Phim Ảnh

Tập 5 'Hospital Playlist 2': Jun Wan-Ik Sun hội ngộ, khi tình bạn và tình thân lên ngôi

Anh Quân - CTV
Chia sẻ

Tiếp nối diễn biến ở tập trước, tuần này "Hospital Playlist" vẫn là câu chuyện của cặp đôi Wan-Sun. Không những thế, tập 5 còn là giây phút tình bạn một lần nữa tỏa sáng rực rỡ ở bệnh viện Yul Je.

Mở đầu tập 5 Hospital Playlist đã trả lời thắc mắc của khán giả về việc liệu Ik Jun (Jo Jung Suk) có nhận ra được mối quan hệ giữa bạn thân Jun Wan (Jung Kyung Ho) và em gái Ik Sun. Bởi lẽ chính miệng Ik Sun (Kwak Sun Young) đã thừa nhận toàn bộ, bao gồm cả việc cô là người chủ động chia tay vì bản thân đã thay đổi. Biết tin quá muộn màng, Ik Jun chỉ có thể an ủi em gái trong sự ngỡ ngàng và bất đắc dĩ.

Ik Jun xót xa khi biết chuyện quá muộn màng

Nhưng dù đã kết thúc, ai cũng có thể thấy lòng cả hai vẫn hướng về nhau. Jun Wan tuy hiện tại đã không còn nét u sầu trên khuôn mặt, nhưng về đêm vẫn thao thức gọi cho cô dẫu biết rằng cô sẽ không trả lời. Trong khí đó, Ik Sun đã trở về Hàn Quốc điều trị. Ngoài mặt, cô vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn rất bình tĩnh khi nói về tình trạng của mình. Tuy vậy, cô lại không cầm được nước mắt khi chỉ vô tình nhìn thấy Jun Wan từ xa.

Jun Wan uống say để có động lực gọi điện cho cô dù biết rằng cô sẽ không bắt máy.
Ik Sun đau lòng bật khóc nức nở khi thấy Jun Wan.

Tập tuần này cũng hé mở thêm một chút về quá khứ của chàng "Gấu" Seok Hyeong (Kim Dae Myung) cùng cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của anh. Sin Hye, vợ cũ của Seok Hyeong đã từng bị trầm cảm vì bị mẹ chồng coi thường, cho rằng gia đình cô lừa đảo chồng để lấy tài sản. Khi đó, anh lại bất lực và trốn chạy thay vì lựa chọn giúp người "đầu ắp tay gối" với mình. Đây cũng là mặc cảm tội lỗi lớn nhất của anh, khiến anh từ đó không còn dũng khí đối mặt với Sin Hye cũng như cho phép bản thân bước tiếp.

Seok Hyeong kể về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình
Mẹ của Seok Hyeong đến giờ vẫn căm ghét cô con dâu cũ.
Mặc cảm trước sai lầm trong quá khứ, Seok Hyeong sợ hãi bước tiếp.

Nhưng sau cuộc trò chuyện với "quỷ thần" Song Hwa (Jeon Mi Do), anh đã lựa chọn thay đổi bản thân. Mối quan hệ giữa Seok Hyeong và Min Ha cũng từ đó có sự tiến triển rõ rệt. Khi anh chấp nhận thay đổi, người bạn thân Song Hwa đã gợi ý hãy bắt đầu với những người thân thiết trước, và Seok Hyeong đã lựa chọn Min Ha (Ahn Eun Jin). Anh chủ động nói chuyện với cô nhiều hơn, cũng chấp nhận đề nghị được tỏ tình 5 lần của cô. Dù anh vẫn kiên quyết từ chối, nhưng điều này đã cho Min Ha cũng như khán giả thêm niềm tin với cặp đôi này.

Những lời của Song Hwa, Seok Hyeong đã nhận ra từ lâu
Seok Hyeong đã lựa chọn thay đổi, và anh đã chọn Min Ha.
Khẳng định sẽ từ chối, nhưng lại bật cười khi nghe lời tỏ tình của cô.

Sau một thời gian dài đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu từ các cặp đôi, người xem lại có dịp vui vẻ hòa mình vào những khoảnh khắc khăng khít bên nhau của nhóm bạn 99s.

Song Hwa trước khi tạm dừng để điều trị sức khỏe đã quyết định đãi nhóm bạn một chầu cua tuyết thịnh soạn, nhân dịp đó một lần nữa xin phép được quay lại vị trí hát chính. Nhưng không thể ngờ được bao nhiêu đó cua tuyết chỉ đổi lại được vị trí hát chính vào đúng sinh nhật cô mỗi hai năm một lần.

5 người ăn 10 con cua tuyết...
Đãi cua tuyết để hối lộ xin được hát chính
2 năm mới được cầm mic 1 lần.

Không từ bỏ hi vọng, Song Hwa lại rủ cả đám đi hát karaoke với mong mỏi được cầm mic dù chỉ một chút. Vào lúc Song Hwa tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát khi hát đệm cho ca sĩ chính Ik Jun, thì chàng trai lầm lì Seok Hyeong lại phô diễn chất giọng "lạ". Jeong Won (Yoo Yeon Seok) thì yên lặng đệm trống trong sự bất lực của "thần cục súc" Jun Wan. Quả là một nhóm nhạc độc nhất vô nhị!

Hát chính xỉn "quắc cần câu".
Hát bè hát lớn hơn hát chính.
Không còn lời gì để nói...
Bè trống kiêm hát bè...
Có rượu vô là chấp hết.
Một thanh niên có biểu cảm... rất nản

Tập tuần này cũng là thời điểm giá trị gia đình lên ngôi với những cảm xúc ấm áp và đong đầy. Ik Sun sau khi phát bệnh đã được ông anh ruột Ik Jun triệu tập về Hàn Quốc gấp để điều trị. Bình thường hay đùa giỡn là thế, nhưng Ik Jun vẫn chứng tỏ bản thân là một người đáng tin cậy khi anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em gái.

Miệng thì chối nhưng người thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi muộn màng biết được chuyện của Ik Sun và Jun Wan, Ik Jun nhận ra dường như trước đây mình đã quá hời hợt với cô em gái này. Vì vậy, sau khi Ik Sun được điều trị ngoại trú tại Changwon, Ik Jun luôn dành thời gian đến thăm cô, ăn cùng cô bữa cơm và trò chuyện với cô.

Xua đuổi lần 1...
Lớn rồi còn chơi trộm đồ ăn?
Xua đuổi lần 2.
Xua đuổi lần 3.

Bên cạnh đó, anh cũng ở bên con trai nhỏ U Ju nhiều hơn. Hai cha con khiến người xem không khỏi bật cười với những pha bắn tim vô cùng nhiệt tình những cũng không kém phần độc lạ.

Làm vậy bố nào chịu cho nổi.
Hai cha con bắn tim quên ăn luôn.

Đặc biệt hơn phải kể đến sự trở lại của cameo huyền thoại, "ông bố quốc dân" Dong Il trong vai con cả nhà họ Ahn. Hai mẹ con bà Rosa thể hiện sự đáng yêu vô đối với màn tặng mẹ khóm hoa... mẹ vừa trồng, hay xịt nước tạo cầu vồng tặng mẹ. Tất cả những điều này đã làm nên một bản giao hưởng tuyệt vời về tình thân khiến người xem không thể rời mắt.

Con mình mình phải khen.
Nhưng gặp nó là không chửi không đươc.
Tặng mẹ cầu vồng nè

Hospital Playlist 2 được phát sóng vào thứ Năm hàng tuần trên đài tVn và Netflix.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Quân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất