Phim Ảnh

Dragon Ball: Liệu Cell có thể đạt được hình dạng hoàng kim của Frieza hay không?

Yasha
Chia sẻ

Trong Dragon Ball Z, Cell có cả DNA của Saiyan lẫn Frost, và đã đạt được hình dạng Super Saiyan. Vậy, với hình dạng tương đương Golden Frieza thì sao?

Về cơ bản thì, cũng không quá nếu nói rằng Cell Saga là 1 bước ngoặt lớn đối với Dragon Ball. Nó giới thiệu tới độc giả về khái niệm Android - những người máy sinh học có tiềm năng sức mạnh vô cùng kinh khủng, và đặc biệt nhất cũng như nguy hiểm nhất chính là Cell.

Được thiết kế để trở thành chiến binh hoàn hảo bởi tiến sĩ Goro, Cell nguy hiểm đến vậy là vì bởi hắn sở hữu DNA của những chiến binh đầy tiềm năng như Goku, Vegeta, Frieza, King Cold và Piccolo. Nhờ vậy, hắn đã trở thành 1 trong những kẻ thù nguy hiểm nhất mà những anh hùng đã từng đối mặt.

Với DNA Saiyan trong cơ thể, Cell đã sở hữu phép biến hình của riêng mình nhằm tăng cường sức mạnh, tương đương với Super Saiyan. Vậy nếu hắn sở hữu những tiềm năng đặc biệt tương đương với những nguồn gen di truyền gốc, thì liệu hắn có thể đạt được hình dạng hoàng kim như Frieza hay không?

Ở Dạng Không hoàn hảo và Dạng Bán hoàn hảo của mình, Cell có thể hấp thụ các sinh vật sống khác và tăng sức mạnh của mình theo kiểu tích lũy. Sau khi hấp thụ Android 17 để vượt qua dạng Không hoàn hảo, hắn đã hấp thụ Android 18 để vượt qua dạng Bán hoàn hảo.

Nhờ vậy, Cell đã có đủ sức mạnh để đạt tới khả năng biến hình thành Super Saiyan, 1 đặc điểm mà hắn đã được kế thừa từ tế bào của Goku lẫn Vegeta. Không những thế, hắn cũng sở hữu một phần tính cách của các "cha mẹ di truyền", như tính cách thoải mái của Goku lẫn sự hào hoa, thượng đẳng của Frieza.

Về cơ bản, theo lý thuyết thì Cell có thừa đủ trí tuệ, tiềm năng để có thể đạt tới Golden Form. Nhưng hãy nhìn lại trường hợp của chính Frieza trước, khi sức mạnh ban đầu của hắn đủ mạnh đến mức thừa khả năng kết liễu, diệt chủng hàng loạt hành tinh. Ấy thế, trước khi chiến đấu với Goku thì hắn ta rất ít khi tập luyện, bởi Frieza vốn đã là một thần đồng với sức mạnh lớn 1 cách bất thường, ngay cả với chính gia đình hắn.

Vì vậy nên sau khi thất bại, hắn đã luyện tập rất nghiêm túc, nỗ lực, chăm chỉ (lần đầu tiên) trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và có thể đạt được một cấp độ sức mạnh mới - một cấp độ thậm chí còn vượt qua cả Goku và Vegeta Super Saiyan Blue ở thời điểm mới xuất hiện (nhưng lại thất bại do cơ thể chưa quen với sức mạnh). Và nếu Frieza có thể tập luyện để đạt được trạng thái Golden, thì Cell cũng vậy.

Nhưng liệu Cell có thể làm thế thật không?

Đáp án là không. Khi được tạo ra, Cell dù có nhận thức nhưng vẫn phải ưu tiên thực hiện 1 chỉ thị duy nhất: Hấp thụ các Android, tiêu diệt Son Goku và thống trị Trái Đất. Điều đó có nghĩa là, Cell sẽ tập trung vào sứ mệnh của riêng hắn chứ chẳng thể có thời gian để có thể làm gì đó khác. Nhưng như vậy là chưa hết, lý do Cell không làm vậy thực chất lại chủ yếu đến từ chính tính cách của hắn.

Trong loạt series gốc, Cell chưa từng trải qua sự tập luyện hà khắc nào mà thay vào đó, hắn lại hấp thụ người khác để gia tăng sức mạnh. Hắn không bao giờ thúc ép bản thân vì nghĩ rằng mình ở trên mọi thứ, và hơn nữa thì hắn luôn cho rằng bản thân mình là vô địch. Về cơ bản thì, tại sao 1 kẻ hoàn hảo, mạnh nhất lại cần phải thúc ép bản thân để mạnh hơn nữa? Chẳng phải như vậy là tốn thời gian hay sao. Nỗ lực nữa để làm gì khi đã là vô địch thiên hạ?

Về lý thì Cell có thể có cơ hội để trở thành... Golden Cell, nhưng hắn đã không cố gắng để làm điều đó.

Đúng vậy, lối nghĩ này của Cell đã khiến cho quá trình phát triển của hắn trở nên ngưng trệ. Cell không có lý do để làm điều đó, vậy nên hắn sẽ không làm. Và như thế, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được hình thái Golden bởi chính cái tôi ngạo nghễ của hắn ta.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất