần 2 kết thúc logic nhưng lại đem tiếc nuối đến cho khán giả vì Jojo và Sun Oh cuối cùng vẫn không về bên nhau.

Kết thúc đẹp đẽ giữa Hye Young và Jojo trong Love Alarm 2

Nội dung tập 6 bắt đầu với việc Sun Oh thử vai thành công và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Hye Young ở công ty làm việc nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Jojo. Ngay lúc đó, Jojo ở dưới lầu nhưng lại không đủ dũng cảm gặp anh, cô lang thang đến nơi lần đầu tiên chuông tình yêu của cô và Hye Young rung lên.

Hye Young luôn chờ đợi Jojo đi về phía mình 

Jang In Su bị bắt, anh thực ra là quá hâm mộ Jojo, anh nói đã làm theo như bức tranh của cô trên “Thế giới rung động” nhưng kết quả chẳng thay đổi được gì. Sự việc Jang In Su bị bắt diễn ra ngay trước mắt Jojo khiến cô sợ hãi ngồi thụp xuống. Trên thực tế, vẽ bức tranh đó không hề có ý nghĩ như vậy.

Vì Hye Young, cô muốn bỏ tấm khiên và nỗ lực để chuông tình yêu rung lên 

Đêm hôm ấy vì dầm mưa nên Jojo bị ốm, cô sốt rất cao và nằm một mình trong căn phòng tối, không một ai giúp đỡ. Lúc này Hye Young cũng đang ở dưới nhà cô, nhìn lên khung cửa sổ, nhưng lại không thể đến gần với Jojo.

Hôm sau, em gái Gul Mi (Go Min Si) thông báo rằng cảnh sát đã gọi tới và báo Jojo tiếp nhận điều tra với tư cách là nhân chứng. Cô đến đồn cảnh sát nói với điều tra viên về ý nghĩa thực sự của “Thế giới rung động”. Nhưng dù sao thì cô gái đó đã chết, Jojo tự trách bản thân vì cho rằng tại mình mà có người phải bỏ mạng. Jojo lấy hết can đảm gửi thư tuyên bố mọi chuyện, nói rằng “thế giới rung động” được tạo ra từ trải nghiệm bản thân chứ không có ý định gì khác.

Jojo gặp Sun Oh, cùng đi trên con đường mà hai người ngày xưa từng đi và chứa bao nhiêu kỷ niệm. Sun Oh hỏi cô có từng hối hận vì đã sử dụng tấm khiên không, cô nói nếu quay lại cô vẫn sẽ làm như vậy. Jojo nói xin lỗi Sun Oh, anh bày tỏ: “Nếu  thích ai đó thì không cần phải cảm thấy có lỗi”.

Hai người nhìn nhau, nhìn con đường, nhớ lại ký ức tươi đẹp trước kia. Mọi chuyện đã qua, hãy để nó qua đi, sẽ chẳng bao giờ hai người quay lại thời khắc đó và cảm giác lúc này đã khác rồi. Jojo rời đi tạm biệt Sun Oh, họ đã tha thứ cho nhau, tha thứ cho ký ức và tha thứ cho mọi cảm xúc lúc này.

Hai người đã gặp nhau và tha thứ cho quá khứ, tạm biệt những ký ức đẹp 

Chon Duk Go tìm Hye Young nói với anh rằng, Jojo sử dụng giáo để rung chuông tình yêu của anh cũng bởi vì đó chính là tâm ý của Jojo. Lúc này Hye Young hiểu rằng, Jojo thực sự thích anh mới nghĩ cách gỡ bỏ tấm khiên. Chuyện tấm khiên và đoạn tuyệt liên lạc với Sun Oh cũng vậy, cô muốn bước qua thứ cảm xúc mà không chắc chắn ấy và lúc này cô chắc chắn rằng người mình thích là Hye Young.

Fukjo vẫn luôn chờ đợi chuông tình yêu của Sun Oh rung lên 

Jojo đi thi cuộc thi marathon tại đảo Jeju, cuộc thi bắt đầu, cô không ngừng chạy, cô nhớ về ký ức khi còn bé. Jojo nhớ rằng mình cũng từng vứt đi con gấu bông yêu thích khi đang chạy và cô đã vứt nó đi. Lúc này đây, Jojo như nhìn thấy chính mình, cô dừng bước, cô ôm lấy ký ức và bật khóc, mọi chuyện không phải lỗi của cô và cô không phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở “thế giới rung động”. Thế là Jojo lấy tinh thần chạy về phía trước và đoạn đường cuối cùng cô nhìn thấy Hye Young. Hai người ôm nhau và như thấu hiểu mọi điều khúc mắc mà không cần phải giải thích.

Sun Oh nói mỗi ngày anh đều sẽ đến gặp cô cho đến khi nào chuông tình yêu vang lên 

Còn Sun Oh sau khi YukJo (Kim Si Eun) rời đi, ngày nào anh cũng tới đứng trước cửa nhà. Khi Fukjo trở về cô không biết là quyết định của anh ra sao? Anh có chọn cô hay không?. Cô trở về nhà kiểm tra chuông giám sát, cô nhìn thấy Sun Oh ngày nào cũng tới nhấn chuông cửa nhà cô, Fukjo bật khóc. Ngay khi đó, chuông cửa vang lên là Sun Oh, cô vội vã chạy ra tìm anh và ôm chầm lấy anh. Sun Oh nói rằng đến bây giờ anh vẫn không rung được chuông tình yêu của cô, nhưng mỗi ngày anh đều sẽ đến cho đến khi chuông tình yêu vang lên.

Đừng vì một tiếng chuông mà làm sai đi sự lựa chọn tình yêu của mình 

Như thế là bộ phim Love Alarm 2 (Chuông báo tình yêu) đã kết thúc phần 2 với 6 tập phim. Đúc kết lại tình yêu của Sun Oh và Jojo là thứ tình yêu ban sơ thuở ban đầu còn với Hye Young là thứ tình yêu mà Jojo nỗ lực mới có được.

Chúc các bạn có những giờ xem phim vui vẻ cùng SAOstar nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất