Phim Ảnh

'Hospital Playlist': Mừng sinh nhật chú gấu Kim Dae Myung ngay trong cảnh quay đầu tiên của mùa 2

Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Mới đây nhóm F5 bác sĩ đã khởi động Hospital Playlist phần 2 với nhiều thành công. Họ còn có một buổi tiệc mừng sinh nhật Kim Dae Myung trong cảnh quay đầu tiên.

Hậu trường thân thiết của nhóm f5 bác sĩ trong Hospital Playlist

Bộ phim Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) có sự tham gia của Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok, Jeon Mi Do và Kim Dae Myung trong vai năm bác sĩ gặp nhau lần đầu ở trường y và là bạn của nhau kể từ đó là 20 năm.

Mừng sinh nhật Kim Dae Myung ngay cảnh quay đầu tiên của mùa 2 Hospital Playlist

Kim Dae Myung là người đầu tiên trong số năm người quay một cảnh, và cả Jung Kyung Ho và Jeon Mi Do đều đến phim trường để cổ vũ anh ấy, nhắc nhở họ về mùa đầu tiên, nơi bộ ba cũng là lần đầu tiên đóng phim. Ahn Eun Jin sau đó đã thông báo với máy quay rằng cô ấy đang làm việc rất chăm chỉ trước khi tiếp tục dạy Kim Dae Myung những cách khác nhau để lấy lòng anh ấy.

Nhóm f5 bác sĩ không chỉ thân trên phim mà họ còn thắm thiết ở ngoài đời

Vào ngày sinh nhật của Kim Dae Myung, Jeon Mi Do đã bí mật chuẩn bị một chiếc bánh kem trước khi tất cả các diễn viên và đoàn làm phim cùng hát “Happy Birthday to Kim Dae Myung”. Không khí ấm áp và những tình cảm của 5 diễn viên dành cho nhau khiến cho người xem ấm lòng, thế mới thấy họ không chỉ thân nhau ở trên phim mà còn rất thắm thiết ở ngoài đời. Mới đây họ cùng nhau tham gia chương trình thực tế mang tên “Hospital Playlist camping”.

Cùng tham gia chương trình thực tế, họ rất hài hước tương tác với nhau

Đoạn sau trong đoạn clip, Yoo Yeon Seok đang diễn lại một cảnh đầu vào dễ thương với một nữ diễn viên nhí thì anh ấy đùa rằng: "Những thứ dễ thương là khó nhất đối với tôi bởi vì tôi đã sống cuộc đời mình như một chàng trai nam tính như vậy." Các đạo diễn yêu cầu anh ấy cảnh báo trước khi bắt đầu, và Yoo Yeon Seok nói đùa, "Đạo diễn, chỉ cần nhấn ghi âm và sau đó quay đi." Một nhân viên khác nói đùa thêm, "Ai đó lấy cho anh ta một túi ghi âm".

Seok Hyung là một vai diễn tinh tế của Kim Dae Myung

Xin được nói thêm Kim Dae Myung, anh sinh năm 1980 là gương mặt dày dạn kinh nghiệm với hơn 20 phim như: "The Target", "The Fatal Encounter", "Bluebeard", "The Drug King", "The Beauty Inside"... Dae Myung nhiều lần được đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại Rồng xanh - Lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc. Ở địa hạt truyền hình, anh được biết đến nhiều khi vào vai Kim Dong Shik trong "Misaeng" năm 2014. Theo DongA, dù không sở hữu ngoại hình hoàn hảo, Kim Dae Myung có phong cách diễn xuất riêng, biến hóa từ chính diện đến phản diện. Anh từng tăng cân, nuôi râu để phù hợp tạo hình nhân vật.

Anh được bạn bè đặt biệt danh là Gấu, chú gấu này gần 40 tuổi rồi đấy ạ

Xin được nói thêm về vai diễn Yang Seok Hyung của Kim Dae Myung - Mảng màu trầm tinh tế và ấm áp nhất của Hospital Playlist. Với đặc thù công việc là giáo sư, bác sĩ hàng đầu của Khoa sản nên Yang Seok Hyung phải đón tiếp những bệnh nhân là phụ nữ, trẻ em là những đối tượng dễ tổn thương trong xã hội. Khoa sản là nơi Seok Hyung “đỡ đầu” cho bao nhiêu hành trình hạnh phúc của mỗi cuộc đời, giáo sư Seok Hyung luôn che chắn bảo vệ cho những sinh linh yếu ớt nhất. Tiêu biểu của một số bệnh nhân như: Một thai phụ bị sảy thai hai lần, và chồng cô ấy luôn đổ lỗi cho cô ấy, cô ấy vừa phải chịu đựng nỗi đau mất con và sự ghẻ lạnh, thiếu trách nhiệm của chồng. Seok Hyung đã thẳng thắn phê phán anh ta “Cô ấy không có lỗi, nếu có lỗi thì là lỗi của anh, anh đã không chăm sóc tốt cho vợ mình”.

Ngoại hình không phải là lợi thế nhưng kinh nghiệm diễn xuất của Dae Myung là một kho báu với các biên kịch

Thêm một ca bệnh khiến khán giả là những bà mẹ đồng cảm khóc như mưa, cô ấy được chẩn đoán là thai đã chết, não của đứa trẻ không phát triển buộc phải phẫu thuật để lấy thai nhi ra. Seok Hyung phải phẫu thuật lấy đứa bé ra và anh đã yêu cầu các y tá hãy bật nhạc to lên, để nếu như đứa trẻ có cất khóc mà cô ấy nghe thấy sẽ đau đớn nhường nào.

Nếu khối rubik có nhiều màu, thì màu của Dae Myung sẽ là màu cà phê, trầm lắng và lương thiện

Mới đây ở Hospital Playlist phần 2, ca bệnh sản phụ mất đứa con ở tuần 23, khoang bụng và tử cung không thể chứa được sức nặng của đứa bé. Khi chân đứa bé thò ra ngoài tử cung, Seok Hyung đã phải phẫu thuật gấp để cứu người mẹ. Nhưng anh cảm rất đau lòng, anh xin lỗi gia đình bệnh nhân vì không thể giữ được con cho họ. Dù rất đau đớn trước nỗi mất mát này, nhưng họ lại được trấn an bởi Seok Hyung “Trên đời này, người tốt đôi khi cũng gặp phải chuyện xấu”. Và họ mong muốn đứa con tiếp theo cũng sẽ được anh bảo vệ.

Bộ phim Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên đài tVN.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất