Phim Ảnh

Lời yêu trong mưa - Có tiếng yêu thương khẽ rơi vào một ngày mưa

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Vào ngày chàng trai và cô gái gặp nhau, một điều kỳ lạ đã xuất hiện. Họ cùng nhau viết nên chuyện tình mơ mộng, trong trẻo đong đầy những hạt mưa rơi.

Lời yêu trong mưa (Voice in the rain) là một bộ phim truyền hình Thái Lan thuộc thể loại tình cảm lãng mạn kết hợp chút viễn tưởng thêm phần độc đáo, mới lạ. Phim nhẹ nhàng, trữ tình và man mác buồn. Câu chuyện trong phim rất đơn giản và đời thường xoay quanh cuộc đời của hai người trẻ tuổi: Rin và Tantai.

Rin (Linn Mashannoad) là một cô nàng trẻ trung, năng động làm nghề thiết kế thời trang. Cô rất tâm huyết với công việc và luôn nỗ lực tạo ra những trang phục đẹp nhất. Còn Tantai (Na Naphat) là một nam thần tượng vạn người mê. Anh làm người mẫu, diễn viên có ngoại hình bắt mắt nhưng không được công chúng công nhận về tài năng. Giới truyền thông gọi anh là “bình bông di động” khi anh tham gia đóng phim. 

Họ luôn soi mói, can thiệp vào đời sống riêng tư của Tantai khiến anh cảm thấy stress và luôn sống trong tình trạng mệt mỏi, trầm cảm. Hai con người đó luôn cảm thấy cô đơn, trống trải trong cái cuộc sống mà họ vẫn từng ngày phải tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt.

Xem thêm: Nine Naphat đã thoát kiếp friendzone nhưng lại mắc lời nguyền khó ở trong 'Trái tim chàng kiêu ngạo'

Thế rồi một ngày nọ khi cơn mưa bất chợt rơi xuống, định mệnh đã gắn kết hai kẻ xa lạ lại với nhau. Rin và Tantai đã tình cờ va vào nhau và điều kỳ diệu từ đó bắt đầu xảy ra. Họ đọc được suy nghĩ của đối phương mỗi khi trời đổ mưa. Lúc ba đầu thì Tantai lấy làm buồn phiền và không thích hiện tượng quái lạ này, anh ghét phải đọc được những suy nghĩ vẩn vơ của Rin. Về phía Rin thì ngược lại cô cảm thấy thích thú và tò mò tìm hiểu về Tantai, từ đó cô biết được rằng anh là chàng hoàng tử ngày xưa cô từng gặp và đem lòng tương tư.

Khi sở hữu năng lực đặc biệt, Rin đã khám phá mọi tâm tư của Tantai. Họ có những màn đấu khẩu trong đầu nhau rất kịch tính và thú vị. Hai anh chị đứng bên cạnh mà cãi qua cãi lại không ai hay biết. Họ giấu kín bí ẩn này và thích thú tìm hiểu về đối phương. Từ đó mà tình yêu dần đơm hoa kết trái, sinh sôi nảy nở. Rin và Tantai yêu nhau, ở bên nhau những lúc vui buồn, hiểu thấu lòng nhau và biết rõ người mình yêu cần gì. Giữa hai người đã được định mệnh se duyên với sợi dây liên kết đặc biệt. 

Chuyện tình của họ hết sức bình dị và ngọt ngào, đôi lúc cũng có những biến cố khiến họ giận hờn, hiểu lầm mà xa cách. Nhưng sau tất cả, khi trời đổ mưa thì hai người lại đến tìm nhau để xóa bỏ mọi hiểu nhầm, vượt qua khó khăn thử thách để viết nên một cái kết hạnh phúc.

Kịch bản của Lời yêu trong mưa rất đơn giản, dễ đoán, không có các tình tiết kịch tính “gây sốc” thường thấy trong vũ trụ phim truyền hình xứ Thái. Phim mang bầu không khí lãng mạn, dễ chịu, ướt đẫm những cơn mưa. Mỗi khung hình được khắc họa nên thơ với cảnh mưa rơi êm đềm, thơ mộng. Cảnh vật mang màu sắc cổ điển, hoài niệm hài hòa trong mưa làm câu chuyện của Rin và Tantai thêm phần đẹp đẽ, mộng mơ hơn. 

Xem thêm: Dear Missy - Tình 'chị chị em em' đậm chất ngôn tình xứ Trung

Tình yêu của nam nữ chính đậm màu cổ tích với những khoảnh khắc gần gũi đong đầy mật ngọt. Họ từng là kẻ lạ dần thành quen vì duyên phận đưa đẩy cho họ nghe được tiếng lòng của đối phương. Sau đó, họ là đồng nghiệp, hợp tác cùng nhau làm việc. Ai cũng có nỗi khổ riêng, lạc lối trong nghịch cảnh và Thượng đế đã thương tình để họ thấu hiểu nhau, từ đó mà hình thành nên một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Khắc họa nên mối tình thơ đó là nhờ màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên trẻ tài sắc của làng điện ảnh Thái Lan: Na Naphat và Linn Mashannoad. Họ đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Na Napat đã truyền tải được hình ảnh anh chàng Tantai lãng tử, chất chứa nhiều tâm sự và Linn Mashannoad thì miêu tả rõ nét sự nữ tính, dịu dàng đằm thắm của Rin.

Nếu bạn đã chán ngấy, mệt mỏi và "hại não" vì loạt drama "cẩu huyết" gay cấn của thế giới phim ảnh xứ Thái thì có thể đổi gió và thưởng thức Lời yêu trong mưa. Đây là một bộ phim nhẹ nhàng và bay bổng, giúp bạn "phiêu" theo cảm xúc cùng những cơn mưa.

Xem thêm: 'Dưới ánh mặt trời' - '50 sắc thái' kinh dị của đệ nhất tra nam Phong Tiêu Thanh (Phó Thận Hành)

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất