Phim Ảnh

Không phải Hồng Diễm, đây mới là mỹ nhân mặc đẹp nhất trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim

Bình Thanh
Chia sẻ

Thay đổi ngoại hình, Hồng Diễm vẫn bị một mỹ nhân chiếm trọn spotlight trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim.

Tối ngày 11/3 vừa qua, tập 1 bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đã chính thức lên sóng phục vụ khán giả. Bộ phim là “đứa con tinh thần” mới của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa. Anh chính là người đứng sau thành công của các phim Sống chung với mẹ chồng, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Trong phim mới, Hồng Diễm vào vai Ngân Hà, con gái của một gia đình bề thế. Giữa những biến cố cuộc sống, Ngân Hà vướng vào mối quan hệ “tình tay ba” nhiều oan trái, trắc trở kéo dài xuyên suốt bộ phim. Đằng sau vỏ bọc cuộc hôn nhân hạnh phúc là những lừa dối, phản bội. Sau 5 năm chung sống, Ngân Hà bị sốc khi biết rằng, người mà chồng mình (Quang Sự) yêu thương lại là một cô gái khác (Lương Thu Trang).

Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Hồng Diễm với hai bà mẹ: NSND Thu Hà (Hướng dương ngược nắng) và NSND Mỹ Uyên (Cả một đời ân oán). Chia sẻ về nhân vật trong phim, NSND Mỹ Uyên tiết lộ: "Trong phim, tôi hóa thân là một bà mẹ vùng Tây Nam Bộ, hết lòng chăm sóc và yêu thương con. Với con dâu thì coi như con gái nhưng cuối cùng câu chuyện bị đẩy lên rất kịch tính và nhiều xung đột khi con trai (Quang Sự) yêu một người phụ nữ khác".

Theo NSND Mỹ Uyên tiết lộ, trong phim, đạo diễn bắt cô khóc rất nhiều vì uất hận, cam chịu, vì tổn thương, bất lực, tủi thân... Cảnh của cô phải quay góc cận, trung, toàn nên cô phải khóc rất nhiều. Nữ diễn viên cho hay, đây là một vai rất nặng về tâm lý. Một trong những cảnh quay mà NSND Mỹ Uyên phải thực hiện nhiều lần là khoảnh khắc, bà Xinh ngồi ở thềm cửa bị con trai đuổi về quê ở Tây Nam Bộ.

Không phải Hồng Diễm, đây mới là mỹ nhân mặc đẹp nhất trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim Ảnh 1

Cô cho biết, cảnh phim này sẽ được phát sóng vào mùa hè nhưng ê-kíp phải quay đúng dịp thời tiết Hà Nội lạnh nhất. Vì thế, cô chỉ mặc chiếc áo mỏng. Một lần khác khi quay xong, cô được trợ lý đưa áo khoác nhưng khi vào set quay lại quên cởi ra. Vì NSND Mỹ Uyên quay quá nhập tâm, quá cảm xúc nên cả ê-kíp đều bị cuốn theo, không ai nhắc cô cởi bỏ áo khoác.

Để tăng độ nhận diện cho vai người mẹ Tây Nam Bộ, NSND Mỹ Uyên đã chuẩn bị khoảng 30 bộ quần áo cho phim. Cô muốn hình ảnh người phụ nữ Tây Nam Bộ phải nổi bật, phải có dấu ấn. NSND Mỹ Uyên chia sẻ, dù cô đảm nhận vai diễn nào, cũng luôn đóng góp với đạo diễn để nhân vật khi lên phim tạo được ấn tượng cho khán giả. Chính vì đầu tư vào mặt trang phục nên mỗi lần xuất hiện của bà Xinh đều gây ấn tượng với khán giả bởi nét đẹp thanh lịch, sang trọng. 

Không phải Hồng Diễm, đây mới là mỹ nhân mặc đẹp nhất trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim Ảnh 2
Không phải Hồng Diễm, đây mới là mỹ nhân mặc đẹp nhất trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim Ảnh 3
Chia sẻ

Bài viết

Bình Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất