Phim Ảnh

'Gặp anh ở thời gian đẹp nhất' - Một bộ phim thanh xuân 'rất đời' của La Vân Hi và Đàm Tùng Vận

Vô Diện
Chia sẻ

Ở những năm tháng tuổi hai mươi lúc mới mới bước vào nghiệp diễn xuất, La Vân Hi và Đàm Tùng Vận đã có cơ duyên kết hợp với nhau để tạo nên một mối tình đầu đẹp đẽ mà bi thương.

Có câu thơ miêu tả về tình đầu rằng:

“Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy

Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay”

Tình yêu đầu của hai bạn trẻ Dương Phương Phương và Quách Dương cũng giống như vậy, bắt đầu với sự ngọt ngào đầy say đắm và kết thúc trong luyến tiếc, day dứt, chua xót mà đắng cay. Họ chính là nhân vật chính trong tác phẩm thuộc thể loại tâm lý tình cảm có tựa đề Gặp anh ở thời gian đẹp nhất. 

Kịch bản phim kể về câu chuyện thanh xuân mang nặng hơi thở cuộc sống với tình yêu của người trẻ. Phương Phương (Đàm Tùng Vận) từng là một cô nữ sinh khá nhút nhát, tính tình trầm mặc, chỉ chuyên tâm vào việc học hành. Một ngày kia cô nhận được thư của Quách Dương, anh bạn học cũ ngày xưa. Trái tim non nớt của người thiếu nữ chợt rung động, cô suy nghĩ mơ mộng về việc gặp lại Quách Dương (La Vân Hi). Lúc Phương Phương đỗ đại học cô đã quyết định thay đổi, khiến bản thân trở nên thật xinh đẹp để tự tin đến gặp chàng trai họ Quách mà cô đã đem lòng tương tư. 

Phương Phương- cô gái vốn rụt rè, nhút nhát đã thay đổi để tự tin đến gặp người mình thương.
Quách Dương - Chàng trai thư sinh và lãng tử.

Rồi họ cũng hội ngộ, bày tỏ tình cảm của mình dành cho đối phương và vui mừng tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời người. Phương Phương và Quách Dương yêu nhau nhưng hai người lại học tập, sinh sống tại những nơi cách xa nhau. Khoảng cách địa lý khiến Phương Phương nhung nhớ, chỉ nghĩ đến Quách Dương. Cô gái tìm mọi cách để được ở bên cạnh chàng trai mà mình yêu, sẵn sàng trao tất cả từ thân xác đến tâm hồn. 

Nhưng “trái đầu mùa không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan”, sau tất cả Phương Phương đã chọn cách buông tay, rời xa Quách Dương trong nỗi đau khôn cùng. Để rồi khi gặp lại lúc đã trưởng thành, họ biết cách yêu và trân trọng những gì mà bản thân đã đánh mất vào khoảng thời gian rực rỡ của ngày xưa ấy.

Cốt truyện của phim rất đơn giản, chỉ là miêu tả về cuộc tình đã qua mang đầy hồi ức thơ mộng của một thuở thanh xuân. Theo lời kể đậm chất tự sự của Phương Phương từng diễn biến diễn ra theo nhịp điệu chậm rãi, hoài niệm như lời tâm sự về câu chuyện tình cũ. Phương Phương đã gặp Quách Dương vào thời điểm tuổi hai mươi tràn đầy sức sống. Lúc đó, cô trẻ và đẹp với trái tim trong sáng, tâm hồn thuần khiết cùng tình yêu thương da diết, mãnh liệt dành cho Quách Dương. Cô hạnh phúc say sưa trong mật ngọt ái tình, ngây ngô và khờ dại trao đi tất cả để rồi nhận lại là đau khổ, day dứt cùng luyến tiếc. 

Một tác phẩm tình cảm lãng mạn rất thực tế, đan xen nhiều cung bậc cảm xúc, có niềm vui nỗi buồn, nụ cười xen lẫn nước mắt của tuổi trẻ. Xem phim khán giả sẽ bắt gặp đâu đó hình bóng của chính mình, cảm thấy sự chân thành sâu sắc và đau nhói ở trong tim với từng khung cảnh lãng mạn mà đượm buồn về mối tình đầu.

Bộ phim ra mắt vào năm 2015, khởi quay từ năm 2012. Lúc đó, La Vân HiĐàm Tùng Vận mới “chập chững” đi những bước đầu trên con đường diễn xuất. Hai ngôi sao điện ảnh triển vọng đã kết hợp ăn ý, thành công lột tả chân thực từng cung bậc tình cảm của Phương Phương và Quách Dương. Hai diễn viên trẻ xuất hiện với tạo hình bình dị, không điểm phấn tô son với gương mặt lung linh trong hình từng khung hình. Nhan sắc của họ có chút mộc mạc, dân dã và chân chất, lối diễn thì tự nhiên, giàu cảm xúc đem đến cho khán giả những diễn biến tâm lý phức tạp trong tâm trạng khi yêu của người trẻ. 

Gặp anh ở thời gian đẹp nhất là câu chuyện về thanh xuân, về quãng đời tươi đẹp. Phim trữ tình, sâu lắng man mác buồn với những yêu thương lỡ đánh rơi vào một thời nông nổi, khờ dại. Mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như Phương Phương và Quách Dương, ai cũng đã từng đi qua những năm tháng với yêu thương đầy say đắm, mộng mơ. Tình yêu đầu thuần khiết trong veo nhưng lại mong manh và dễ vỡ, để lại cho mỗi người những vết xước đau đáu ở trong tim khi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa cũ.  

Phim đong đầy những khung cảnh trữ tình nhưng man mác buồn với cái kết rất thực. Nó như truyền tải thông điệp rằng thời tuổi trẻ bồng bột chúng ta đã từng yêu sâu đậm nhưng giờ đây hãy giữ tình cảm đó như một ký ức đẹp để trưởng thành hơn, học cách quên đi đau thương mà hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Và tình đầu vẫn luôn là kỷ vật tuyệt vời nhất trong hồi ức mỗi người.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất