Phim Ảnh

Hé lộ sự thật đằng sau việc Đàm Tùng Vận - Chung Hán Lương ly hôn trong Cẩm tâm tựa ngọc

Theo Zoey Ly
Chia sẻ

Ly hôn là...Bằng chứng của việc hai vợ chồng không còn tình cảm, tiếp tục sống chung chỉ gây thêm phiền phức cho cả hai. Nhưng giấy ly hôn giữa Từ Lệnh Nghi - Thập Nhất Nương mang một ý nghĩa hoàn toàn khác và gây tò mò cho người xem?

Đầu tiên, phải nói đến sự xuất hiện của tờ giấy ly hôn. Từ Lệnh Nghi hiểu lầm Âu Ngạn Hành và gia đình nhà họ Âu lợi dụng Thập Nhất Nương. Trong một phút nông nổi, hắn rút kiếm lao tới với ý định đâm Âu Ngạn Hành. Ngay lúc đó, Thập Nhất Nương cầm kéo chĩa vào cổ mình với mong muốn chồng mình nương tay. Nhưng vì bất cẩn, nàng té ngửa, Từ Lệnh Nghi chạy tới ôm nàng, vô tình bị chiếc kéo trong tay nàng đâm trúng ngực, hắn trọng thương.

Lỗi trong sự việc này là do ai? Do vô tình hay cố ý. Nàng đứng ra bảo vệ Âu Ngạn Hành vì nàng biết Âu Ngạn Hành có ơn với nàng, và dĩ nhiên nàng biết người này không xấu như chồng nghĩ thì làm sao nàng vô tình đứng đó nhìn Âu Ngạn Hành bị chồng mình ức hiếp?

Vậy thì Từ Lệnh Nghi viết giấy ly hôn vì điều gì? Vì hắn giận Thập Nhất Nương vô tình làm chàng trọng thương, vì ghen tuông với Âu Ngạn Hành hay chỉ vì hiểu lầm không đáng có?

Tổn thương là hai từ thể hiện tất cả những gì trong lòng Từ Lệnh Nghi lúc này. Lần đầu tiên hắn muốn mở rộng lòng mình với nàng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình yêu chân thành, cũng là lần đầu mà hắn nếm trải trọn vẹn mùi vị của một gia đình hạnh phúc. Chưa nhóm đủ lửa thì đã bị dập tắt, hắn chợt nhận ra, bấy lâu nay chỉ có mình hắn đơn phương yêu nàng đậm sâu. Cũng chỉ có hắn luôn đặt niềm tin, hi vọng vào câu chuyện tình yêu này. Sau tất cả, bấy lâu nay chỉ có hắn si tâm vọng tưởng vào thứ tình cảm viễn vông kia. Cuộc tình dù đúng dù sai...Hắn luôn nghĩ tổn thương nhiều nhất vẫn là một mình hắn gánh lấy.

Thập Nhất Nương trúng kế nhà họ Âu, nàng nghi ngờ Từ Lệnh Nghi giết mẹ mình. Nàng không tin tưởng chồng, thậm chí giấu hắn mọi chuyện rồi nhờ người ngoài là Âu Ngạn Hành tiến hành điều tra vụ án, dù đã biết Lâm Thế Hiển là Âu Ngạn Hành nhưng vẫn cứ qua lại, chỉ vì muốn bảo vệ Âu Ngạn Hành mà cầm kéo chĩa vào cổ để uy hiếp chồng. Phải chăng, trái tim nàng đã sớm hướng về người khác nên mới chẳng thể tiếp nhận tình yêu của hắn?

Việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là viết giấy ly hôn, thu xếp đi Sơn Đông làm công vụ. Vì giận nàng? Vì ghen tuông? Hay vì hiểu lầm nàng yêu người khác? Hẳn là hắn cũng giận, cũng ghen, nhưng lý do chính khiến hắn viết giấy ly hôn lại là vì muốn bảo vệ nàng chu toàn. Hắn vội vàng đi Sơn Đông là để giấu việc nàng làm hắn bị thương, e có người làm to chuyện đưa nàng lên quan phủ, trị tội nàng mưu sát chồng. Hắn lại lo, lúc hắn không có nhà, nếu Từ mẫu biết chuyện, e rằng sẽ làm những chuyện bất lợi với nàng. Nếu có giấy ly hôn, nàng không sẽ còn là vợ của Từ Lệnh Nghi hắn nữa, đồng thời cũng không còn là con dâu nhà họ Từ nữa, nàng có thể tự do trở về nhà bình an.

Giấy ly hôn ở đây còn có 1 ý nghĩa khác. Hắn không có ý định ép nàng ly hôn, thay vào đó nàng có thể lựa chọn tùy theo mong muốn của nàng. Nếu trong lòng nàng thật sự đã có người khác rồi, không còn muốn ở bên cạnh hắn nữa, nàng hoàn toàn có thể dùng giấy ly hôn để tìm lại sự tự do như trước kia. Hắn cho nàng cơ hội rời khỏi hắn, cho nàng cơ hội đi tìm hạnh phúc mà nàng mong muốn, không muốn nàng vì cuộc hôn nhân sắp đặt này mà sống một cuộc sống ràng buộc.

Trên một phương diện khác, thông qua tờ giấy ly hôn hắn còn muốn hiểu được trái tim nàng, hiểu suy nghĩ của nàng như thế nào? Đồng thời muốn biết sự lựa chọn của nàng. Sau tất cả, có thể ngầm hiểu, điều duy nhất mà hắn muốn biết chỉ có thể là trong lòng nàng có hắn hay không? Nếu nàng chấp nhận ly hôn thì việc nàng yêu Âu Ngạn Hành là không ngoại lệ.

Khi hay tin hắn chôn thân trong biển lửa ở Sơn Đông, nàng cảm thấy như bị sét đánh. Cùng lúc đó, Từ mẫu biết được chuyện nàng làm hắn bị thương, rồi lại nghe tin hắn đã chết, liền muốn trị tội nàng. Mọi người khuyên nàng mang giấy ly hôn ra để bảo toàn tính mạng. Nhưng nàng nhất quyết không đồng ý.

Là nàng...hiểu lầm hắn, làm hắn bị thương, làm hắn tổn thương! Nàng không tin hắn đã hy sinh ngoài chiến trường. Đúng vậy, người tài giỏi như hắn sao có thể chết dễ dàng như thế được, nàng mong mỏi đợi hắn trở về, nàng muốn dùng thân phận là người vợ đợi hắn về, dù cho có phải chịu bao nhiêu hình phạt, nàng cũng không ly hôn. Nếu như hắn thật sự đã chết, nàng cũng sẽ lấy thân phận là vợ hắn, cùng hắn về nơi suối vàng.

Thời gian sau đó, nàng bị phạt đến nông trang làm lụng, sống một cuộc sống đầy cực khổ, bị kẻ khác bắt nạt, nguy hiểm rình rập mỗi ngày. Nhưng nàng quyết không chịu ly hôn, nàng ngày đêm thêu bức thêu Quan âm cầu cho Từ Lệnh Nghi vẫn còn sống, nàng vẫn đợi hắn trở về đoàn tụ. Dù Âu Ngạn Hành nhiều lần sẵn lòng đưa nàng rời khỏi nơi địa ngục đó, nàng cũng không đồng ý. Nàng tin là Từ Lệnh Nghi sẽ về. Có lẽ chính nàng cũng đã nhận thức được, hóa ra nàng yêu hắn nhiều hơn nàng tưởng rất nhiều.

Cuối cùng, hắn cũng trở về. Hắn như vị thần tới cứu nàng trong lúc lâm nguy. Hắn hỏi sao nàng không ly hôn, sao nàng không rời khỏi nơi khổ cực và nguy hiểm này. Nàng rơi nước mắt, nói "ta còn phải đợi chàng trở về". Có lẽ, bao nhiêu giận hờn, ấm ức của hắn với nàng đã vơi đi ít nhiều. Hóa ra, nàng không hề có tình cảm với Âu Ngạn Hành. Hóa ra, trong lòng nàng, hắn cũng rất quan trọng. Hóa ra, không phải chỉ mình hắn "muốn cầm lấy tay nhau, bên nhau tới bạc đầu".

Một tờ giấy ly hôn, không những không làm họ xa nhau, mà ngược lại, mọi hiểu lầm được hóa giải. Hắn cuối cùng cũng hiểu được lòng nàng. Còn nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu được lòng mình.

Chia sẻ

Thiết kế

Quỳnh Như

Theo

Zoey Ly

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất