Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Chỉ cần vài tập đầu tiên, phim Thái Lan "Vì em là chàng trai của tôi" với thể loại boylove đã khiến giới trẻ nước nhà cũng như nhiều quốc gia châu Á khác phải "nghiêng ngả" vì sự dễ thương của nó.

Bài viết Tiến Đạt
Chia sẻ
Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Phim boylove học đường Thái Lan là thể loại được nhiều bạn trẻ yêu thích. Những câu chuyện tình đồng tính của các chàng trai nơi trường học trở thành chủ đề mà nhiều nhà sản xuất mạnh tay khai thác ở xứ sở Chùa Vàng. Trong quá khứ, Love Sick, Make it Right, SOTUS hay Water Boyyđã khiến khán giả Thái Lan lẫn các nước khác phải “bấn loạn”. Bẵng đi một thời gian không khai thác nhiều ở đề tài này nữa, mới đây khi bộ phim My Tee (Vì em là chàng trai của tôi) lên sóng và nhanh chóng trở thành cơn sốt lớn.

Trailer phim “Vì em là chàng trai của tôi”.

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Vì em là chàng trai của tôi kể về hai anh chàng học sinh lớp 11 Mok và Tee. Mok nổi tiếng với mái tóc “đầu đinh” đầy tự hào khi bố của anh là một thợ cắt tóc nổi tiếng. Mỗi ngày ngoài việc đến trường, anh còn kinh doanh thêm đĩa phim người lớn và thu hút một lượng lớn khách hàng quen thuộc. Trong khi đó, Tee là đội trường đội trống của trường, được biết đến với vẻ ngoài điển trai, học giỏi nên sở hữu lượng follower trên Instagram đáng ngưỡng mộ.

Một lần trêu chọc Tee, Mok đã mang 10 đĩa phim gay đến trước mặt cậu bạn của mình và bạn gái khiến hai người chia tay. Lấy lý do “tạo sự chú ý” đến cô bạn gái cũ Bambie, Tee đề nghị Mok làm người yêu của mình. Ban đầu có vẻ ngại ngùng, thế nhưng dần sau đó, Mok cũng thích nghi với việc từ trai thẳng trở thành… người yêu của một cậu con trai.

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Bên cạnh những tình tiết dễ thương trong câu chuyện của Vì em là chàng trai của tôi, bộ phim tạo dấu ấn nhờ vào nét diễn cùng sự ăn ý của Frank Thanatsaran (vai Tee) và Drake Laedeke (vai Mok). Theo sức hút của phim, hai nam diễn viên trẻ sinh năm 2000 này đã được giới trẻ yêu mến cuồng nhiệt.

Drake Laedeke

Tên đầy đủ của Drake Laedeke là Drake Sattabut Laedeke. Anh chàng sinh ngày 01/10/2000 tại Chiang Mai. Drake là con lai với cha là người Mỹ, mẹ là người Thái Lan. Cậu bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình cách đây 2 năm với series mang tên Broken, một vai diễn chúa tể zombie trong phim điện ảnh Trung Quốc và đóng một số MV.

Vai chính đầu tiên của Drake là Pob trong Slam Dance the Series. Cũng từ đây, cậu bắt đầu được các nhà làm phim và khán giả Thái Lan để mắt đến. Tuy nhiên, đến khi Vì em là chàng trai của tôi, Drake Laedeke mới thực sự tỏa sáng.

“Khi quyết định làm diễn viên, hình mẫu mà tôi hướng đến chính là Thành Long, một ngôi sao hành động hài hước. Trong lúc tìm kiếm những vai diễn mà tôi mong muốn theo hướng đó, tôi đã nhận thấy mình thực sự thích diễn xuất và cố gắng thử nhiều loại vai khác nhau như Johnny Deep đã từng. Trở thành diễn viên không phải là giấc mơ duy nhất của tôi, nó còn có ý nghĩa để giúp những người khác đạt đến giấc mơ của mình“
Diễn viên phim “Vì em là chàng trai của tôi“
Drake Laedeke
Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Ở tuổi 17, cậu đang sở hữu một Instagram với hơn 40 ngàn người theo dõi. Dù chỉ là phim, thế nhưng cặp đôi Tee - Mok của Drake và Frank đã khiến nhiều “thuyền” phải chèo ra đại dương để ủng hộ họ. Xét về diễn xuất, Drake vẫn còn cần học hỏi thêm để có thể trở thành một diễn viên thực lực. Thế nhưng sự trong sáng ngây thơ của một người trẻ đã tạo nên vẻ chân thật cho vai diễn Mok - cậu học sinh cũng chỉ 16-17 tuổi.

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Frank Thanatsaran 

Tên đầy đủ của Frank là Frank Thanatsaran Samthonglai. Lớn hơn Drake vài tháng tuổi, Frank sinh ngày 12/07/2000. Sở hữu chiều cao 1m82 ngay khi mới 17 tuổi và nụ cười tỏa nắng, nam diễn viên trẻ này đã khiến nhiều fangirl (lẫn fanboy) phải “gục ngã”.

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Khác với Drake, Tee trong My Tee (Vì em là chàng trai của tôi) là vai diễn đầu tay của Frank. Trong phim, nhân vật Tee có phần lành tính hơn Mok, nhưng lại khá “chiêu trò” khi gài bẫy anh bạn của mình rơi vào “kế hoạch tình yêu”. “Lộng giả thành chân”, Tee khéo léo tạo ra cảm xúc để Mok dần thích mình.

Ở những tập phim đầu tiên, người xem vô cùng tò mò về Tee, vì rõ ràng trước đó anh vẫn có bạn gái Bambie xinh đẹp, thế nhưng những gì Tee đã làm với Mok khiến khán giả nghi ngờ anh đã thầm thích cậu bạn này. Không dừng lại ở đó, một tình tiết khi Tee nói với Mok “Đã 3 năm rồi đó, sao cứ phải giả vờ không quen biết nhau” càng tạo nên mối ngờ vực lớn trong quan hệ của hai người.

Trước khi đến với diễn xuất thông qua phim Vì em là chàng trai của tôi, Frank là một người mẫu ảnh tự do. Sự phát hiện mang tính đột phá này của GMM đã tạo nên thành công lớn. Cậu cũng từng gây chú ý khi tham gia show truyền hình Series X. Hiện tại, Instagram của Frank Thanatsaran đã vượt mốc 100,000 người theo dõi, giúp cậu vào danh sách những nam diễn viên trẻ được yêu thích bậc nhất Thái Lan.

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Sau 4 tập đã lên sóng, Vì em là chàng trai của tôi đã tạo dựng được thành tích không hề nhỏ về sự quan tâm của khán giả. Phim dự kiến sẽ có 12 tập, và dĩ nhiên cũng giống như Love Sick, SOTUS…, người hâm mộ luôn hy vọng nhà sản xuất sẽ phát hành thêm phần 2, phần 3. Phim hiện lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần. Hãy cùng SAOstar theo dõi bộ phim nhé.

Frank và Drake - Hai anh chàng gây sốt trong phim boylove Thái 'Vì em là chàng trai của tôi'

Bài viết

Tiến Đạt

Chia sẻ