Phim Ảnh

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 52: Cháu bà Mai (NSND Hồng Vân) phải cấp cứu, Hân lợi dụng chú ruột

Huỳnh Hoàng
Chia sẻ

Số phận của Hương vẫn không hết lận đận khi chồng vứt bỏ gia đình để chạy theo nhân tình bỏ mặc con nhỏ ngã bệnh trầm trọng. Tập 52 của phim "Gạo nếp gạo tẻ" mang đến nhiều biến động.

Mở đầu tập 52 của Gạo nếp gạo tẻ là cái kết đẹp của vụ việc Minh bị bắt cóc: Ông Lực (Anh Tuấn) được Minh đưa đến bệnh viện kịp thời, Nhân (Tuấn Phạm) cũng đã có thể an tâm khi thấy bố không sao và mọi chuyện không liên quan đến mẹ ruột. Mặc dù rất “xót” con gái và luôn miệng nói là trách Nhân, nhưng bà Mai vẫn không có hành động gì quá đáng. Là người chồng, người cha cực kỳ tâm lý, ông Vương đã xoa dịu bà Mai bằng cách bảo Minh hãy kêu Nhân đến nhà xin lỗi mẹ vợ tương lai.

Tuy nhiên, tập 52 lại mở ra những sóng gió khác với các thành viên nhà bà Mai. Đầu tiên là việc chú Quang (Ngọc Thuận) bị công ty bán hàng đa cấp lừa đảo, dẫn đến mất trắng tiền bạc. Mặc dù bị ông Vương (Mai Huỳnh) và Kiệt (Trung Dũng) phát hiện ra mọi chuyện và ra sức truy hỏi, chú Quang vẫn một mực che giấu chuyện mình đã đi vay tiền để mua hàng. Cùng cảnh ngộ, Trinh (Puka) - em gái của Công, cũng giấu giếm mẹ chuyện mình bị lừa đảo không còn một xu dính túi, đến cả ngôi nhà cũ là tiệm làm tóc của mẹ con cô cũng bị mất.

Thêm một thành viên khác của gia đình bà Mai gặp phải vận đen, đó là Hương. Chưa hết bàng hoàng khi cô giáo của bé Bi và Bo báo là hai bé không đến trường, Hương lại hốt hoảng khi nhận được tin bé Bo nhập viện. Nguyên do anh em Bi-Bo trốn học là vì muốn đi tìm ba. Trên đường đi, bé Bo đột ngột bị ngất, may mắn là bé được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Đến bệnh viện, Hương (Lê Phương) thất thần khi bác sĩ cho biết bé Bo bị viêm cơ tim khá nặng. Bác sĩ điều trị cho con của Hương là Phúc (Thuỳ Trang) - người yêu cũ của Kiệt và cũng là bác sĩ mà Tường quen biết. Kể từ lúc bé Bo mất tích cho đến lúc bé nhập bệnh viện, giám đốc Tường (Thanh Thức) luôn có mặt bên Hương, động viên, an ủi cô. Kiệt và Minh (Phương Hằng) sau khi biết tin cũng vội vã đến bệnh viện để giúp đỡ cho Hương. Chỉ duy nhất Công là không có mặt, dù Hương đã liên tục liên lạc với anh.

Mặc dù tình trạng của bé Bo khá nặng, nhưng Hương vẫn nói với Kiệt và Minh rằng cô không muốn cho ông Vương-bà Mai biết, vì sợ gia đình sẽ lo lắng. Trước tình thế này, Minh quyết định sẽ bịa ra lý do Hương đi công tác để dẫn bé Bi về nhà ngoại chăm sóc. Mặt khác, thấy Tường hết lòng lo lắng cho mẹ con Hương, Minh đã tinh ý nhận ra tình cảm mà anh dành cho chị hai của mình đã vượt quá tình cảm bạn bè. Khi nghe Minh hỏi rằng có cảm nhận được tình ý của Tường hay không, Hương đã cố che giấu sự bối rối trong lòng.

Trong một diễn biến khác, Hân (Thuý Ngân) phát hiện ra chuyện chú Quang đang mắc nợ như chúa chổm và bị chủ nợ kéo đến nhà đòi tiền. Hân đã đề nghị “mai mối” cho chú Quang đến với bà Diệp (Phi Phụng) - một nữ đại gia trung niên. Thực chất, bà Diệp là một đối tác của công ty của Hùng, vì vậy Hân đang muốn lợi dụng chú ruột của mình để “ghi điểm” với đối tác, giúp Hùng làm ăn trót lọt.

Mặc dù chú Quang đã khẳng định rằng: “Chú của con cao giá lắm, không thể dùng tiền để mua được đâu” và nhấn mạnh rằng mình không muốn giống như Công (Hoàng Anh) - sống bám vào nữ đại gia thì Hân vẫn luôn miệng thuyết phục: “Chú sẽ hơn anh Công gấp mấy chục lần luôn…”, “Đời chú sẽ lên hương”.

Tập 52 kết thúc với tình tiết bà Mai (Hồng Vân) hốt hoảng phát hiện ra việc bé Bo đang nằm viện. Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với các thành viên gia đình bà Mai? Hãy đón xem những tập phim Gạo nếp gạo tẻ mới nhất được phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên sóng truyền hình.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất