Phim Ảnh

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 37: Lê Phương đau xót khi nhận ra mình đã đẩy chồng đến với người phụ nữ khác

Huỳnh Hoàng
Chia sẻ

Tập 37 "Gạo nếp gạo tẻ" tiếp tục làm cho khán giả phải thổn thức khi chứng kiến Hương (Lê Phương) gạt nước mắt “tiễn” chồng đến với nhân tình.

Trong tập 37 Gạo nếp gạo tẻ, Tường (Thanh Thức) đã đưa Hương và 2 con của cô ra biển để giúp tâm trạng của Hương được khuây khỏa hơn. Nào ngờ nơi đây đã gợi lại cho Hương những ký ức về ngày mà vợ chồng cô đến với nhau. Ngày đó, Hương, Hân (Thúy Ngân) và chú Quang phải đứng trước lựa chọn ai sẽ phải nghỉ học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, bởi ông Vương không đủ khả năng lo cho cả 3 cùng vào Đại học.

Với tâm lý “trọng nam khinh nữ” của bà Đào, nghiễm nhiên chú Quang giành được 1 suất vào giảng đường. Bà Mai đã thẳng thừng yêu cầu Hương nghỉ học, hy sinh cho Hân. Hương đồng ý và bỏ chạy ra khỏi nhà trong nước mắt. Ngay lúc này, Công (Hoàng Anh) - bạn của chú Quang đến. Và anh đã cùng Hương ra biển ngồi tâm sự, an ủi và rồi bất ngờ cầu hôn Hương. Mặc dù Công là bạn của chú, lại nhỏ tuổi hơn mình, nhưng vì tin tưởng vào sự chân thành của anh mà Hương đã nhanh chóng đồng ý.

Trở về với thực tại, Tường đã khuyên Hương tạm thời “buông tay” Công để cứu vãn mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai người. Hương đưa các con trở về nhà và như bao lần khác, cô lại bị Công buông lời dằn vặt. Tuy nhiên, lần này Hương đã tuyên bố với chồng rằng cô sẽ không níu kéo nữa, Công sẽ được “tự do” với điều kiện là anh phải trở về mừng sinh nhật của con trai út là bé Bo. Sự thay đổi của vợ khiến cho Công vô cùng bất ngờ và cuối cùng thì anh cũng chịu ngồi lại tâm sự cùng cô.

Công thừa nhận rằng lúc mới cưới, anh rất hạnh phúc. Nhưng nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của anh rạn nứt là do bà Mai. Bởi bà lúc nào cũng chì chiết khiến anh bị tổn thương. Nhưng theo Công, người làm cho anh đau lòng nhất là Hương. Công đã trách Hương chưa một lần hiểu cho cảm nhận của anh khi anh bị mắng nhiếc là “một thằng bám váy vợ”. Nhận ra cách đối xử của mình đã góp phần đẩy chồng đến với người phụ nữ khác, Hương đành nuốt nước mắt xếp hành lý “tiễn” chồng ra đi. Đối với Hương, đau đớn nhất chắc là lúc này!

Trích đoạn Hương xếp gọn hành lý để chồng theo nhân tình.

Tiếp tục diễn biến chuyện tình của cặp đôi Minh (Phương Hằng) và Nhân (Tuấn Phạm), trong tập 37, Nhân đã kể hết với Minh về hoàn cảnh của mình. Ba mẹ Nhân ly dị năm anh học lớp 8. Đến năm anh lên lớp 10, trong một lần vào sòng bạc tìm mẹ, Nhân đã thay mẹ là bà Bích (Ngân Quỳnh) nhận tội đánh bạc và anh còn bị cảnh sát nghi ngờ tàng trữ ma túy. Cũng từ đó mà Nhân phải ngồi tù, chuyện học hành cũng lở dở. Biết được quá khứ của Nhân, Minh càng thương anh hơn!

Về phía Hân, cô tỏ ra khá tỉnh táo trước những lời ngon ngọt của tình cũ - giám đốc Hùng (Quốc Trường). Hân đã ép Hùng nhanh chóng chuyển tiền lương và thưởng cho mình, bởi trước đó chính anh đã hứa sẽ thưởng hoa hồng hậu hĩnh cho cô sau mỗi vụ mua bán thành công. Trở về nhà, Hân không vui khi thấy với Kiệt (Trung Dũng) ra đầu hẻm đón. Hành động quan tâm của Kiệt bị Hân hiểu lầm rằng anh đang rình rập, canh giữ cô! Và cũng như bao lần, Kiệt lại nhẫn nhịn vợ.

Những đoạn cuối tập phim, giữ đúng lời hứa với Hương, Công đã kiếm cớ lừa nhân tình để trở về nhà dự sinh nhật con trai. Sau khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, Hương lại tiếc nuối không nỡ để Công ra đi. Liệu Hương có thể vượt qua nỗi đau để dứt khoát “buông tay” Công? Đến khi nào thì Kiệt sẽ phát hiện chuyện vợ gặp lại tình cũ?

Tập 38 Gạo nếp gạo tẻ sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h ngày 31/07/2018.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất