Phim Ảnh

'Đừng gọi anh là bố': Nam thần Pope Thanawat hợp tác cùng cô nàng Sammy Cowell quyến rũ

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Bộ phim "Đừng gọi anh là bố" với sự tham gia diễn xuất của Pope Thanawat, Ter Chantavit và Sammy Cowell sẽ là câu chuyện gia đình lấy đi cả tiếng cười lẫn nước mắt của khán giả

Sau một thời gian chinh chiến tại các rạp chiếu phim Thái Lan, bộ phim hài – hành động My God! Father (tựa Việt: Đừng gọi anh là bố) đã chiến thắng khi nắm giữ thành tích top 1 doanh thu phòng vé. 

Bộ phim được đánh giá là phim điện ảnh đáng mong đợi nhất năm 2020 của Thái Lan khi quy tụ được dàn diễn viên chính cực khủng đến từ 3 nhà đài lớn gồm: Nam thần màn ảnh với siêu phẩm 2018 Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Em - Pope Thanawat (CH3), Mỹ nhân Sammy Cowell (CH7) và “thánh lầy” quen thuộc của điện ảnh Thái Lan Ter Chantavit (One31).

Mới đây nhất, “bom tấn” của xứ sở Chùa Vàng đã cho ra mắt trailer cùng thông tin xác nhận vào ngày 13.11.2020, bộ phim sẽ chính thức được ra mắt khán giả tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một làn gió mới trong thời điểm cuối năm tại phòng vé Việt.

Trong phim Pope Thanawat vào vai Got – một tay đua cừ khôi có mối quan hệ không mấy hoà thuận với bố ruột, còn “người yêu Mai Davika” của diễn viên Ter Chantavit nhận nhiệm vụ cao cả hơn, anh sẽ hoá thân thành Prem – bố của Got. Cả hai luôn xảy ra những bất đồng quan điểm và thường xuyên cãi vã, Got luôn mong mỏi được gặp lại mẹ của mình – người mà từ lúc lọt lòng cậu vẫn chưa được một lần nhìn thấy. 

Một tai nạn xe hơi xảy ra và đưa Got trở về khoảng thời gian bố anh vẫn còn trẻ. Lúc này, bố Prem đang hẹn hò với Bew (Sammy Cowell) – một bà chủ quán bar xinh đẹp và cá tính. Got vô tình trở thành bạn chí cốt của bố và nhiều chuyện khôi hài xảy ra từ đây. Thông qua chuyến xuyên không kì diệu này, Got có cơ hội gặp lại được mẹ và hiểu hơn về câu chuyện đằng sau tính cách cộc cằn của bố mình.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đầy bất ngờ của hai cha con kéo theo nhiều tình huống dở khóc dở cười khi Got quay trở về quá khứ và trở thành bạn thân của chính người bố Prem của mình. Trái ngược với hình ảnh điềm tĩnh ở hiện tại, bố Prem trong quá khứ là một thanh niên giang hồ “trẻ trâu”, anh cùng những người bạn thân lập thành một băng nhóm có tên Băng Trai Đẹp nhằm bảo kê quán karaoke nơi Bew – bạn gái mình làm việc. 

Anh lúc nào cũng chiêu mộ nhân tài nhằm khuếch trương băng đảng, vì vậy, dù chỉ mới gặp Got vài lần, Prem đã liên tục chèo kéo Got tham gia cùng mình. Bất đắc dĩ mà trở thành bạn của bố, Got bỗng có cơ hội hiểu hơn về những câu chuyện mà vốn dĩ anh luôn nghĩ sai về cha mình.

Những mâu thuẫn trong gia đình vốn là chuyện không thể tránh khỏi nhưng với Got, anh có được cơ hội trở về quá khứ của bố để hiểu rõ được sự việc, cũng như tìm thấy câu trả lời cho chính mình thì quả là một điều đáng trân trọng và quý giá. Đừng gọi anh là bố không chỉ mang lại tiếng cười từ cho người xem mà còn cả những phút giây lắng đọng để cảm thông về tình yêu gia đình, bạn bè của hai bố con Prem – Got.

Bộ phim Đừng gọi anh là bố sẽ chính thức được công chiếu tại cụm hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc vào ngày 13/11 tới.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin mới nhất