Phim Ảnh

Kissing Booth 2 vs To All The Boys 2: Phần hậu truyện nào tuyệt vời hơn?

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Netflix đã cho ra mắt tới hai hậu truyện cho hai bộ phim tình cảm nổi tiếng của họ trong năm 2020. Cái tên nào làm tốt hơn?

Netflix đã cho ra mắt tới hai hậu truyện cho hai bộ phim tình cảm nổi tiếng của họ trong năm 2020. Cái tên nào làm tốt hơn? Nhìn chung, về cách làm phim và kể chuyện, To All the Boys 2: P.S. I Still Love You là một phần tiếp theo hấp dẫn và đáng coi hơn. Điều này có được khẳng định dựa trên số điểm mà giới phê bình dành cho cả hai bộ phim ở trên trang web đánh giá Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả khán giả đều cảm thấy như vậy. 

To All the Boys 2: P.S. I Still Love You.

Cụ thể, The Kissing Booth 2 là một bộ phim phù hợp với đối tượng khán giả trẻ nhờ các đoạn hội thoại và chủ đề của nó. Trong phim, Joey King đã vào vai Elle Evans - một cô gái thường cảm thấy bất an và thường mập mờ trong các quyết định của bản thân và điều này đã dẫn đến những xung đột giữa cô với bạn bè và bạn trai - Noah Flynn (Jacob Elordi). Phần tiếp theo của đạo diễn Vince Marcello có rất nhiều điểm nổi bật nhưng nếu nhìn vào thời lượng 131 phút của nó, thì vẫn thấy được sự vụng về. 

The Kissing Booth 2.

Ngược lại, sau khi thay thế vị trí đạo diễn, Michael Fimognari đã khiến cho To All the Boys 2 trọn vẹn hơn rất nhiều dù nó chỉ có thời lượng là 102 phút. Lana Condor tiếp tục đảm nhận vai trò Lara Jean Covey - cô gái người Mỹ gốc Hàn sống ở California và cũng là người cố gắng tìm hiểu xem Peter Kavinsky (Noah Centineo) liệu có phải là người phù hợp với cô không.

Đối với phần mở đầu, To All the Boys 2 đã làm tốt hơn cả. Dựa trên tiểu thuyết ra mắt vào năm 2015 của nhà văn Jenny Han, vì vậy, PS I Still Love You có cơ hội kết nối chặt chẽ với phần đầu tiên những vẫn tìm được hướng đi riêng. Còn với The Kissing booth 2, nó chủ yếu lấy lại đề tài đã được sử dụng ở phần 1: Elle cùng người bạn thân nhất của cô - Lee (Joel Courtney) thực hiện một kế hoạch từ thiện. Trên thực tế, Lee còn bị lu mờ trước sự xuất hiện của học sinh mới chuyển trường tới - Marco (Taylor Zakhar Perez) và không có quá nhiều đất diễn như phần đầu. 

Về phần To All The Boys 2, sự xuất hiện của John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) không thực sự đi đến đâu. Anh ấy bị bỏ rơi sau khi tỏ tình dưới tuyết rơi còn Marco trong Kissing booth 2 thì tuy bị từ chối, anh ấy vẫn còn tình cảm với Elle và muốn theo đuổi cô. Dẫu vậy, ở phút thứ 131, khán giả xem The Kissing Booth 2 vẫn cảm thấy bị bội thực. Còn ở phút thứ 102, To All the Boys 2 vẫn khiến khán giả cảm thấy thỏa mãn nhưng cái kết này họ hoàn toàn có thể dự đoán được.

Nhìn chung, To All the Boys 2 hấp dẫn khán giả nhờ cách dẵn truyện và việc lấy yếu tố lãng mạn làm trọng tâm. Tình cảm của Lara Jean với Peter bắt nguồn từ loạt thư tình bị em gái cô gửi đi, và vì vậy, người xem có một câu chuyện rõ ràng để dấn thân vào thế giới của bộ phim. Thêm vào đó, phản ứng hóa học của hai diễn viên chính cũng là điểm cộng của phim. Còn với The Kissing Booth 2, hai ngôi sao của nó đã chia tay ở ngoài đời nên phản ứng giữa họ không còn mãnh liệt như phần đầu tiên và bằng chứng là rất nhiều lời nói sáo rỗng. 

Thật không may cho The Kissing Booth 2, nó đã có thể làm tốt hơn nếu không cố gắng nhét quá nhiều thứ vào một bộ phim. Dẫu vậy, nó đã giúp Joey King - người từng được đề cử Quả cầu vàng chứng minh thêm được khả năng diễn xuất của mình. Công bằng mà nói, The Kissing Booth 2 có vẻ sẽ hay hơn nếu được đầu tư nhiều hơn vào việc khai thác tâm lý của các nhân vật - khi họ phải đối phó với những suy nghĩ đen tối và câu hỏi: họ muốn trở thành ai? 

The Kissing Booth sẽ được tiếp tục phát triển phần thứ 3 và hy vọng, nội dung và cách xây dựng câu chuyện của nó sẽ được cải thiện nhiều hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất