Phim Ảnh

Douban 'Dữ quân ca': Thành Nghị ẻo lả không khác thái giám, Trương Dư Hi không hợp nữ thị vệ

Phượng Nguyễn - CTV
Chia sẻ

Sau khi lên sóng tập đầu vào ngày 8/8, "Dữ quân ca" do Thành Nghị, Trương Dư Hi, Tuyên Lộ đóng chính vấp phải nhiều ý kiến chê bai từ khán giả.

Dữ quân ca có tên cũ là Mộng tỉnh Trường An, phim được xây dựng trên bối cảnh thời vua Đường Văn Tông.  

Khi đó, vua và các quan viên trong triều gặp rất nhiều khó khăn khi kinh thành bị chi phối bởi các thái giám lộng quyền. Để thoát khỏi tình trạng này, cận thần Vương Nhai đã lên kế hoạch thủ tiêu tên thái giám Cừu Sĩ Lương để đoạt lại quyền lực. Thế nhưng, kế hoạch thất bại, cả gia tộc Vương Nhai bị xử tử không chừa một ai ngoài hai cô cháu gái. Cô em gái (Trương Dư Hi) được một tể tưởng nhận nuôi và đổi tên thành Trình Nhã Ngư, còn cô chị thì trở thành con nuôi của Cừu Sĩ Lương dưới cái tên Cừu Yên Chức. 

Sau bao nhiêu năm thất lạc, hai tỷ muội lại trở thành hai người đối địch nhau và cùng bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và hận thù ở đời vua Tề Diệm (Thành Nghị).

Trong phim, Thành Nghị vào vai vị hoàng đế hữu danh vô thực Tề Diệm. Đây là vai diễn thứ hai của nam diễn viên sau vai Tư Phượng ở Lưu Ly mỹ nhân sát. Thế nhưng, khác với Tư Phượng, tạo hình Tề Diệm trong 3 tập phim đầu tiên khiến khán giả "sốc toàn tập" bởi nam diễn viên được tô chân mày, đánh son, kẻ phấn mắt y như một gã thái giảm ẻo lả. Vì thế nên Tề Diệm bị nhận xét là không có khí chất đế vương.

Nữ chính Trương Dư Hi sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với thân hình "mình hạc xương mai" nên cũng bị nhận xét là không phù hợp với vai nữ thị vệ. Bởi "bản thân mình còn không bảo vệ được thì sao có thể là nữ thị vệ bảo vệ hoàng đế?".

Tệ hơn khi cốt truyện phim cũng bị chê là cải biên quá đà, xuyên tạc lịch sử và không xứng để xuất hiện trên sóng truyền hình. Dưới đây là một số đánh giá của khán giả Douban về bộ phim:

[ 1 sao] Háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Hai diễn viên chính để tính chuyên nghiệp ở đâu mà phải dùng phối âm thế? Còn tạo hình thì thực sự không thể mê nổi, nam chính khác gì thái giám đâu.

[ 1 sao] Thành Nghị sao lại biến một vai đế vương thành thái giám vậy? Hà Thịnh Minh giống đế vương hơn, liệu có phải vai diễn của Thành Nghị với Hà Thịnh Minh bị đảo lộn không thế?

[ 1 sao] Dở tệ. Nam chính quá xấu, phối âm không khớp khẩu hình.

[ 1 sao] Quá thất vọng về bộ phim này, dở không tả nổi.

[ 1 sao] Cốt truyện nghèo nàn, đạo cụ với bối cảnh thì không có tâm. Diễn xuất của Thành Nghị cũng không ổn, tạo hình không có chút mới mẻ nào. Nữ chính không đủ xinh đẹp, diễn xuất bình thường, diễn viên phụ cũng không xuất sắc, phối âm không khớp khuôn mặt. Đặc hiệu 5 xu rẻ tiền nữa, thật không tìm nổi lý do để xem bộ phim rác này.

[ 1 sao] Phối âm nghe buồn cười thế.

[ 1 sao] Nam chính khá xinh, còn lại thì không ổn chút nào.

[ 1 sao] Giọng phối âm quen thuộc, diễn xuất quá tệ, cốt truyện kỳ quặc, 1 sao vẫn cảm thấy hời cho bộ phim này.

[ 1 sao] Phim nên đổi tên thành "Những chuyện đó của thái giám và cung nữ" thì đúng hơn.

[+ 1 sao] Xem Lưu Ly mỹ nhân sát xong xem phim này thấy sốc thật ấy.

[+ 2 sao] Nam chính đóng thái giám Đông Cung đấy à? Hoàn toàn không có tí khí chất đế vương nào cả. Nữ chính thì khá xinh, nhưng cô ấy thích hợp với phim hiện đại hơn.

Xem thêm: Lỡ hẹn phim trước, Thành Nghị - Cảnh Điềm sắp nên duyên trong 'Phẩm chất lấp lánh'?

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất