Phim Ảnh

Phim nối sóng '11 tháng 5 ngày' khủng từ ekip đến diễn viên, dự sẽ tốn không ít khăn giấy của khán giả

Tuệ Anh
Chia sẻ

"Thương ngày nắng về" - Bộ phim nối sóng "11 tháng 5 ngày" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về tình mẫu tử, tình thân,...

Hành trình của 11 tháng 5 ngày đang đi đến hồi cuối, chỉ ít tập nữa thôi ekip làm phim và các diễn viên sẽ phải nói lời chia tay khán giả. Kết thúc một dự án phim mang màu sắc tươi trẻ và mới mẻ khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim mang đậm hương vị gia đình, tình thân tình yêu nam nữ mang tên Thương ngày nắng về.

Nếu như những bộ phim như Về nhà đi con hay Hương vị tình thân mang đến cho người xem câu chuyện về tình phụ tử thiêng liêng thì Thương ngày nắng về là tác phẩm hiếm hoi nói về tình mẫu tử. Đã khá lâu rồi khán giả mới thấy một bộ phim dài tập khai thác sâu về người mẹ, không khoa trương phóng đại mà thay vào đó là những câu chuyện dung dị, đời thường mà bất kỳ ai khi xem cũng nhìn thấy mình ở trong đó.

Phim xoay quanh câu chuyện về gia đình bà Nga (NSUT Thanh Quý) với gánh bún riêu nuôi ba cô con gái Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie) và Vân Vân (Minh Huyền). Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất. 

Bà Nga không phải là một người mẹ hoàn hảo. Bà tần tảo nhưng cũng lắm điều, bà hi sinh nhưng cũng kể lể, bà không câu nệ nhưng cũng sĩ diện, bà lo toan nhưng cũng áp đặt… Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa bà Nga và ba cô con gái không phải lúc nào cũng yên ấm, thậm chí có lúc những đứa con, và chính bà, uất ức muốn bước ra khỏi ngôi nhà của mình. 

Xem thêm: Phan Minh Huyền, Lan Phương khóc đỏ mắt trong họp báo ra mắt phim 'Thương ngày nắng về'

Nhưng có một điều đặc biệt ở bà Nga là dẫu có chuyện gì xảy ra bà vẫn sẽ kiên cường, dang rộng đôi tay bảo vệ các con của mình. Câu thoại của bà Nga chạm đến trái tim người xem: "Nếu đời này mà dễ dàng thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc. Mẹ sống được đến bây giờ thì con gái mẹ cũng nhất định sẽ sống được. Cứ yên tâm...có mẹ đây rồi!"

Bên cạnh những câu chuyện chính về 4 mẹ con bà Nga, phim còn khai thác thêm những tình tiết về chuyện tình cảm của ba cô con gái của bà Nga. Đó là cuộc hôn nhân của cô con gái cả Vân Khánh và Đức (Hồng Đăng). Với những vấn đề về cơm áo gạo tiền, san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, mẹ chồng - nàng dâu,... những xung đột nhỏ đã hóa thành bức tường lớn khi mối quan hệ của hai vợ chồng gặp nhiều trắc trở. 

Hay chuyện tình yêu tuổi trẻ thú vị, không hề đi theo qui chuẩn thông thường giữa Vân Trang và Duy. Mối tình "chị - em", "sếp - nhân viên" không chỉ là biến số nằm ngoài dự định của Trang mà còn là nỗi dị ứng, tối kị cho bước đường thăng tiến của cô. Một cặp đôi "đũa lệch" nữa phải kể đến là Vân - Phong với khoảng cách 13 tuổi và những khác biệt tính cách khiến giữa họ dường như không thể có mối liên hệ nào kết nối.

Bộ phim Thương ngày nắng về quy tụ dàn diễn viên "khủng" từ gạo cội đến diễn viên trẻ thế hệ mới. Những nghệ sĩ cây đa, cây đề góp mặt trong phim phải kể đến NSUT Thanh Quý, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSND Minh Hòa,... Theo sau những diễn viên lâu năm trong nghề là một loạt diễn viên trẻ đình đám hiện nay như Huyền Lizzie, Đình Tú, Doãn Quốc Đam, Hồng Đăng, Minh Huyền,...

Phim còn có sự kết hợp khá đặc biệt giữa đạo diễn NSUT Vũ Trường Khoa và đạo diễn Bùi Tiến Huy, theo đó NSUT Vũ Trường Khoa với kinh nghiệm, vốn sống của mình sẽ đảm nhận phần nội dung quá khứ. Bộ phim Thương ngày nắng về sẽ chính thức lên sóng từ ngày 15 tháng 11 trên kênh VTV3.

Xem thêm: Dàn nữ chính bị khán giả ném đá nhiều nhất 'vũ trụ' VTV: Liệu Phương Oanh đã phải trùm cuối?

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất