Phim Ảnh

Kamen Rider Saber: Cú lừa về thân phận thực sự của Calibur

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Mặc dù chúng ta đều biết Calibur là Hayato, cha của Espada. Nhưng ở hiện tại, có thật là Calibur hiện tại chính là ông ta không, hay là 1 ai đó khác?

Mặc dù mới chỉ đến tập 8, nhưng Kamen Rider Saber lại nhanh chóng trở thành tâm điểm và tạo được sự hứng thú trong lòng các fan. Với hàng loạt bí ẩn được tung ra, chúng ta thật khó có thể đoán trước được những tình tiết trong tương lai, cũng như chiêu bài "bẻ lái" của đội ngũ đạo diễn, biên kịch.

Tuy nhiên, có vẻ như chúng ta đang quên mất 1 thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là thân phận thật sự của Kamen Rider Calibur. Liệu đó có thật là người cha của Kento không, hay đó chỉ là 1 cú lừa mà thôi?

Trong quá khứ, cha của Kento/Kamen Rider Espada, tức Fukamiya Hayato vốn là kiếm sĩ hắc ám Calibur. Ông từng là một cựu thành viên của Sword of Logos và đồng thời là bạn thân của Ogami Ryo/Kamen Rider Buster.

Vào thời điểm 15 năm trước khi bắt đầu những sự kiện trong phim, Hayato đã phản bội hội kiếm thánh rồi gia nhập Megid, nhằm chiếm lấy Cuốn Sách Khởi Nguyên cho riêng mình. Tuy nhiên, kế hoạch của ông ta đã thất bại và khiến cho Cuốn Sách Khởi Nguyên tách thành những Wonder Ride Book rải rác khắp nơi trên thế giới.

Vậy đâu mới là vấn đề?

Mặc dù chúng ta đều đã thấy mặt của Hayato thông qua phân cảnh flashback, nhưng vì lý do nào đó mà mặt của ông ta đã bị che đi trong cảnh biến thân của ông ta ở tập 7. Nếu thân phận của ông ta đã bị lộ, thì hà cớ gì phải làm điều đó cho mất công chứ?

Khuôn mặt của Hayato.

Không dừng lại ở đó, việc Calibur cầm trên tay tấm ảnh chụp chung của Hayato, Sophia và Kamijou Daichi (Saber tiền nhiệm) cũng tạo ra nhiều nghi vấn. Kết hợp với việc khuôn mặt của ông ta bị che đi ở tập 7, liệu ông ta có đúng là Hayato mà chúng ta đã biết?

Tấm ảnh chụp chung của 3 người.

Hay ông ta chính là Saber tiền nhiệm?

Theo những lời văn được viết trên sách, Hayato ở thời điểm 15 năm trước có lẽ đã thay đổi, rồi bị 1 thế lực hắc ám nhân cơ hội mà len lỏi vào con tim và trở nên biến chất. Trong trận đại chiến, Hayato đã giết hại nhiều kiếm sĩ khác và cuối cùng đã đối đầu với Kamijou Daichi - người đồng đội năm xưa. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi ông ta đâm Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa xuống đất, nhằm tạo nên sóng xung kích tiêu diệt Megid bằng ngọn lửa chói lòa.

"Kiếm sĩ của lửa" đời trước - Kamijou Daichi.

Rõ ràng là với việc Touma bị mất trí nhớ, chúng ta chỉ biết rằng ông ta đã giao Brave Dragon Wonder Ride Book cho cậu trước khi tung đòn cuối mà thôi. Việc ông ta sống hay chết sau đó vẫn là 1 bí ẩn.

Saber tiền nhiệm nhấn chìm tất cả trong ngọn lửa khổng lồ.

Theo giả thuyết, có thể người chết trong trận chiến năm đó chính là Hayato, còn Saber tiền nhiệm thì sống sót và bị thế lực hắc ám chiếm lấy cơ thể. Nhờ vậy, ông ta đã sử dụng thanh kiếm Ankokuken Kurayami, Jaken Caliburdriver và Jaaku Dragon Wonder Ride Book để trở thành Calibur mới. Do đó, ông ta mới biết rõ về việc Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa và Brave Dragon chính là chìa khóa để giúp ông ta đến được Avalon.

Và thực tế thì ông ta đang là chủ sở hữu của Saiyuu Journey (Tây Du Ký) Wonder Ride Book, 1 trong 3 cuốn sách để tạo nên Wonder Combo Crimson Dragon.

Như thế, giả thuyết này tương đối hợp lý để giải thích cho lý do tại sao khuôn mặt của ông ta lại trở thành bí ẩn. Về cơ bản thì, sẽ thật là vô lý nếu họ che mờ khuôn mặt của 1 kẻ mà ai cũng biết là ai, phải không nào?

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất