Phim Ảnh

Hẹn hò chốn công sở: Kim Se Jeong gây tranh cãi dữ dội vì dám phàn nàn chuyện lương thưởng

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Hẹn hò chốn công sở gây tranh cãi gắt vì nữ chính Shin Ha Ri chê mức lương của cô "bé như đuôi chuột".

Dù nhận được sự quan tâm lớn nhưng Hẹn hò chốn công sở vẫn vướng phải không ít tranh cãi về nội dung, tình tiết, bối cảnh... Mới đây, phim còn khiến cư dân mạng phải tranh cãi chỉ vì một câu cảm thán của nữ chính.

Hẹn hò chốn công sở: Khán giả tranh cãi vì nữ chính phàn nàn về chuyện lương thưởng Ảnh 1

Cụ thể, trong một phân cảnh, Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) cho rằng mức lương 3,5 triệu won/tháng là quá ít ỏi. Thậm chí, nữ chính còn ví khoản lương của mình chỉ "bé như đuôi chuột".

Tuy nhiên, với mức lương thực nhận là 3,49 triệu won(xấp xỉ 68 triệu VND) thì tổng lương cả năm của Shin Ha Ri cũng phải đạt 49 triệu won (xấp xỉ 980 triệu VNĐ). Vì vậy, đa số khán giả Hàn nhận xét tình tiết này là bất hợp lý, thậm chí "quá lố".

Hẹn hò chốn công sở: Khán giả tranh cãi vì nữ chính phàn nàn về chuyện lương thưởng Ảnh 2

So sánh với thực tế,  cư dân mạng cho rằng mức lương của mình thấp hơn rất nhiều so với Shin Ha Ri. Có người còn chia sẻ, để được nhận 3,5 triệu won/tháng thì phải có thâm niên 20 năm làm việc tại công ty. Vì vậy, họ tự gọi tiền lương của mình chỉ là chân gián.

Tuy nhiên, vẫn có người đứng ra biện luận để bênh vực nữ chính Hẹn hò chốn công sở. Họ cho rằng, Shin Ha Ri tốt nghiệp Đại học Seoul (ĐH hàng đầu Hàn Quốc), là nghiên cứu viên ưu tú và làm việc trong công ty thực phẩm hàng đầu. Bên cạnh đó, cô còn phải gánh khoản nợ lớn của gia đình nên việc cảm thán mức lương thấp là điều dễ hiểu.

Hẹn hò chốn công sở: Khán giả tranh cãi vì nữ chính phàn nàn về chuyện lương thưởng Ảnh 3

Hiện, chủ đề này vẫn đang được mọi người xôn xao bàn tán. Cộng đồng mạng Hàn Quốc liên tục chia sẻ quan điểm nhưng chủ yếu vẫn cảm thấy tình tiết phim vô lý:

- Thế này thì lương của tôi chắc còn không bằng cái đuôi chuột luôn rồi.

- Tôi đang là junior trong ngành xã hội, nhận mức lương sau thuế là 2 triệu won với sự biết ơn từ tận đáy lòng đây

- Tôi xem đến đoạn này cũng thấy khó hiểu. Nếu không trích được 800 nghìn won ra thì rút bớt tiền tiết kiệm là được mà. Mỗi tháng cổ gửi tiết kiệm 2 triệu won chứ đâu có ít.

- Đây là phim, là phim đó mấy bạn hiểu không?

- Lương cỡ này ở công ty tôi là phải có thâm niên 20 năm đấy.

- Cỡ đấy là đuôi chuột thì xin phép gọi lương của em là chân gián.

- Nói chung thì Hari là nghiên cứu viên của tập đoàn lớn nên có lẽ theo tiêu chuẩn của cổ thì mức lương đó vừa bằng đuôi chuột thì cũng chấp nhận được. Với cả tự nhiên trên trời rớt xuống khoản chi 800 nghìn won (16 triệu VND) thì ai mà chẳng hoảng đúng không. Nói chung cũng không tới mức vô lí quá đâu mà.

- Mấy bồ ơi, thế thì chúng mình đang ở nhóm đuôi hamster đấy.

- Cứ đối chiếu tập đoàn trong phim với CJ ở ngoài đời đi các chế. Sao lại so mức lương của các chế với một người tốt nghiệp ĐHQG Seoul, nghiên cứu viên ưu tú được giám đốc khen thưởng được chứ.

Xem thêm: Hẹn Hò Chốn Công Sở: Ahn Hyo Seop gây sốt nhờ hành động tinh tế với bạn diễn, đúng là 'chồng quốc dân'

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Photo

Ảnh: Nguồn Internet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất