Phim Ảnh

'Kingdom': Lời cảnh tỉnh về hậu quả khôn lường do đại dịch gây nên giữa tâm điểm COVID-19

Bánh Bao
Chia sẻ

Ra mắt không lâu trước khi COVID-19 chính thức trở thành đại dịch toàn cầu, series "Kingdom" đã dự báo một viễn cảnh kinh hoàng nếu nhân loại xem thường và chủ quan trước dịch bệnh.

Trailer “Kingdom” mùa 2 trên Netflix.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Dù chỉ vừa lên sóng hai mùa (season) trên Netflix, Kingdom (Kingdeom) đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng yêu phim bởi đề tài zombie cổ trang - triều đấu hấp dẫn. Bên cạnh tuyến truyện tranh đoạt vương quyền đầy kịch tính, chứa đựng hàng tá cú twist bất ngờ, series ấy còn làm khán giả rùng mình khi khắc hoạ quá trình tiến triển, lây lan của thảm hoạ zombie. Đáng sợ ở chỗ, nếu thường xuyên theo dõi tin tức về SARS-CoV-2, bạn sẽ thấy tình hình đại dịch lúc này có rất nhiều điểm tương đồng với nội dung tác phẩm.

Dựa trên bộ truyện Burning Hell: Kingdom of Gods do Youn In Wan và Yang Kyung Il chấp bút, Kingdom xoay quanh câu chuyện sinh tồn của Thái tử Lee Chang (Ju Ji Hoon) giữa chốn thâm cung tàn khốc. Nhằm chứng minh Lãnh tướng Jo Hak Joo (Ryoo Seung Ryong) cùng ái nữ là Hoàng hậu Cho (Kim Hye Jun) đang che giấu sự thật về cái chết của cha mình, tức Hoàng đế Joseon, Thái tử Lee liền quyết định xuất cung hòng truy tìm chứng cứ.

Thế nhưng, lúc vừa đặt chân tới quê nhà mà Lee Seung Hui - vị thần y từng được triệu vào cung để bắt mạch cho bệ hạ - sinh sống, Lee Chang phát hiện bách tính nơi đây đang phải hứng chịu một dịch bệnh bí ẩn. Nó khiến các nạn nhân xấu số biến thành lũ thây ma đáng sợ, mất hết đi lý trí và luôn luôn thèm khát thịt tươi.

Sự chủ quan lẫn bảo thủ của con người làm mầm bệnh mau chóng lây lan

Qua 12 tập phim, chúng ta biết rằng trước đây, căn bệnh zombie kia vốn chẳng lây từ người sang người. Những ai bị bọn chúng cắn chỉ ốm nặng rồi qua đời vài ngày sau đó. Tuy nhiên, vì thiếu thốn lương thực trầm trọng, nhóm bệnh nhân tại nhà thầy thuốc Lee Seung Hui đành liều mạng nấu súp bằng… thịt người chết bởi xác sống để sinh tồn. Chính hành động ấy đã thúc đẩy mầm bệnh biến đổi, giúp đám thây ma “thế hệ mới” có thể biến con mồi trở thành “đồng loại” giống hệt mình.

Nhìn lại lịch sử dịch tễ học, hầu hết đại dịch trong thế kỉ XXI (SARS, MERS, Ebola, SARS-CoV-2,…) đều có mối liên hệ ít nhiều đến vấn nạn săn bắt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Sở thích thưởng thức thịt dơi, khỉ, lạc đà không rõ nguồn gốc đã khiến các chủng virus tiến hóa, thay đổi cơ chế truyền nhiễm và đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh sự thiếu hiểu biết, thái độ chủ quan và xem thường dịch bệnh ở một số người dân càng khiến cho tình hình thêm phần nghiêm trọng. Xuyên suốt mùa 1 Kingdom, việc tuần án lẫn chức sắc tỉnh Dongnae phớt lờ cảnh báo của y sĩ Seo Bi (Bae Doo Na), hay giới quý tộc bảo thủ kiên quyết không chịu hỏa táng xác người thân sớm đã gây ra hậu quả khôn lường, nâng số lượng zombie từ khoảng vài chục lên tới hàng ngàn con.

Tương tự loạt tình tiết trên phim, các sự kiện lớn về tôn giáo (ở Hàn Quốc, Malaysia), thể thao, giải trí cộng thêm thói quen hôn má, ngại đeo khẩu trang của người dân châu Âu cũng góp phần phát tán virus COVID-19 đi khắp muôn nơi. Đặc biệt, trước lúc đại dịch “tổng tấn công” lục địa già, nhiều người bản địa còn tự tin khẳng định, hội chứng suy giảm hô hấp cấp tính SARS-CoV-2 chẳng qua chỉ là một dạng khác của cúm mùa Mỹ.

Sách lược chống dịch quyết định vận mệnh của cả quốc gia

Trong series, vì lo sợ kế hoạch tiếm ngôi đổ vỡ, nên Tướng Jo Hak Joo cùng Hoàng hậu Cho đều ém nhẹm tin đồn liên quan đến đại dịch bằng mọi giá. Thậm chí, khi thảm họa zombie ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, họ vẫn cam tâm bỏ mặc bách tính, điều động quân đội phong tỏa những chỗ có dịch nhưng không hề tiếp tế lương thực hay thuốc men cho người dân.

Chi tiết này giống hệt hướng xử lý sai lầm (đó là xử phạt nhóm bác sĩ đầu tiên phát hiện và đưa ra khuyến cáo SARS-CoV- 2) của chính quyền Hồ Bắc vào giai đoạn đầu, cũng như chiến lược “miễn dịch cộng đồng” do Vương quốc Anh đề xuất cách nay không lâu. Dẫu có biện hộ kiểu gì đi nữa, việc đặt lợi ích kinh tế lên trên tính mạng công dân thể hiện sự bất lực, yếu kém về khả năng ứng phó dịch của ngành y tế lẫn cơ quan chức năng.

Trái ngược hai cha con nhà Lãnh tướng, nhân vật chính Lee Chang luôn chủ trương cứu bệnh hơn cứu hỏa. Cụ thể, chàng Thái tử đã hạ lệnh mở cổng thành để đón người tị nạn, đề nghị Ngũ Quân viện trợ nhu yếu phẩm tới vùng dịch, lập phòng tuyến chặn đứng lũ thây ma và lắng nghe ý kiến từ giới trí thức, tức nữ y sĩ Seo Bi hòng tìm ra thuốc chữa… Những động thái vừa rồi dần giúp anh lấy được lòng dân, từng bước lật đổ bọn tham quan, bị quyền lực che mắt đang lộng hành trong chốn hoàng cung.

Quay lại thực tế, rất nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam đã tích cực áp dụng chính sách vừa ưu tiên dập dịch, vừa đảm bảo bình ổn kinh tế, xã hội. Các biện pháp cách ly, khoanh vùng, điều trị tại chỗ hiện phát huy hiệu quả trong việc giảm thiểu mức độ lây lan, đồng thời củng cố niềm tin nơi người dân cả nước.

Vai trò quan trọng của ngành y tế xuyên suốt cuộc chiến cam go chống dịch

Có lẽ, nhờ trận dịch SARS-CoV-2, chúng ta mới thấy tiếng nói của giới khoa học quá đỗi nhỏ bé trước dân chúng và những chính trị gia. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, khi cố bác sĩ Lý Văn Lượng lên tiếng cảnh bảo nguy cơ bùng phát loại virus mới tương tự như SARS, ông liền bị lực lượng an ninh tỉnh Hồ Bắc triệu tập, buộc phải kí tên vào biên bản “đăng tải thông tin sai lệch làm xáo trộn trật tự xã hội”.

Chưa dừng lại ở đó, giữa lúc tình hình tại Trung Quốc đang cực kì căng thẳng, đông đảo chuyên gia dịch tễ tiếp tục lo ngại rằng, nếu các nước không chịu siết chặt con đường xuất nhập cảnh, thì COVID-19 sẽ lây lan ra toàn bộ thế giới. Kết quả, luồng ý kiến ấy vẫn bị mấy cường quốc ngó lơ. Và theo cập nhập mới nhất (tính đến sáng ngày 24/03), SARS-CoV-2 hiện đã “ghé thăm” hơn 195 quốc gia, cướp đi (ít nhất) sinh mạng của gần 16.000 người và ảnh hưởng hết sức nặng nề lên nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, trải qua mười hai tập phim đầy biến động, nữ y sĩ Seo Bi nơi Kingdom và những ý kiến chống dịch quyết liệt của mình ngày càng ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả đại chúng. Thoạt đầu, so với những âm mưu tranh đoạt ngôi báu hay mặt trận chống zombie, thì hành trình truy lùng cây cỏ trường sinh của cô tỏ ra khá nhàm chán. Tuy nhiên khi bước sang mùa thứ hai, tiếng nói từ vị thầy thuốc trẻ này đã dần có trọng lượng, đóng vai trò quan trọng tạo nên nhiều bước ngoặt khó ngờ.

Bất chấp bọn thây ma khát máu, Seo Bi vẫn can đảm bám trụ tại tâm dịch Dongnae nhằm nghiên cứu tập tính của bầy zombie, cũng như khám phá cây thuốc kì lạ mà thầy mình - thần y Lee Seung Hui từng dùng để “hồi sinh” Hoàng đế. Nhờ sự kiên trì chẳng ngại gian nan, cô sớm giải mã thành công bí mật về thảm hoạ xác sống. Đơn cử, tác nhân gây bệnh là một loài trùng độc đẻ trứng trên thân cỏ trường sinh. Chúng rất sợ nhiệt độ cao (tương tự virus COVID-19) và không thể thở được dưới nước. Sử dụng thông tin quý giá ấy, nữ y sĩ nhanh chóng tìm ra phương thức chữa trị, hỗ trợ Thái tử Lee Chang đẩy lùi đại dịch nguy hiểm.

Đại dịch đã được khống chế ư? Đừng vội mừng!

Đối với đại dịch gây ra bởi virus, việc bệnh nhân xét nghiệm âm tính không hoàn toàn đồng nghĩa với chuyện cơ thể họ sẽ hết sạch mầm bệnh. Theo một bài báo trên tạp chí y khoa Lancet, nhóm nghiên cứu Trung Quốc tiết lộ: chất liệu di truyền ARN của COVID-19 vẫn tồn tại khoảng 20 ngày (giá trị trung vị) trong mẫu bệnh phẩm ở những người vừa khỏi bệnh. Chưa kể, bản thân virus vốn sở hữu khả năng cải tiến bộ gene nhanh chóng, nên chúng có thể dễ dàng biến đổi sang chủng mới, làm “lỗi thời” các dòng vắc-xin và trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.

Tất nhiên, điều này cũng được ekip sản xuất đề cập trong series Kingdom. Ngoài tình tiết “chén súp thịt người” khiến mầm bệnh phát tán, thì vào cuối mùa 2, tác phẩm cho thấy giống trùng kia dường như đang tiếp tục “tiến hóa”. Bằng chứng là đã bảy năm trôi đi kể từ khi đại dịch chấm dứt, nhưng cơ thể của cậu nhóc mà Seo Bi từng cứu chữa vẫn còn triệu chứng bị nhiễm trùng độc.

Đáng sợ hơn nữa, trước đây, lúc Nhật Bản đưa quân tinh nhuệ sang xâm lược Triều Tiên, Lãnh tướng Jo Hak Joo đã biết về cỏ trường sinh và sử dụng chúng để tạo nên lực lượng zombie, giúp binh lính Joseon thoát cảnh thảm bại. Sau khi lật đổ hai cha con lão, Lee Chang lại phát hiện thêm bí mật kinh hoàng - một thế lực giấu mặt khác đang âm thầm trồng cỏ trường sinh, tiến hành thí nghiệm trên lũ thây ma nhằm phục vụ mưu đồ nào đấy.

Cái kết mùa 2 gợi nhắc người xem đến màn đấu tố nảy lửa giữa hai “ông lớn” Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền mỗi bên đều kịch liệt chỉ trích nhau, tung thuyết âm mưu rằng, virus COVID-19 thực chất là sản phẩm do đối phương phát triển rồi “tắc trách làm xổng” ra ngoài. Dẫu chưa rõ thực hư thế nào, nhưng SARS-CoV-2 đã minh chứng cho sức tàn phá khủng khiếp nơi đại dịch nói chung, lẫn vũ khí sinh học nói riêng.

Chắc chắn, nhờ “cơn bão” SARS-CoV-2, nhân loại mới nhận thức rõ mình chẳng là gì so với những yếu tố ngoại cảnh khôn lường. Bất cứ ai chủ quan, xem thường đại dịch đều sẽ trả cái giá rất đắt. Vô tình lên sóng đúng thời điểm dịch COVID-19 có nhiều chuyển biến khó lường, series Kingdom (mùa 1 và 2) khiến khán giả buộc phải suy ngẫm, nhìn nhận lại mức độ nguy hiểm của các loại bệnh truyền nhiễm, từ đó biết tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân lẫn mọi người xung quanh.

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Bao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất