Phim Ảnh

Không phải Jin Boo Ja hay Đường Tăng, Ngộ Không mới là nhân vật khổ sở nhất trong 'Hwayugi'

Nga Cao
Chia sẻ

Son Oh Gong thiên biến vạn hóa lừng danh hóa ra lại là kẻ chịu nhiều thử thách chẳng dễ dàng gì trong "Hwayugi".

Có câu “quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều”. Cũng có câu “cây cao phải chịu gió lớn”. Cả 2 câu này có vẻ đúng lòi ra với Son Oh Gong nhà ta.

Son Oh Gong à, cây to phải chịu gió lớn thôi!

Này nhé!

Vì có lẽ quá xuất chúng, kèm thêm cái thói ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì, Son Oh Gong là “cái gai” trong mắt của Thiên đình. Dù Hwayugi chưa nói rõ lí do Thiên đình bắt nhốt Son Oh Gong cả mấy trăm năm là gì nhưng hẳn cũng là hơi “nặng tay” một chút với Đại Thánh để xem như trừng phạt cho nhớ.

Vòng kim cô xuất hiện có lẽ cũng vì lẽ đó.

Biên kịch-nim à, cái thứ này có thật là vòng kim cô như trong truyền thuyết không mà lại đi ép Tề Thiên Đại Thánh nhà mình trở thành nô lệ tình yêu thời hiện đại thế này? Wae???

Vòng kim cô quả như … “xích chó” gông cùm, kìm hãm bản năng dã thú của Son Oh Gong.

Khi còn phải phục tùng quyền năng chiếc vòng kim cô, Son Oh Gong bao phen chịu cảnh “đã gọi là phải tới ngay và luôn” từ chủ nhân Jin Sun Mi, rồi 5 lần 7 lượt hao tâm tổn sức cứu chủ nhân khỏi yêu ma quỉ quái, cũng phải trăm phương nghìn kế nghĩ cách khiến chủ nhân tháo cái vòng của nợ kia đi.

Sun Mi không chỉ là bánh bèo, cô nàng còn là “chúa cả tin”, bị Ahsanyeo lợi dụng.

Tới lúc rơi vào lưới tình rồi, Son Oh Gong lại yêu phải 1 cô gái hơi bị đặc biệt. Mang số kiếp Tam Tạng chuyển thế đã chớ, Jin Sun Mi còn là bánh bèo chính hiệu, đầu óc lo lắng lan man, đụng chuyện là khóc, thỉnh thoảng còn “đổ nợ” cho Son Oh Gong chỉ bởi cô nàng cứ vật vã chả biết làm sao với số mệnh lạ lùng của mình.

Son Oh Gong đã yêu phải Tam Tạng chuyển thế thì chớ, lại còn là một cô bạn gái là bánh bèo chính hiệu, mau nước mắt

Riêng Son Oh Gong, việc đau tim, thổ huyết vì Sun Mi cứ như “ăn cơm” hàng ngày vậy.

Với Son Oh Gong, vì Jin Sun Mi mà hết từ đau tim đến thổ huyết cứ như chuyện thường ngày ở…. phim

Bắt đầu yêu sâu đậm lên được tí thì cái vụ chuông tử linh Saryung và ả ma nữ Ahsanyeo không chỉ độc ác mà con “hám trai” xuất hiện phá cho bung bét.

Ahsanyeo nghìn năm lạnh lẽo trong cỗ quan tài, khi sống dậy, phải lòng Son Oh Gong đẹp trai, cool ngầu thì có gì là… không đúng?

Son Oh Gong bị Ahsanyeo trong thân xác Jin Sun Mi uy hiếp tức muốn văng tròng mắt ra luôn!

Son Oh Gong cũng “tốt số” lắm. Lại còn có thằng đệ Trư Bát Giới P.K muôn thuở dại gái, dễ dàng bị Ahsanyeo lợi dụng mấy phen gây nguy hiểm cho Sun Mi.

Son Oh Gong có một thằng đệ hám gái P.K liên tục chấp nhận bị Ahsanyeo “xỏ mũi”

Chỉ vì cứu người yêu ngây thơ cả tin, Son Oh Gong còn phải “hi sinh đời trai” mặc cho Ahsanyeo ve vuốt, hôn hít, ôm ấp.

Son Oh Gong phải mỹ nam kế với ả Ahsanyeo mới cứu được người tình.

FRENEMY Ngưu Ma Vương cũng chẳng đỡ hơn là bao. Cầm tinh con “kì đà” cản đường cản lối đôi trẻ chưa đã, gã lâu lâu lại nổi hứng đòi đánh chén Sun Mi để tăng cường công lực. Mặc dù là thế nhưng Son Oh Gong khá là “anh hùng”. Chỉ vì đồng cảm chân tình sâu đậm của Ngưu Ma Vương dành cho Thiết phiến công chúa, Son Oh Gong còn biếu xén rượu ngon cho Ngưu Ma Vương và lãnh hộ Ngưu Ma Vương 10 ngôi sao để Thiết phiến công chúa sớm chất dứt kiếp nạn bất hạnh.

Gã Ngưu Ma Vương chỉ quan tâm tới con trai mình và Thiết phiến công chúa chứ việc Tam Tạng chuyển thế có yêu ai thì nào quan tâm gì. Ăn là ăn thôi!

Bạn “ăn kem chung” Dong tướng quân ngỡ như là “quân sư tình yêu” cho Son Oh Gong, thì đùng phát lại bán đứng anh cho Ahsanyeo luôn.

Tưởng là “bạn ăn kem”, là quân sư tình yêu, nào ngờ Dong tướng quân lại trở mặt với Đại Thánh

Bồ Đề Phật Tổ Soo Bo Ri cũng thường xuyên là “con chim xanh” truyền toàn tin xấu từ Thiên đình. Việc làm người bảo hộ cho người mang số kiếp Tam Tạng rồi phải đích thân giết chết Tam Tạng mới cứu nguy cho Thế Giới thoát khỏi thảm cảnh quả là mệnh lệnh nghiệt ngã từ Thiên đình dành cho Son Oh Gong.

Son Oh Gong và thanh kiếm mà Thiên Đình đã giao phó nhằm bảo vệ dương gian

Bên cạnh Son Oh Gong tính ra chỉ còn một Sa Oh Jung trung thành, tận tụy, cẩn thận ở bên hết lòng phò tá sư huynh Son Oh Gong làm “đại sự”. Mà trước mắt, chính là hủy diệt bộ đôi Ahsanyeo và Kang Dae Sung cũng như giữ được mạng sống cho người yêu Jin Sun Mi.

Tính ra có mỗi Sa Oh Jung là ngoan ngoãn, nghe lời Đại Sư huynh Son Oh Gong nhà mình nhất!

Dù tình hình đã hơi ổn ổn được tí, nhưng chưa đến tập cuối, ta còn chưa biết Son Oh Gong phải gánh chịu thêm đòn phép gì nữa.

Kẻ thù nguy hiểm mới của Son Oh Gong, gã chính trị gia xấu xa Kang Dae Sung

Son Oh Gong, nỗi lòng của Ngài có thấu… Trời xanh???

Nụ hôn mãnh liệt cuối tập 18 coi như an ủi chút ít cho những vất vả Son Oh Gong phải chịu đựng

Son Oh Gong, ngài vất vả quá rồi! Thôi thì… vất vả nốt 2 tập cuối luôn đi cho khỏi “lệch tông”.

Son Oh Gong, còn 2 tập nữa thôi mà, ráng nhé!

2 tập cuối của Hwayugi sẽ được phát sóng lúc 21h (KST) trên tvN vào ngày 3/3/2018 và 4/3/2018.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin mới nhất