Phim Ảnh

Điên thì có sao: Kim Soo Hyun tưởng hiền lành nhẫn nhịn nhưng thực chất là trai hư chính hiệu

Kim Oanh
Chia sẻ

Xem Điên thì có sao (It's okay to not be okay) khán giả thương cảm và đồng cảm với nhân vật điều dưỡng Moon Gang Tae vì mang nhiều trách nhiệm và khoác lên mình bộ cánh nhu nhược, nhẫn nhịn và hiền lành. Thế nhưng, với tình yêu thì khác, anh giống như con sóng ngầm trực trào giông bão khôn lường ở nhiều tình huống thú vị.

Kim Soo Hyun và nụ hôn cháy bỏng trong Điên thì có sao tập 11 

Hẳn người ta đã quen với một Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) u sầu, buồn bã và bất lực trước hoàn cảnh, việc anh có thể làm duy nhất và giỏi nhất là nhẫn nhịn tới cùng cực vì muốn đem bình yên cho anh trai của mình. Thế nhưng từ khi gặp Go Moon Young (Seo Ye Ji) anh chạm phải cái cảm xúc yêu đương ở đáy sâu con tim, một lần thôi anh muốn ích kỷ mưu cầu hạnh phúc riêng.

 Nhìn bề ngoài Nhà văn Go luôn nắm thế “thượng phong” áp đảo Gang Tae, dồn ép Gang Tae để anh thuộc về cô như một thứ đồ sở hữu. Nhìn cách Gang Tae “bước lùi” sợ hãi, khán giả tưởng rằng đây là một tên hèn nhát, nhưng tưởng thế mà không phải thế. 

Hình ảnh đối lập, trông qua cứ ngỡ đây là Moon Gang Tae hèn nhát 

Kim Soo Hyun ẩn mình trong Moon Gang Tae là một “trai hư” chính hiệu chứ không phải hiền lành, non nớt như mọi người lầm tưởng. Trong bất cứ tình huống nào Moon Gang Tae luôn kiểm soát cảm xúc và tình hình chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) mới là người bị động. 

Cô tưởng mình chủ động, cơ mà không phải, lấn lướt là thế nhưng khi Gang Tae chạm khẽ là cô đã rụt lại như một chú chim bé nhỏ sa và lòng thợ săn, yếu ớt và không phản kháng. 

Ngay lần đầu gặp gỡ, Moon Young đã mê mệt anh chàng điều dưỡng rồi 

Bình thường, Kang Tae vẫn hay lẩn tránh khỏi tình cảm của Moon Young, vì thế khán giả nghĩ rằng anh chàng chính là người bị động trong mối quan hệ này. Nhưng để ý kĩ rồi mới thấy, Kang Tae mới thật sự là người giật dây cho mọi hành động của cô nàng bốc đồng kia.

 Đến thời khắc quyết định, chính Kang Tae cũng là người dẫn dắt nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ 2 và gieo cho Moon Young khao khát xây dựng gia đình với những đứa trẻ.

Bỏ hết ánh hào quang để chạy theo Gang Tae 
Mà anh vẫn bình thản xua đuổi cô 

Ngay từ lần đầu gặp gỡ ở Điên thì có sao tập 2, Nhà văn Go đối mặt với Moon Gang Tae “Anh muốn gì, thân thể này ư? Hay chai mật ong kia?” và Gang Tae buông lời lạnh lẽ “Vì tôi thấy trong đôi mắt cô một người mà tôi từng biết, lạnh lùng, trống rỗng và mất nhân cách”. Nhà văn Go vì thế mà sững sờ, mà ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời cô thấy một kẻ không thèm “mật ong” của cô và cũng chẳng mê sắc đẹp của cô. 

Vô tình mà hữu ý Gang Tae đã thả thính móc câu được toàn bộ sự chú ý và sự tò mò của nhà văn Go Moon Young, để những ngày về sau cô chết mê chết mệt lẽo đẽo theo anh điều dưỡng. 

Mạnh miệng như thế này đây 
Nhưng khi bị hôn thì đơ toàn tập luôn 

Lần sau đó, khi Moon Young cố ý theo anh về đến tận quê nhà, về lại lâu đài ma ám nơi mà cô từng chạy trốn để theo đuổi Gang Tae “Cô đến đây làm gì”, “Tôi đến vì nhớ anh”, thế đấy Moon Young chẳng giấu giếm đã bộc lộ ngay “độ mê trai” của mình khi thổ lộ ngay lần hai gặp gỡ. Vẫn là một Gang Tae lạnh lùng, buông lời tàn nhẫn. 

Để được cùng làm việc tại một bệnh viện với Gang Tae, nhà văn Go bỏ hết hào quang để sống ẩn nấp và trầm lặng tại bệnh viện tâm thần ổn định, bất chấp giám đốc sản xuất về quê năn nỉ cô trở lại. 

Phân cảnh buổi hẹn đầu tiên, cô nói với anh rằng, “Tôi thấy anh không nhu cầu với các cô gái” “Không phải là không có nhu cầu mà là tôi kìn nén”. Mới thấy Moon Gang Tae là một người đàn ông đầy cảm xúc và hơn hết anh bản lĩnh hơn những gì chúng ta thấy. 

Moon Young đe dọa người ta đi hẹn hò với mình 
Nhưng nhìn khuôn mặt của Gang Tae xem anh có sợ không nào? 

Một Moon Young luôn miệng nói “tôi muốn giật chốt an toàn của anh”, nghe như có vẻ lọc lõi và kinh nghiệm tình trường gì cho cam nhưng khi Sang Tae bất chợt hôn nhẹ lên môi thì cô gần như bất động, u mê và “chết đứng”. 

Một Moon Young lần đầu tiên biết yêu, chẳng có nề nếp, chẳng có thứ tự, cô cứ hùng hổ lao vào tim người khác và tất nhiên Sang Tae chính là người quyết định cuộc tình này đến đâu, nếu anh mở lòng thì Moon Young mừng rỡ và nếu anh buồn bã thì Moon Young cũng vì thế mà đau khổ và tất nhiên cái chốt an toàn của anh thì anh tự giật chứ cũng không cần cô giật hộ.

Bộc trực, đanh đá và áp đảo người khác 
Nghe có vẻ cô muốn "ăn anh" lắm rồi 
Nhưng lại ngoan ngoãn nghe anh dỗ dành 
Chỉ cần nắm tay 
Chỉ cần xoa đầu là quá đủ với Moon Young

Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng ở tập 12 Điên thì có sao là một minh chứng rõ ràng khi để lộ bản chất thật sự của “cụ giáo” Kim Soo Hyun. Go Moon Young giận dữ và hờn dỗi khi phải suy đoán tình cảm của Gang Tae, ngỡ rằng Gang Tae đến đây vì tìm bệnh nhân thất lạc Park Ok Ran chứ không phải vì lo lắng cho mình, vậy cớ sao anh lại ôm chầm lấy cô? Trái tim ngốc ngếch của Moon Young lại ngây thơ vô cơ mà suy đoán nhiều điều. 

Ngay sau đó, Gang Tae lại thể hiện cái chất đàn ông mãnh liệt mà anh kìm nén bây lâu bằng một nụ hôn không thể nồng nhiệt hơn và quyến rũ hơn được nữa. Moon Young lại vì anh mà say mê và hạnh phúc. Lúc này khán giả đồng loạt vui mừng và la hét “Ôi anh chính là hư chính hiệu rồi”. 

và cái ôm siết chặt 
Những che chở không thành lời 
Và nụ hôn nóng bỏng 
Tất cả bắt đầu từ Moon Gang Tae (Kim Soo Huyn)

Tập 12 Điên thì có sao tiếp tục với câu chuyện ba người, Moon Young bộc phát nông nổi nhưng bản chất là một cô gái đa sầu đa cảm và rất dễ tha thứ. Gang Tae lại thể hiện sự chín chắn và trưởng thành của mình khi giảm dịu cơn giận của cô chỉ bằng một cái xoa đầu là cô quên hết mọi muộn phiền. Và Gang Tae muốn cô hãy cùng anh ở bên anh Gang Tae, để chúng ta là một gia đình chứ không phải cô đến để cướp Gang Tae khỏi Sang Tae. 

Với anh Gang Tae, gia đình đơn giản chỉ là cùng nhau chụp một tấm ảnh hạnh phúc. Cách anh thuyết phục Moon Young vừa nhẹ nhàng, vừa chân thành và giống như một vị tiền bối hơn là một anh chàng điều dưỡng non nớt. 

Và anh nhẹ nhàng thuyết phục cô hãy làm hòa với anh trai Moon Sang Tae (Oh Jung Se) 
Và cô cũng hiểu ra và chân thành muốn anh Sang Tae làm anh trai của mình
Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) cũng gieo hạnh phúc cho Moon Young về một gia đình

Bộ phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) tập 13 sẽ tiếp sóng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, hãy cùng Saostar cập nhật tin tức mới nhất nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất