Phim Ảnh

'30 chưa phải là hết': Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) bị trai lừa dối, chính thất đến đánh ghen một cách văn minh

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Vương Mạn Ni cứ ngỡ gặp được hoàng tử đời mình nhưng không ngờ là trái đắng ở tuổi 30.

30 chưa phải là hết phát sóng và nhận được nhiều sự yêu thích, trong đó thước phim của cặp đôi Vương Mạn Ni (do Giang Sơ Ảnh đóng) và Lương Chính Hiền (do Mã Chí Uy đóng) ngày càng hay và hấp dẫn. Trong tình tiết mới nhất của phim, bạn gái chính hiệu của Lương Chính Hiền - Triệu Tịnh Ngữ (do Cao Hải Ninh đóng) đã có mắt trên sóng truyền hình.

Triệu Tịnh Ngữ trước tiên gặp gỡ Vương Mạn Ni ở phòng tập gym cao cấp, sau đó đến tận cửa hàng của Mạn Ni và yêu cầu cô trở thành người giới thiệu sản phẩm cho mình, cảnh tượng đó vô tình khiến khán giả nghĩ đến cảnh tượng cung đấu của phim TVB. 

Sau khi quấy phá Vương Mạn Ni bằng cách bắt cô mang hết dãy quần áo này đến dãy quần áo khác rồi thử giày thì Triệu Tịnh Ngữ quyết định mua cà vạt với câu nói: "Thôi thì lấy cái cà vạt này để tặng cho chồng tôi, tính tiền" và rút thẻ đen với tên của Lương Chính Hiền trên đó. Việc làm này khiến Vương Mạn Ni sửng sốt và chính thất bắt đầu lên tiếng giáo huấn: "Cái nhẫn này là Lương Chính Hiền tặng cho tôi vào bảy năm trước. 

Tuy chúng tôi chưa chính thức kết hôn nhưng bạn bè, những người thân thiết ở Hong Kong đều biết chúng tôi với danh phận là vợ chồng. Anh ấy luôn nhấn mạnh bản thân là người thuộc chủ nghĩa không kết hôn nhưng tôi biết trong lòng của anh ấy, anh nhìn nhận tôi với tư cách là vợ mình".

Lương Chính Hiền đã biết chuyện bạn gái bảy năm đến tìm Vương Mạn Ni nhưng anh không có chút ăn năn, lớn tiếng nói: "Có điểm này, anh không hề dối lừa em, anh thật sự rất thích em! Anh đã thuyết phục được Triệu Tịnh Ngữ, hai người tụi anh nước sông không phạm nước giếng. Cô ấy cũng có thể chấp nhận, em còn cái gì mà không chấp nhận chứ"

Vương Mạn Ni cười lạnh: "Tôi không chấp nhận! Tôi cảm thấy dơ bẩn". 

Lúc đầu cô vẫn không tin vào sự thật này cho đến khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ân ái của Lương Chính Hiền và Triệu Tịnh Ngữ và trái tim cô tan nát từ đó. Biết được bản thân bị lừa và vô tình trở thành kẻ thứ ba, Vương Mạn Ni buồn bã nhưng may mắn bên cạnh cô còn hai người bạn là Cố Giai và Chung Hiểu Cần. 

Dù đau lòng cho cô bạn thân nhưng Cố Giai vẫn phải thẳng thắn nói rằng Lương Chính Hiều và Triệu Tịnh Ngữ đã bên nhau bảy năm, không phải vợ chồng nhưng hơn từ vợ chồng. Trong lòng của Triệu Tịnh Ngữ, Vương Mạn Ni chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất