Phim Ảnh

'Hơn cả tình bạn' - Thoát kiếp 'friendzone' theo phong cách ngọt lịm tim

Vô Diện
Chia sẻ

Hơn cả tình bạn chính là yêu nhưng những người bạn khác giới vẫn cứ loay hoay, chần chừ lựa chọn có nên hay không tiến tới một mối quan hệ lãng mạn. Thế nên để tháo mác friendzone cũng khổ trăm bề.

Vào ngày 25/09 vừa qua bộ phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm có tựa đề Hơn cả tình bạn (More Than Friends) đã phát sóng tập đầu tiên trên đài JTBC. Phim có một cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng với bối cảnh thấm đẫm chất trữ tình miêu tả về cuộc sống sôi động của giới trẻ xứ kim chi.

Kịch bản bắt đầu với cuộc đời bề bộn, lắm điều âu lo của nữ chính Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun). Cô nàng Woo Yeon xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ chăm chỉ, luôn bận rộn với các công việc làm thêm để kiếm tiền mưu sinh. Nàng không có công việc ổn định và đam mê vẽ thư họa. Đường sự nghiệp của nàng chưa được hanh thông thì đường tình duyên cũng u tối không kém, khi sắp đến tuổi "quá lứa lỡ thì" rồi mà vẫn còn lận đận, yêu anh nào cũng chưa tay không vấn vương sầu muộn. Woo Yeon không có cảm giác yêu đương với ai cả, như thể dính một lời nguyền quái đản. Lý do nàng bị nguyền rủa chính là vì Lee Soo (Ong Seong Wu).

Cách đây rất lâu rồi, từ thuở còn là thiếu nữ tuổi trăng tròn cắp sách đến trường, Woo Yeon đã phải lòng cậu nam sinh có ngoại hình đẹp trai cao ráo Lee Soo. Cậu ấy là bạn thân của nàng nhưng không thuộc kiểu “hổ báo cáo chồn” thường bày trò trêu đùa mà là tuýp người ngoài lạnh trong ấm. Lee Soo luôn đối xưa dịu dàng, ấm áp, chăm sóc và quan tâm Woo Yeon mọi lúc mọi nơi. Cậu ấy bảo vệ nàng trước sự công kích, bắt nạt của hội con gái xấu tính, luôn ân cần, chở che, bên cạnh mỗi khi nàng gặp chuyện không vui. 

Cậu bạn thân nhà người ta hoàn hảo như vậy thì ai lại không thích? Thế nên Woo Yeon đã bị Lee Soo chinh phục, trái tim nàng rung động mãnh liệt và khi hiểu rõ tình cảm của chính mình nữ chính đã không ngần ngại thổ lộ. Nàng đã đến tỏ tình với Lee Soo nhưng đáng tiếc chàng trai ấy đã từ chối. Cậu ta phải lên đường đi du học và chỉ xem mối quan hệ với Woo Yeon là một tình bạn đơn thuần. Khi tình đầu mới chớm nở thì người thương đã vội đi xa, bỏ lại là sự nuối tiếc, day dứt cùng con tim tổn thương, đau đớn vì không được đáp lại yêu thương.

Thời gian dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua mau, Woo Yeon đã trưởng thành, chín chắn hơn nhưng trong tâm trí vẫn lưu giữ hình ảnh người bạn năm ấy mà nàng đã từng yêu thầm. Thế rồi Lee Soo trở về, nam nữ chính gặp lại nhau. Woo Yeon không ngần ngại bày tỏ tình cảm của bản thân nhưng vẫn bị "phũ", vẫn không thể thoát khỏi thân phận friendzone của Lee Soo. Sau tất cả, Woo Yeon chọn cách buông tay, chấm dứt đoạn tình cảm này, không muốn có bất cứ dây dưa quan hệ nào với Lee Soo. Nàng rũ bỏ để quên đi và bắt đầu lại. 

Nam chính Lee Soo đẹp trai nhưng hành động có gì đó hơi sai sai. Anh đã thẳng thừng "phũ" nữ chính nhưng lại cứ thính quẩn quanh "thả thích" người ta là sao?

Thế nhưng anh chàng Lee Soo thật lạ lùng. Anh được nữ chính tỏ tình, biết rõ tình cảm của nàng và từ chối nhưng lại luôn lại gần “thả thính” các kiểu cho người ta hy vọng rồi lại tuyên bố "mãi là bạn thân nhé". Anh toàn nói mấy câu khiến Woo Yeon đau thấu tận tim can. Thế nên với sự xuất hiện của nam thứ On Joon Soo (Kim Dong Joon) thì hứa hẹn ngày nam chính bị “nghiệp quật” sẽ đến gần. Joon Soo là CEO của một công ty xuất bản, nhà giàu đẹp trai lại còn ga lăng lịch thiệp, thêm khoản si tình trao trọn tình cảm cho nữ chính. Một anh chàng hoàn mỹ khiến cuộc đời Woo Yeon thêm tô hồng sắc thắm, lãng mạn mơ mộng hơn.

Nam thứ Joo Soo xuất hiện khiến chuyện tình thêm phần phức tạp.

Cô nàng Woo Yeon sẽ không còn bị ngược tơi tả nữa mà phần sau nàng sẽ bị cuốn vào mối tình tay ba với hai anh chàng soái ca cực phẩm từ nhan sắc đến tài năng là Joon Soo và Lee Soo. Sau đó nàng phải đau đầu lựa chọn hoàng tử bạch mã cho đời mình.

Phim có một cốt truyện khá dễ đoán, không có nhiều yếu tố giật gân, kịch tính hay gay cấn. Tình tiết triển khai với một nhịp điệu chậm rãi, khắc họa những tâm tư suy nghĩ của người trẻ trong tình yêu và sự nghiệp. Kịch bản khai thác thuộc kiểu đã cũ và khá nhàm chán. Tuy nhiên, bộ phim vẫn có điểm hấp dẫn riêng vì sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, có diễn xuất tự nhiên, gần gũi. Họ kết hợp với nhau đầy ăn ý, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ khiến người xem phải xao xuyến, ấn tượng. 

Bên cạnh đó, khung cảnh trong phim được xây dựng đậm chất thơ và sự cổ điển. Bối cảnh dựng theo phong cách vintage, rất thơ mộng với khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Nét đẹp đó mộc mạc, đơn sơ khơi gợi sự hoài niệm mà cũng lung linh kỳ ảo tựa như một giấc mơ.

Hơn cả tình bạn là một tác phẩm lý tưởng dành cho đối tượng khán giả thuộc hội fangirls thích màu hồng và ưa mơ mộng. Phim cũng khắc họa rõ nét nỗi khổ của những người lỡ tương tư phải bạn thân. Đón xem câu chuyện của Woo Yeon và hành trình thoát kiếp friendzone của nàng vào mỗi tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh JTBC.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất