Phim Ảnh

La Vân Hi khổ sở bồng bế Bạch Lộc ở hậu trường 'Trường Nguyệt Tẫn Minh', nhưng mặt trông 'khó chịu'?

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Cảnh La Vân Hi bế Bạch Lộc trong hậu trường phim 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' không hề có một chút 'chemistry' nào.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính luôn nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, bộ phim còn quy tụ được dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp lại cực hợp tạo hình cổ trang như La Vân Hi, Bạch Lộc, Đặng Vi, Trần Đô Linh...

Xem thêm: Những nam chính điển trai nhất trên phim Hàn 2022: 'Chim thủy tổ' Ahn Hyo Seop đọ sắc cùng Song Kang

Trong thời gian gần đây, hình ảnh hậu trường của cặp đôi Trường Nguyệt Tẫn Minh được đăng tải với tần suất dày đặc hơn. 

Mới đây, một số hình ảnh mới của cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi trên phim trường Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Trong bài đăng của một blogger Trung Quốc, loạt ảnh hậu trường Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi được đính kèm với dòng caption: "Hậu trường Trường Nguyệt Tẫn Minh cảnh nam chính bồng nữ chính".

Trong ảnh là cảnh La Vân Hi bồng bế Bạch Lộc trên tay nhưng điều đáng chú ý là trên người nhà gái được nối rất nhiều dây cáp. Cộng đồng mạng để lại bình luận cho rằng La Vân Hi ốm yếu đến mức không thể tự mình bế bạn diễn mà phải dùng đến đạo cụ hay sao? Chưa kể, lớp phấn trên mặt của nam ngôi sao Nửa là mật ngọt nửa là đau thương còn dày hơn cả nữ chính. 

Không khác với phản ứng của netizen xứ Trung là bao, cộng đồng mạng Việt Nam sau khi xem loạt ảnh trên cũng cảm thấy rằng La Vân Hi bế Bạch Lộc trông rất nặng nề chứ không hề có cảm giác ngọt ngào.

- Nhìn thôi cũng thấy mệt không biết có bạo hồng hay đại bạo gì không bây giờ rất nhiều phim không thể nói trước được điều gì cả. Như phim đang chiếu của Hứa Khải lúc chưa chiếu cũng nói đại bạo đâu không thấy thấy toàn ê chề thôi. Bây giờ rất nhiều phim nên không nói trước là có bạo Hồng hay đại bạo được không nói trước không bao thiên hạ cười vào mặt.

- Nam chính gì mà mặt tráng hơn cả nữ chính luôn!

- Thích cặp này dã man. Phim "Nửa là đường mật nửa là đau thương" cũng hay xỉu. Diễn xuất siêu yêu.

- Này là quay cảnh nữ chính nhảy thành xuống nam chính đỡ. Ko dùng cap thì bảo diễn viên nhảy thẳng đáp vào lòng bạn diễn từ trên cao xuống à? Ông Hi ông vác Lộc ngon ơ nhé. Xem Nửa là đường mật nửa là đau thương cảnh bế nhẹ như lông hồng, ok?

Tuy nhiên sự thật không phải như vậy. Nhiều fan để lại bình luận vì đây là cảnh quay nối liền cảnh với phân đoạn nhảy thành, nên cần sử dụng cáp treo để bảo đảm an toàn cho hai diễn viên. Một số fan còn để lại ảnh La Vân Hi ôm Bạch Lộc nhảy thành để chứng mình cho điều trên là đúng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của Đằng La Vi Chi. Nội dung xoay xung quanh câu chuyện tình đẫm nước mắt của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô. Vì quyền lực, Đàm Đài Tẫn không từ thủ đoạn, ra tay tàn ác khiến Lê Tô Tô đau khổ. 

Sau cùng, vì yêu Lê Tô Tô đã đốt cháy sinh mệnh tạo nên thần tủy để thay thế tà cốt trong người Đàm Đài Tẫn. Sau khi niết bàn trùng sinh, nàng quay lại tiên giới nguyện cả đời không gặp lại Đàm Đài Tẫn.

Xem thêm: Top 25 chủ đề giải trí Kbiz được tìm nhiều nhất tháng 2/2022: Jisoo (BLACKPINK) vượt mặt Son Ye Jin

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất