Phim Ảnh

'Holidate' (Hẹn hò ngày lễ) : Món ăn cũ được xào lại cho mùa lễ hội cuối năm

Nguyễn Ngọc Minh Châu - CTV
Chia sẻ

Bộ phim Holidate - Hẹn hò ngày lễ nhận được những phản hồi không mấy khả quan từ người xem.

Bộ phim hài - tình cảm Holidate ( tựa Việt: Hẹn hò ngày lễ) được ra mắt vào đúng dịp mùa lễ hội đang cận kề. Dù được thực hiện theo tinh thần của dòng phim mùa lễ: lãng mạn, hài hước và tràn ngập màu sắc của Giáng sinh, bộ phim vẫn chưa thể gây ấn tượng với người xem bởi cốt truyện 'cũ xì' được xào đi xào lại hàng năm khiến khán giả ngán ngẩm.

Nội dung phim xoay quanh cặp đôi Sloane ( do Emma Roberts thủ vai) và Jackson ( do Luke Bracey thủ vai). Họ là hai người trẻ chán ngán việc xuất hiện một mình trong các buổi tụ tập ngày lễ nhưng lại không muốn bị ràng buộc bởi mối quan hệ nghiêm túc, vì thế họ trở thành 'Holidate' - Bạn hẹn ngày lễ của nhau. Và cũng như bao bộ phim khác về những mối quan hệ hợp đồng, chàng và nàng cùng trải qua một loạt các ngày lễ trong năm, cảm thấy tâm hồn dần đồng điệu và lôi cuốn nhau.Tất nhiên một số biến cố nho nhỏ sẽ xảy đến khiến cả hai có chút cãi vã, nhưng sau tất cả họ lại hạnh phúc bên nhau.

Về những điểm sáng của bộ phim, sự hài hước qua những câu thoại đã tạo nên điểm nhấn cho Holidate. Cả hai nhân vật chính đều có cách ăn nói khá mặn mà. Nàng xéo xắt theo kiểu "tóc vàng hoe", thích ăn miếng trả miếng. Chàng thì lại hay nhây, mang tính cách vui nhộn và thoải mái của người Úc. Có thể nói phản ứng hóa học giữa cặp đôi sẽ lôi cuốn với một kịch bản mới hơn so với dạng kịch bản dễ đoán như thế này. 

Mặt khác, bộ phim đưa người xem tham gia vào một loạt các ngày lễ trong năm mà người Mỹ sẽ tổ chức ăn mừng, bắt đầu từ đêm giao thừa, ngày lễ tình nhân, ngày thánh Patrick, lễ Phục sinh, Cinco de Mayo (một sự lựa chọn cực kỳ không cần thiết cho hai nhân vật  da trắng), Ngày của mẹ, lễ Quốc khánh, Ngày lao động, Halloween, Lễ tạ ơn, và sau cùng tất nhiên là lễ Giáng sinh. Đây có thể coi là một bộ phim về mùa lễ hội không thể 'lễ hội' hơn được nữa. 

Ý tưởng của bộ phim khá thú vị khi khai thác khái niệm 'bạn hẹn' theo một hướng mới khi cặp đôi chỉ ở bên nhau vào các ngày lễ. Tuy nhiên, cách triển khai ý tưởng khá vô lý khi đem một số dịp lễ hoàn toàn phù hợp với hội độc thân vào phim. Ví dụ như ngày lễ thánh Patrick hay Quốc khánh Mỹ. Cách xây dựng nhân vật khiến người xem khá ngán ngẩm vì cuộc sống của nữ chính hầu như chỉ xoay quanh gia đình và các vấn đề về tình cảm, một hình tượng không mấy cuốn hút giới trẻ hiện nay.

Một điểm trừ khác cuả phim chính là tuyến nhân vật phụ rời rạc và có phần hơi dư thừa. Người nhà bên 'đàng gái' xuất hiện rất đông nhưng vai trò thì không bao nhiêu ngoài việc giục cưới, còn 'nhà trai' thì chỉ có mỗi cậu bạn thân chuyên đi tán gái. Một số nhân vật còn gây cảm giác 'không thông cảm nổi' cho khán giả, như dì của Sloane chẳng hạn.

Nhìn chung, Holidate: Hẹn hò ngày lễ là một sự lựa chọn tạm ổn nếu người xem chỉ tìm kiếm một bộ phim giải trí nhẹ nhàng cho những ngày nghỉ. Còn nếu bạn chú trọng cả về nội dung phim và những thông điệp truyền tải thì Love Actually hay thậm chí là A Christmas Prince vẫn là những lựa chọn hấp dẫn hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Ngọc Minh Châu - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất