Phim Ảnh

Hai chàng trai si tình nhất trong Flower of Evil: Cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi

Lưu Loan
Chia sẻ

Tình cảm mà Hyun Soo và Moo Jin dành cho người phụ nữ duy nhất của đời mình khiến nhiều người xem không khỏi ngưỡng mộ

Bộ phim Flower of Evil  sắp đi đến hồi kết, nhiều bí mật dần được phanh phui, nhiều tình tiết càng trở nên gay cấn. Khán giả cũng không giấu khỏi niềm tò mò liệu rằng kết cục của các nhân vật trong phim sẽ ra sao. Nhưng dù có biến động gì chăng nữa thì tình cảm của hai người đàn ông si tình dành cho người phụ nữ mà họ yêu thương vẫn vẹn nguyên như một.

Do Hyun Soo - bản thân anh cũng hề biết mình đã yêu em

Với mục đích là che giấu thân phận năm xưa của mình, Do Hyun Soo đã quyết định nên duyên vợ chồng với Cha Ji Won mặc dù anh luôn nghĩ rằng mình không hề có tình cảm với cô. 

Trước mặt người vợ của mình, anh luôn tỏ ra mình là một người chồng hiền lành, đảm đang, là người đàn ông trụ cột của gia đình và là "người cha tuyệt vời nhất" của con gái cưng Eun Ha. Nhưng ít ai biết rằng, anh vốn được cho là tội phạm đã trốn lệnh truy nã trước cái chết của trưởng làng cách đây 18 năm. 

Anh là người không hề có cảm xúc, bởi quá khứ đau thương đã khiến anh trở thành một người vô cảm. Anh cũng luôn phủ nhận tình cảm dành cho Ji Won bởi anh chỉ nghĩ rằng cô đơn thuần là một lá chắn hoàn hảo để giúp anh có được một cuộc sống an toàn. Nhưng chối từ đến đâu thì trong đôi mắt anh vẫn chứa chan một tình cảm thắm thiết dành cho người con gái đang nằm chung chăn với anh.

Anh đã từng lo lắng khi lần đầu được lên chức bố. Ánh mắt bối rối và cả những cử chỉ vụng về cũng cho thấy ít nhiều anh là một người biết rung động. Chưa kể, việc Do Hyun Soo bị nghi ngờ là kẻ đồng phạm của Do Min Seok khiến anh vô cùng tức tối và càng muốn chứng minh rằng mình kẻ vô tội. Phải chăng việc anh cố gắng như vậy là để bản thân xứng đáng hơn với Ji Won.

Thậm chí, khi người vợ thân yêu bỗng dưng nói rằng "ghét anh" đã khiến anh như suy sụp hoàn toàn. Hyun Soo không biết mình đã làm gì sai khi mà giờ đây người phụ nữ đã quen biết anh tận 14 năm nay lại muốn anh phải rời xa cô ấy. 

Và rồi, theo anh, cách duy nhất để làm mẹ Eun Ha vui lòng là bắt được đồng phạm. Chính vì thế, anh không ngại vùi mình vào chỗ nguy hiểm, thậm chí là đánh cược cả tính mạng chỉ để tìm tung tích hung thủ thực sự.  

Dù không thừa nhận nhưng những gì mà Hyun Soo nói, những gì mà anh làm đều chứa đựng tâm ý chân thành của mình. Dẫu nhiều người cho rằng anh đang vờ diễn để che đi quá khứ tội lỗi của mình nhưng cuối cùng, điều mà anh muốn cũng chỉ để Ji Won được vui, được nở nụ cười hạnh phúc. 

Và chắc rằng, tình yêu của Hyun Soo dành cho Ji Won lớn hơn bao giờ hết. Cô là người chủ động đến bên anh khi anh cô đơn nhất. Và cô cũng là người duy nhất mà anh đã yêu trước giờ cho đến hiện tại.

Kim Moo Jin - xin lỗi vì đã bỏ rơi em khi anh mới chỉ 17 tuổi

Vốn từng là bạn của Hyun Soo nên chàng phóng viên Moo Jin đã từng có thời gian gặp gỡ và hẹn hò với chị của Hyun Soo là Do Hae Soo. Hai người cũng từng cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ và đáng nhớ thuở còn là học sinh. 

Và rồi chỉ vì Hae Soo là con gái của kẻ sát nhân hàng loạt mà Moo Jin đã rời bỏ cô không thương tiếc. Không phải là anh đã hết yêu cô mà là anh không đủ can đảm để chấp nhận người con gái đáng thương ấy. 

Anh ra đi trong niềm lưu luyến, sợi dây chuyền mà anh tặng cô khi xưa, nó vẫn ở trong tay anh cho đến khi anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Chưa kể, trên suốt hành trình tiến bước theo con đường phóng viên, anh đã không hề yêu một ai, không hề hẹn hò với một cô gái nào. Điều duy nhất khiến anh hứng thú là những bí mật phục vụ cho những bài báo của mình.

Và rồi, đến khi gặp lại Hae Soo, cảm xúc của anh bỗng rạo rực như thuở còn yêu. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Xinh đẹp hơn xưa, điềm tĩnh hơn xưa. Trái tim anh như muốn được nâng niu người con gái ấy một lần nữa.

Anh muốn được quay lại như trước, được bù đắp cho những sai lầm ngây dại khi anh chỉ là đứa trẻ 17 tuổi. Dẫu cô có cố gắng đẩy anh ra xa thì anh vẫn muốn tiến thêm một bước. Dù nhỏ thôi nhưng cũng mong đủ sức để chắp vá cho tâm hồn đã bị vụn vỡ của cô.

Cô có cố gắng đẩy anh ra xa
thì anh vẫn muốn tiến thêm một bước

Không thể hiện ra quá nhiều nhưng chắc chắn rằng trong trái tim Moo Jin luôn chừa một khoảng trống lớn để đợi chờ Hae Soo quay trở lại. Anh sẵn sàng chờ cô tha thứ tội lỗi. Anh không ngại việc cô là con gái của kẻ sát nhân hay là người đã giết trưởng làng 18 năm trước. Anh chỉ hy vọng rằng Hae Soo đáng thương của anh không phải tự mình gánh vác những đau khổ ngoài sức chịu đựng so với một người con gái.

Cả Hyun Soo và Moo Jin đều là những người đàn ông chung tình. Họ đều có những bí mật, những sai lầm gây nên trên người mà họ yêu thương. Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, thì tình yêu của họ dành cho người con gái duy nhất ấy vẫn tròn đầy và vẹn nguyên.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất