Phim Ảnh

Hội trai đẹp sát nhân trên màn ảnh: Hữu Vi chặt xác tình cũ, máu lạnh hơn cả Lee Seung Gi

Migi
Chia sẻ

Ngoại hình hiền lành, thông minh, sáng láng là lớp ngụy trang hoàn hảo cho tâm lý vặn vẹo, khát máu của những gã sát nhân hàng loạt, khiến người xem rùng mình ớn lạnh.

Nhờ vào vẻ ngoài vô hại của mình, nhiều gã sát nhân biến thái đội lốt dân trí thức đã thoát thoát khỏi vòng tình nghi trong các vụ án giết người dã man. Tuy nhiên, cũng chính bởi thế mà khi hung thủ bị lộ tẩy, khán giả càng thêm té ngửa và rùng mình khiếp sợ trước tội ác của kẻ mà mình chẳng bao giờ ngờ tới.

Thời gian qua, làng phim ảnh châu Á gửi tới người xem không chỉ một gã sát nhân đội lốt trai đẹp tri thức như thế. Cùng xem họ là ai và đã mang đến cho khán giả những cơn ác mộng ghê rợn nào nhé!

Bác sĩ - cảnh sát đua nhau làm “kẻ săn người”

Mouse là bộ phim “bom tấn” kinh dị, trinh thám Hàn Quốc năm 2021 với nội dung xoay quanh những kẻ giết người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Trong đó, hai gã sát nhân Han Seo Joon (Ahn Jae Wook) và Jeong Ba Reum (Lee Seung Gi) khiến khán giả “ớn lạnh” hơn cả.

Han Seo Joon là bác sĩ giỏi hàng đầu Hàn Quốc, tính cách điềm đạm, yêu thương chăm sóc vợ hết mực. Nhưng hắn ta lại là kẻ săn người máu lạnh nhất. Hắn giết người rồi chặt đầu chỉ để… làm thí nghiệm, nhằm thực hiện tham vọng trở thành người đầu tiên ghép não thành công.

Còn Jeong Ba Reum do Lee Seung Gi thủ vai xuất hiện với hình ảnh một cảnh sát đẹp trai, hiền lành, là “con trai quốc dân” được mọi người tin tưởng. Thế nhưng cuối cùng, hóa ra anh lại là một kẻ sát nhân tàn độc bậc nhất.

Chỉ sau khi được ghép não của bác sĩ Sung Yo Han (Kwon Hwa Woon), sự thiện lương và chân thành mới dần được nảy mầm trong con người Jeong Ba Reum. Để kìm hãm dòng máu sát nhân muốn giết người vô tội, Jeong Ba Reum chuyển sang giết những kẻ sát nhân bị rối loạn nhân cách như mình.

Thầy giáo giết người không ghê tay

Bài học của quỷ xoay quanh giáo viên trẻ Seiji Hasumi (Hideaki Ito). Anh bắt đầu tới dạy ở trường trung học Shinko Academy và được học sinh lẫn đồng nghiệp hết sức yêu mến cũng như tôn trọng.

Tuy nhiên, sau khi những việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, một nữ sinh 17 tuổi tên Reika Katagiri đã nảy sinh nghi ngờ vị giáo viên đẹp trai và đáng mến này. Sau nhiều lần điều tra, cô bé phát hiện Seiji Hasumi thực chất là một kẻ mắc bệnh tâm thần và nhiều người hắn quen trước đây đã bị chết. Hắn đối phó với những vấn đề trong trường học bằng việc bắt nạt và thậm chí dễ dàng hơn cả là giết học sinh của mình, từng người từng người một…

Chặt xác tình cũ, làm tình cùng xác chết

Trong màn đêm không chớp mắt là series tâm lý tội phạm – kinh dị tiên phong trong thể loại “true crime” ở Việt Nam. Mới ra mắt những tập đầu tiên cách đây không lâu, phim gây ấn tượng với những câu chuyện trinh thám sống động đến rùng mình.

Trong phim, nam thần Hữu Vi thủ vai Nguyễn Đức Nhật - chàng sinh viên của trường đại học top đầu. Hắn ta không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà còn có body sáu múi cực quyến rũ. Thế nhưng Đức Nhật lại là “cây tầm gửi” sống bám vào cô người yêu cũ - Phương Thảo (Y Quân). Đã thế, hắn con đam mê bài bạc, nợ tiền tới mức bị chặt ngón tay.

Khi bị Phương Thảo dọa sẽ cho người yêu Nhật biết bộ mặt thật của hắn, hắn đã ra tay giết hại cô một cách dã man. Không chỉ chặt xác thành nhiều mảnh đưa đi phi tang mà trong quá trình đó, hắn không ngừng hôn xác chết và tận hưởng cảm xúc khi làm sát nhân.

Kẻ tàn bạo, man rợ như Đức Nhật có bị sa lưới pháp luật để trả giá cho tội ác của mình không hay sẽ trốn thoát trót lọt? Cùng Saostar tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của phim Trong màn đêm không chớp mắt nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất