Phim Ảnh

Lật lại 9 khoảnh khắc 'tình tứ' của Song Joong Ki và Jin Goo trong 'Hậu duệ mặt trời'

Theo Soompi
Chia sẻ

Cùng SAOStar điểm lại những tình huống đáng yêu và thân thiết giữa hai nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki cùng Jin Goo qua siêu phẩm "Hậu duệ mặt trời" nhé!

Ngày nay, bromances (mối quan hệ gần gũi nhưng không tình dục giữa hai hoặc nhiều chàng trai) thường được khai thác và đem vào nhiều bộ phim truyền hình. Như mong đợi, nó đã để lại ấn tượng và mang về thành công lớn với tình bạn vui vẻ giữa hai chàng trai. Bên cạnh đó, những nhân vật này góp phần tạo tiếng cười và trải nghiệm cho người xem.Trong Hậu duệ mặt trời sản xuất năm 2016 cũng thế, bên cạnh cặp đôi nhân vật nam nữ chính do thì khán giả được một “phen” vỡ òa trước màn tương tác, phản ứng hóa học giữa Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và Seo Dae Young (Jin Goo).


Dưới đây là chín khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Yoo Si Jin và Seo Dae Young:

1. Hoàn hảo khi cùng phối hợp tác chiến (Tập 1)

Cả hai đã thể hiện được khả năng ứng biến nhanh trong hoàn cảnh nguy hiểm và nhiệt tình hỗ trợ đồng đội của mình.

2. Hẹn hò với gấu bông (Tập 1)

Yoo Si Jin: Bạn gái của cậu xinh thật đó


Seo Dae Young: Hình như tôi gặp đúng mẫu người lý tưởng của tôi rồi. Bạn gái của cậu cũng ổn đó

Yoo Si Jin: Đây là đồng đội của tôi

3. Nói dối đau bụng và bị lật tẩy (Tập 1)

Sau khi trông thấy được bị hớp hồn bởi nhan sắc của nữ bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo), đại úy Yoo Shi Jin muốn nán lại để tán tỉnh cô ấy.

Yoo Si Jin: Ôi..,bụng của tôi! Tự nhiên đau quá. Chắc bị đau ruột thừa rồi.

Seo Dae Young: Ruột thừa không phải nằm bên đó đâu

Yoo Si Jin: À..phải rồi bên này, sao đau dữ vậy?

Seo Dae Young: Ruột thừa nằm chỗ lúc nãy mới đúng

Yoo Si Jin: Yah…thằng này, muốn chết hả?..

4. Seo Dae Young trở thành “ông mối” (Tập 4)

Bác sĩ Kang Mo Yeon tìm thượng sĩ Seo để hỏi về mật khẩu wifi, anh chàng liền gán ghép cô cho người bạn Yoo Shi Jin của mình.


Seo Dae Young: Trong phố có mạng đó. Đúng lúc trung đội trưởng (Yoo Shi Jin) cũng đi qua đó. Có thể đưa cô đi chung. Không được hả?

Yoo Shi Jin: Trung đội phó, ăn trúng cái gì sao? 

Seo Dae Young: Đừng lo cho tôi, mau đi mau về. Đoàn kết!!

5. Trải lòng để thấu hiểu (Tập 5)

Seo Dae Young: Sự ra đi này, không phải do quân lệnh mà do bản thân tôi. Rất xin lỗi vì tôi phải rời đi trong tình hình như vậy. Xin được báo cáo với trung đội trưởng.

Yoo Si Jin: Tôi bị cắt chức rồi, bây giờ tôi đâu phải là cấp trên nữa, báo cáo gì chứ. 

Seo Dae Young: Hôm nay, những mệnh lệnh của trung đội trưởng là vô cùng chính xác. Hơn nữa, những mệnh lệnh được chỉ thị tôi đều thấy rất vinh dự. Hẹn gặp lại ở tổ quốc, trung đội trưởng.

Yoo Shi Jin: Tôi sẽ mời cậu Soju, ba ngày ba đêm

6. Cuộc hội ngộ hài hước (Tập 8)

Seo Dae Young: Cậu đang nghỉ phép mà? Ra đây làm gì?

Yoo Shi Jin: Tôi nhớ cậu. Khi nào xong việc, kết thúc sơm đi. Chúng ta đi làm vài ly

7.Ride or die

Đây là một sự kết hợp của các cụm từ “ride it out” và “die trying”, có nghĩa là một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngay cả khi nó liên quan đến rủi ro cá nhân.

Tập 4:
Yoo Shi Jin: (Một gói đồ trên bàn) Cậu không mở ra coi sao?

Seo Dae Young: Lát nữa coi cũng được.

Yoo Shi Jin: Tôi không chờ được. Nếu là Choco Pie thì sao?

Seo Dae Young: Khả năng là bom tự chế sẽ nhiều hơn đó.

Yoo Shi Jin: Thật là…nam tử hán, đại trượng phu. Chết thì chết, sợ gì hả? (lùi lại phía sau). Mở đi..tinh thần nam tử hán đó.

Tập 8:

Yoo Shi Jin: Tôi đếm tới ba là chạy nha.

8. Mặc áo tình nhân (Tập 6)

9. Bị phũ (Tập 9)

Seo Dae Young: Cậu gọi cho tôi làm gì?

Yoo Si Jin: Vì chán quá. Cậu có thể đến đây không? Ôi..ban đêm chỗ này đáng sợ quá.

Seo Dae Young: Tôi cúp máy đây


Chia sẻ

Theo

Soompi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất