Phim Ảnh

Khán giả bị 'sang chấn tâm lý' khi xem hai tập đặc biệt 'The Mouse: The Predator'

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Lee Seung Gi lộ bộ mặt sát nhân hai mặt của mình trong vai nhân vật Jung Ba Reum ở hai tập đặc biệt The Mouse: The Predator.

The mouse: The Predator - ngoại truyện Phim Mouse (Kẻ săn người)

The mouse: The Predator đã làm rõ những khúc mắc trong lòng khán giả về Jung Ba Reum. Jung Ba Reum chính là con của kẻ săn người - Han Seo Joon. Từ nhỏ anh đã mang nhân cách Psychopath và có thiên hướng là một kẻ sát nhân biến thái. Jung Ba Reum luôn đi trước một bước, chủ động trong mọi vụ án, gây án xong, cố tình để lại dấu vết và dẫn dắt cảnh sát Mu Chi đi theo hướng điều tra khác. Jung Ba Reum diễn tả nét diễn xuất hai mặt: một mặt là cảnh sát Jung lương thiện và một mặt khác thì nham hiểm, độc ác, tàn nhẫn. Lee Seung Gi diễn xuất phần ác quỷ của nhân vật Jung Ba Reum xuất sắc qua ánh mắt sát nhân, nụ cười vô cảm, mỗi lần anh mỉm cười đều khiến khán giả cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Jung Ba Reum chính là Jung Jae Hoon khi còn nhỏ

Cậu bé Hanguk bị cha bỏ rơi, đã lên sóng truyền hình tìm lại cha mình. Han Guk sống cùng mẹ, còn cha đã có gia đình riêng. Nhưng Hanguk không hề tức giận, cậu bé cũng không hề đố kỵ với con riêng của cha. Sự lương thiện của cậu bé khiến kẻ sát nhân bực mình, lẽ ra cậu bé phải căm hận cha mới đúng. Một năm sau khi bị bắt cóc, Hanguk đã bị sát hại tại một nhà kho bỏ hoang. Nghe tin này, Mu Chi bừng tỉnh, anh oán hận chính mình, một năm qua anh chìm trong men rượu và từ bỏ ý định tìm cậu bé. Mọi người luôn cho rằng kẻ đứng sau là Sung Yo Han, nhưng Jung Ba Reum mới là hung thủ.

Hắn từng khóc, từng cầu xin nhưng rồi chính hắn tự xưng mình là Chúa

Jung Ba Reum dùng phần mềm đổi giọng và gọi điện thoại cho Mu Chi, thách thức anh phát sóng trực tiếp. Nếu Mu Chi tìm được nguyên nhân vì sao anh giết các nạn nhân, hắn sẽ tha cho Hanguk. Jung Ba Reum đứng sau mọi chuyện, để câu chuyện kịch tính hơn Jung Ba Reum kích động mẹ cậu bé van xin Mu Chi hãy tham gia chương trình truyền hình đó. Ngay trên sóng truyền hình, Jung Ba Reum đã giết cha sứ Mu Won, khiến cho Mu Chi gào thét trong bất lực. Mu Chi càng đau khổ thì Jung Ba Reum càng cảm thấy phấn khích. Nhưng ghê sợ hơn là sau đó Jung Ba Reum lại xuất hiện như một bệnh nhân yếu đuối cùng với chiếc nạng cố lê lết đến trường quay.

Hắn có sở thích giết người và viết lại nhật ký

Trước khi giết Go Mu Won (Anh trai của Mu Chi), Jung Ba Reum đã hỏi tại sao lại không hận kẻ đã giết cha mẹ mình, tại sao lại có thể tha thứ cho hắn. Và cha xứ Go nói rằng “Cha cầu xin chúa mỗi ngày để cứu rỗi lấy Han Seo Joon”. Khi cha xứ quay đi, Jung Ba Reum chuyển đổi cơ mặt lạnh lùng “Đây là cơ hội cuối của ngươi rồi”. Nếu lúc này cha xứ tức giận và oán hận có khi ông ấy vẫn giữ được mạnh sống, nhưng vì ông ta quá vị tha nên ông sẽ phải chết. Jung Ba Reum tự nhân danh 'Chúa' để sát hại Mu Won và cảnh tỉnh những kẻ yếu đuối ngay trên sóng truyền hình.

Hắn luôn hỏi nạn nhân có tức giận không?
Đôi khi hắn còn cung cấp manh mối cho cảnh sát

The mouse: The Predator cũng kể về hành trình trở thành kẻ săn người của cậu bé Jang Hae Joon, bắt đầu từ việc giết con thỏ vì tò mò không biết là do béo hay mang thai, đổ amoniac vào bể cá, giết con chó mà bố yêu thích nhất. Sau đó em trai đã mách lẻo với bố Jang Hae Joon đã trừng phạt em trai mình. Lúc này Hae Joon nhận thức được mình đang làm điều sai trái, cậu bé đã giáo đường cầu xin Chúa đừng biến cậu thành quái vật, nhưng chúa không đáp lại. Cậu đã quyết đeo mặt nạ “Mình sẽ trở đứa trẻ tốt bụng nhất thế gian. Jung Ba Reum, mình thích cái tên này”.

Nạn nhân của hắn là những người yếu đuối mà hắn gọi là con mồi lý tưởng

Từ đó Jung Ba Reum trở kẻ thành săn người hai mặt, sở thích của hắn là viết lại nhật ký sau mỗi vụ giết người. Vụ đầu tiên là thiêu sốngSong Soo Ho (Song Boo Gun), hắn không nhớ mình đã làm như thế nào, nhưng cảm giác hồi hộp, vui thích ngày hôm đó thì hắn không bao giờ quên. Jung Ba Reum tự xưng mình là đấng tối cao và phán quyết bất cứ kẻ nào nhu nhược và yếu đuối mà hắn ta ghét.

Hắn thích chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát Mu Chi

Hắn ghét nhất là những câu chuyện cổ tích và hắn giết những nạn nhân theo những câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Những nạn nhân mà hắn giết với lý do rất đơn giản, chỉ vì họ không lười biếng, họ không tham lam, kẻ quá lương thiện, kẻ quá yếu đuối, kẻ không đố kỵ…Mỗi khi giết họ xong, hắn đều bẻ ngón tay họ và chỉ về phía cây thánh giá, ngụ ý hắn chính là thần thánh.

Hắn cho mình là Chúa nên hắn sẽ phán quyết tất cả

Hai lần hắn muốn giết hại bạn thân Chi Guk, lần đầu là cố gắng giết anh ấy trong nhà tắm và nhốt vào chiếc thùng. Rồi chính hắn giả vờ phát hiện ra Chi Guk và kêu cứu. Hắn tưởng Chi Guk đã chết rồi nhưng sau đó hắn giật mình khi thấy Chi Guk vẫn thở thoi thóp, hắn cố gắng ghì Chi Guk đến tắt thở. Nhưng không may cho hắn, trong trại giam lại có bác sĩ sát nhân giỏi như Han Seo Joon nên hắn không thể làm gì được “Thật là gã may mắn”. Khi Chi Guk được đưa đi cấp cứu, hắn hối hả thăm hỏi mẹ của Chi Guk và tỏ ra rất đồng cảm với bà, động viên bà hãy cố gắng.

Mu Chi bị hắn đưa vào cuộc chơi của mình mà không biết
Khuôn mặt đau khổ của Mu Chi làm hắn thỏa mãn

Mục tiêu tiếp theo của Jung Ba Reum là một cô gái 17 tuổi có thân hình nhỏ bé, đây là một con mồi lý tưởng. Hắn theo dõi cô bé rất lâu và cảm thấy khoái trí với mục tiêu của mình “Con mồi trông thật yếu đuối”. Cô gái bị ép ăn nho tới chết, rồi hắn treo cổ nạn nhân lên và chụp hình cho bộ sưu tập của mình. Sau khi giết người xong, Jung Ba Reum đứng trước gương tập cười, khi thì cười đau khổ đến rơi cả nước mắt, khi thì cười kiểu gian ác, khi thì cười kiểu thỏa mãn ác tính. Jung Ba Reum tự nói rằng "Phải cười như một kẻ ngộc mỗi ngày thật là mệt mỏi" .

Tại sao con người lại không đố kị, không hận thù, họ nên như thế
Hắn khoái trá khi vừa chơi Mu Chi một vố, sau đó hắn xuất hiện với cái chân đeo nạng đáng thương

Trong tình yêu Jung Ba Reum cũng là kẻ hai mặt, bên ngoài thì thương xót Bong Yi, tới nỗi khi cầm bàn tay lạnh của cô ấy thì cuống quýt lên đưa đi ăn cho ấm người. Một vết xước nhỏ của Bong Yi cũng khiến Ba Reum lo lắng. Bong Yi luôn cảm thấy an toàn, ấm áp khi ở bên Jung Ba Reum, thậm chí cô đã ngỏ lời trước “Anh sẽ lấy em chứ” . Nhưng Bong Yi sẽ không thể nhìn thấy bộ mặt đằng sau của Jung Ba Reum, anh ta luôn miệng nói “Con nhỏ điên này”, “Thật là phiền phức” và thật may cho Bong Yi là Jung Ba Reum chưa tìm được lý do giết cô.

Một mặt hắn chăm sóc bà nội Bong Yi thật chu đáo
Nhưng khi tìm được lý do thì hắn giết bà ấy không thương tiếc

Nhưng trước đó, Jung Ba Reum đã giết bà nội Bong Yi vì "Bà nhìn thấy thứ không nên nhìn", bà của Bong Yi phát hiện ra căn hầm bí mật của Sung Yo Han. Bà vô tình biết được gương mặt thật của Jang Hae Joon khi còn nhỏ, trong tay bà là tấm ảnh của cậu bé đó. Trong lúc chạy khỏi nhà Sung Yo Han, bà đã cố gắng nhắn tin cầu cứu Jung Ba Reum. Jung Ba Reum đã đi xe đạp tới con hẻm tìm bà, khi thấy bà trốn trong góc tối, Jung Ba Reum đã ra tay sát hại rất độc ác.

Sung Yo Han phát hiện ra sự việc và đánh nhau với Jung Ba Reum. Sau đó, Jung Ba Reum khai rằng anh ta đã va chạm với hung thủ và tỏ ra mình cũng là nạn nhân lúc đó. Rồi cũng chính Ba Reum cùng Bong Yi tổ chức tang lễ cho bà nội của Bong Yi như một đứa cháu ngoan ngoãn.

Sung Yo Han đã cầu xin hắn tha cho bé Han Guk

Bác sĩ Sung Yo Han bị cả thế giới hiểu lầm là hung thủ cho đến khi anh ta chết và thùy trán của anh ấy được cấy vào đầu Jung Ba Reum. Sung Yo Han bị giết khi đang cố ngăn cản Jung Ba Reum, thậm chí anh ấy còn cầu xin Ba Reum hãy tha cho cậu bé Han Guk. Trong lúc giao đấu tay đôi, Mu Chi xuất hiện hiểu lầm rằng Sung Yo Han là kẻ sát nhân và đang cố giết cảnh sát Jung nên anh đã bắn gục anh ta ngay lập tức.

Hắn giết người tinh vi và có kế hoạch tỉ mỉ
Cuốn sách hắn vẽ lại toàn bộ cách thức giết người của mình

Sung Yo Han chết và để cứu sống Jung Ba Reum, anh phải trải qua cuộc phẫu thuật não. Lúc này Jung Ba Reum bị kìm hãm lại cơn khát giết người, mà trong đầu lại xuất hiện thêm cảm xúc ăn năn, dằn vặt và hối lỗi. Jung Ba Reum không còn điên cuồng giết người lương thiện như trước, bây giờ hắn có thể ngửi thấy kẻ biến thái, kẻ suy đồi và giết chúng. Jung Ba Reum lần nữa đóng vai trò “thần thánh” để xử gọn những kẻ đáng chết. Việc cấy thùy trán của người lương thiện và bắt hắn bị giày trong tội ác có phải là một việc trừng trị thích đáng đối với hắn không?

Hắn đối xử với Bong Yi như thế rất yêu cô ấy
Nhưng chắc là hắn chưa tìm thấy lý do để giết Bong Yi mà thôi

Mu Chi trở thành thú vui tiêu khiển của Jung Ba Reum, Mu Chi điên cuồng đi tìm trị kẻ sát nhân đa nhân cách. Những lúc đi vào bế tắc nhất thì Jung Ba Reum sẽ gợi ý cho anh manh mối của hung thủ. Jung Ba Reum đi theo sau Mu Chi phân tích các tình tiết của vụ án, gợi mở thêm những chi tiết mà Mu Chi bỏ sót. Mu Chi mở từng nút thắt của từng vụ án, nhưng càng gần chân tướng sự việc anh lại càng cảm thấy bị vuột mất hung thủ trong tích tắc.

Thật tội nghiệp Mu Chi vì trở thành trò tiêu khiển của hắn

Khi Mu Chi tìm thấy bộ quần áo của Na Chi Guk trên mái nhà, cùng với vết dao cắm thẳng vào tim của bộ đồng phục.Mu Chi khẳng định hung thủ thuận tay trái, nhưng Jung Ba Reum ngạo nghễ cười thầm sau lưng “Làm sao đây Mu Chi, tôi thuận cả hai tay”. Sau khi nghe tin Chi Guk tỉnh lại, tất cả đồng nghiệp tới thăm anh. Chi Guk với tay ôm lấy Jung Ba Reum như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chi Guk giả vờ mất trí nhớ để bảo toàn mạng sống
Ánh mắt sợ hãi của Chi Guk hướng về Mu Chi như muốn cầu cứu

Bác sĩ cho biết có thể là Chi Guk bị sốc và anh đã bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng Mu Chi nhận thấy ánh mắt Chi Guk cầu cứu và sợ hãi khi ôm Jung Ba Reum. Mu Chi bắt đầu nghi ngờ Jung Ba Reum, liệu Mu Chi có bắt được kẻ sát nhân biến thái đang ở ngay cạnh mình không? Câu trả lời sẽ nằm ở tập tiếp theo của Mouse (Kẻ săn người).

Lee Seung Gi diễn đạt tới nỗi, mỗi khi anh cười khán giả đều cảm thấy rùng mình

Bộ phim Mouse (Kẻ săn người) tập tiếp theo sẽ được chiếu vào thứ tư ngày 5 tháng 5, hãy cùng Saostar theo dõi bộ phim hấp dẫn này nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất