Phim Ảnh

'Khách sạn ma': Ngập tràn những màn hù dọa thót tim, rợn tóc gáy

Huỳnh Hoàng
Chia sẻ

"Haunted Hotel" (Khách sạn ma) là một tác phẩm điện ảnh phối hợp thực hiện giữa Malaysia và Trung Quốc về khách sạn Amber Court có thật ở Cao nguyên Genting (Malaysia).

Bộ phim mới ra mắt tại Trung Quốc và nhanh chóng thu về hơn 10 triệu NDT (tương đương 34 tỷ đồng) chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu. Haunted Hotel (Khách sạn ma) lấy bối cảnh tại một trong những khách sạn được bầu chọn là rùng rợn nhất châu Á: Amber Court. Đây là khu nghỉ dưỡng vẫn đang được vận hành tại Malaysia, tọa lạc trên Cao nguyên Genting. Amber Court nổi tiếng qua nhiều câu chuyện ám ảnh được người dân địa phương đồn thổi, do đã có nhiều án mạng xảy ra tại đây.

Khách sạn Amber Court.

Không giống như những điểm thu hút khách du lịch khác ở Genting, tòa chung cư cao tầng này trông giống như một nơi bị bỏ hoang với những chiếc bảng cấm vào khiến nhiều người ái ngại. Đã có rất nhiều cái chết bí ẩn xảy ra, bởi các vụ tai nạn kì quái ở nơi này nhưng nó vẫn tiếp tục thu hút những kẻ tò mò đến “săn ma” và khám phá.

Haunted Hotel theo chân cặp đôi trẻ Ling và Jun. Họ cùng nhau đi du lịch tới Malaysia và thắng được một số tiền lớn trong sòng bạc. Đôi tình nhân sau đó vui vẻ đến khách sạn, nhưng họ chẳng thể ngờ kỳ nghỉ dưỡng màu hồng lại trở nên khủng khiếp với những “vị khách” lạ. Những bóng ma xuất hiện ngày càng dày đặc, thậm chí còn tấn công đôi tình nhân. Ling và Jun hoảng loạn rời khỏi khách sạn này, nhưng dường như ma quỷ không buông tha cho họ…

Đạo diễn Ryon Lee chia sẻ: “Khi bắt tay vào lựa chọn bối cảnh, tôi muốn nhân cơ hội này quảng bá hình ảnh Malaysia ra thế giới. Những bộ phim miêu tả về hòn đảo tuyệt đẹp của Malaysia như Pulau Redang thì đã từng có, nhưng chưa thực sự khiến tôi hứng thú.

Trong khi đó, tôi rất nhớ phim kinh dị 'House that never dies' của điện ảnh Trung Quốc, cũng xoay quanh việc con người bị ma ám nhưng lại ghi dấu ấn đặc biệt bởi bối cảnh căn nhà số 81. Vậy nên, tôi quyết định rằng tác phẩm của mình sẽ phải quay ở Amber Court. Có thể nói, địa điểm này cũng là một 'ngôi sao' thực sự của bộ phim”.

Nhà sản xuất Aron Koh cho biết: “Tôi có linh cảm sau khi xem 'Haunted Hotel' nhiều khán giả sẽ tập trung tìm hiểu về Cao nguyên Genting của Malaysia. Tôi vừa mới nghe được tin có hai du khách Trung Quốc đã đặt phòng ở Amber Court để trải nghiệm!”. 

Ý tưởng câu chuyện của Haunted Hotel tuy không mới nhưng phim lại thu hút khán giả bởi tần suất “thót tim”, “rợn tóc gáy” tương đối dày đặc. Ngay từ trailer, người xem đã thấy các loại ma quỷ đủ hình dạng và xuất thân, từ gương mặt trẻ thơ đáng sợ tới những oan hồn lẩn khuất khắp ngóc ngách. Đến khi xem phim, hẳn khán giả càng sợ hãi hơn khi các màn jump-scare liên tiếp diễn ra, thậm chí những tín đồ phim kinh dị cũng phải thi thoảng giật mình thót tim. Nếu bạn thích xem những bộ phim có khả năng dọa ma thì Haunted Hotel đã làm tốt điều đó. Dù vậy, xét về độ sâu thì bộ phim lại chưa khiến người xem cảm thấy thỏa mãn. Việc đan xen thực - ảo không khiến khán giả sợ hãi hơn, mà bản thân họ bắt đầu… rối trí.

Haunted Hotel có sự tham gia của hai diễn viên trẻ hạng A từ hai quốc gia châu Á. Nữ diễn viên chính Aom Sushar trong vai Ling là gương mặt trẻ được săn đón tại Thái Lan, được mệnh danh như Song Hye Kyo của Thái nhờ hai vai diễn đình đám trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Trái Tim Mùa Thu phiên bản Thái Lan. Vì là diễn viên nước ngoài nên khi quay phim phải thoại bằng tiếng Trung, Aom đã được giao những câu thoại ngắn, đơn giản nhưng cũng khá… kỳ cục. Ở một số phân cảnh, diễn xuất của Aom cũng chưa khiến người xem ưng ý khi cô phải biểu cảm quá nhiều.

Đóng cặp với Aom Sushar là Leon Li Chuan (Lý Xuyên), nam diễn viên trẻ đang lên với nhiều bộ phim thanh xuân tại Trung Quốc. Ngoại hình điển trai, diễn xuất ngọt ngào, đây là lần đầu Lý Xuyên tham gia một phim điện ảnh đa quốc gia. Cũng nhờ vai trò của anh mà Haunted Hotel dễ dàng được khán giả đón nhận.

Trailer phim Haunted Hotel.

Nhìn chung, Haunted Hotel đã mang đến những phút giây sợ hãi, ly kỳ và cuốn hút người xem. Tuy về nội dung không mấy đặc sắc, thế nhưng ở một bộ phim kinh dị thuần túy như thế này, khán giả vốn cũng chẳng kỳ vọng gì vào phần kịch bản, chỉ cần hù dọa gây sợ là đủ rồi. Phim hiện đang trình chiếu trên toàn quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất