The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa) là bom tấn đang được quan tâm thời gian gần đây, phim xoay quanh chuyến thám hiểm nơi tận cùng đáy biển của một nhóm nhà khoa học biển. Dù khám phá ra nhiều điều chưa từng thấy trước đó, họ rơi vào tầm ngắm của loài cá mập siêu bạo chúa hung hãn. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhà đại dương học người Trung Quốc (Winston Chao) đã tìm đến Jonas Taylor (Jason Statham). Bộ phim là hành trình anh cùng Suyin (Lý Băng Băng đảm nhận) dũng cảm giải cứu đoàn tàu khỏi răng nanh cá mập.

Với màn thể hiện xuất sắc của nam tài tử Jason Statham, The Meg đã mang đến cho khán giả một trận chiến hoành tráng và mãn nhãn, khi con người chống lại kẻ săn mồi to lớn bậc nhất đại dương. Song không ít người xem cho rằng, hoa đán Trung Quốc Lý Băng Băng có phần trình diễn nhạt nhoà so với Jason Statham, làm người hâm mộ không khỏi lấn cấn.
“The Meg” là một dấu mốc mới của sự hợp tác Mỹ - Trung trên màn ảnh?
Khán giả điện ảnh từ lâu đã không còn xa lạ với việc những hoa đán Hoa Ngữ xuất hiện trong các bộ phim bom tấn Hollywood. Bởi lẽ, Trung Quốc luôn là thị trường lớn mà nhiều nhà làm phim hướng đến, nhờ số dân cư khổng lồ với niềm tự tôn dân tộc cao. Chính vì thế, những người đẹp xứ Trung được xem là yếu tố “hút khách”, giúp không ít dự án phim được đảm bảo về mặt thương mại.
Song cũng vì lẽ đó, không ít bộ phim Hollywood khiến người hâm mộ Trung Quốc và châu Á thất vọng, vì vai diễn của các người đẹp Hoa ngữ quá nhạt nhoà, ít đất diễn và thường theo một khuôn mẫu chung. Điều này làm người xem mất niềm tin và cho rằng nhiều hoa đán đang bị mượn tên tuổi để “câu kéo” khán giả.

Suyin đồng hành với nam chính Jonas Taylor.
Nữ diễn viên Trung Quốc trở nên “lệch tone” trong bộ phim hành động Hollywood
Nhân vật Suyin của Lý Băng Băng được xây dựng hình ảnh là một cô gái thông minh, mạnh mẽ, từ nhỏ đã hàng nghìn lần lặn cùng cá mập dưới biển và biết cách để giết một con cá mập, ngay cả loài cá mập tiền sử khổng lồ. Song dường như ngoài những gì cô nàng “khoe chiến tích”, người đẹp xứ Trung không thể thể hiện trọn vẹn nét riêng ấy của nhân vật.

Suyin trong “The Meg”.
Thậm chí, cô nàng còn trở thành một nhân vật quá sốc nổi, không biết lượng sức mình, dù luôn hăng hái xả thân cứu người nhưng hết lần này đến lần khác phải để anh chàng Jonas Taylor… giải cứu ngược lại. Chính vì thế, khán giả không khỏi lấn cấn khi Suyin được khoác lên “chiếc áo” nữ chính mạnh mẽ.
Đối với không ít người xem châu Á, bom tấn xoay quanh loài cá mập siêu bạo chúa này là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu dấu mốc mới cho các bộ phim điện ảnh Mỹ - Trung. Song khán giả vẫn kì vọng rằng, những người đẹp Hoa Ngữ như Lý Băng Băng có thể thực sự lăn xả, cố gắng, để không lép vế và “lệch tone” ở các siêu phẩm Hollywood.