Phim Ảnh

'Doom at Your Service' tập 2: Park Bo Young đề nghị sống chung nhà với trai đẹp Seo In Guk

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 2 Doom at Your Service tiếp tục với biên tập viên xinh đẹp Tak Dong Kyung (Park Bo Young) đề nghị sống chung nhà với kẻ hủy diệt đẹp trai Myul Mang (Seo In Guk).

Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) tập 2

Tập 2 Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) tiếp tục với biên tập viên xinh đẹp Tak Dong Kyung (Park Bo Young) và kẻ hủy diệt Myul Mang (Seo In Guk) khi họ vô tình thực hiện một giao kèo về điều ước hủy diệt thế giới của Dong Kyung trong ngày sinh nhật Myul Mang.

Tak Dong Kyung cố quên Myul Mang đi

Myul Mang sẽ giúp Tak Dong Kyung không đau đớn trong 100 ngày và cuối cùng cô phải nói ra điều ước hủy diệt trước đó. Tak Dong Kyung chẳng thể ngờ rằng lời ước trong lúc say của mình đã vô tình kéo kẻ hủy diệt đến cửa và bây giờ anh ta cứ đeo bám cô để thực hiện điều ước của cô. Với một người chỉ còn 100 ngày như cô thì cô chẳng ước ao gì, cái khát khao hủy diệt đó cũng chỉ là lời nói bừa trong lúc say rượu mà thôi. Nên chuỗi ngày sau đó, Tak Dong Kyung quay trở lại guồng quay công việc mà cố quên đi sự hiện diện của kẻ hủy diệt Myul Mang.

Công việc ở tòa soạn không mấy suôn sẻ
Tak Dong Kyung tìm đến Lee Hyeon để tâm sự nhưng không thể mở lời

Tak Dong Kyung có một người chị thân thiết là Lee Hyeon, cũng là tác giả mà cô đang phụ trách. Cô tìm đến Lee Hyeon định trút bầu tâm sự về căn bệnh của mình nhưng cô cũng chẳng thể mở lời với chị ấy. Nhà xuất bản thì thúc ép Tak Dong Kyung phải ép tác giả Lee Hyeon ra nhiều truyện hơn, phát hành đều đặn các tập hơn và hấp dẫn hơn. Chưa hết, các tác giả nam thì đòi đổi biên tập viên xinh đẹp và gợi cảm hơn cô. Công việc của Dong Kyung vốn đã tẻ nhạt thì bây giờ nó lại càng trở nên chán ngắt hơn.

Bác sĩ liên tục gọi điện cảnh báo về sự đau đớn do căn bệnh u não sẽ gây ra cho cô

Mối quan hệ tình cảm của Tak Dong Kyung với người đàn ông có vợ Jo Dae Han (Kim Ji Seok) tưởng đã giải quyết xong. Thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục quấy rối Tak Dong Kyung, anh ta tới tận nơi làm việc của cô để xỉ vả cô, nói cô dụ dỗ anh ta, phá vỡ hạnh phúc của anh ta và yêu cầu công ty hãy sa thải một người vô đạo đức như Tak Dong Kyung. Rất may, vợ anh ta đến lôi cổ anh ta về, thực ra anh ta chỉ đến làm màu để tỏ ra vẫn còn yêu vợ, cứu vãn cuộc hôn nhân của anh ta. Jo Dae Han sỉ nhục Tak Dong Kyung trước tất cả đồng nghiệp khiến cô vô cùng nhục nhã, cô nộp đơn xin thôi việc cho trưởng nhóm Cha Jo Ik (Lee So Hyuk).

Bạn trai cũ liên tục quấy rối cô tại nơi làm việc

Tak Dong Kyung chán nản lật dở từng trang nhật ký ngày của mình, cô đếm số trang đến ngày mình sẽ chết, thấy xấp giấy còn lại quá mỏng manh, cô chợt nghĩ đến kẻ hủy diệt Myul Mang. Anh ta liên tục nói tới giao kèo mà cô đã ký với anh ta, anh ta rốt cuộc muốn gì ở cô, tại sao lại là cô, không phải chết thì cứ thế mà chết đi hay sao? Mọi ý nghĩ của Tak Dong Kyung đều bị Myul Mang đọc được. Tak Dong Kyung miên man suy nghĩ thì Myul Mang nắm lấy tay cô “Không phải cô muốn sang đường sao, tại sao lại đứng lại”. Quả nhiên, Tak Dong Kyung chỉ cần nghĩ đến Myul Mang là anh sẽ tới.

Cô đang miên man dòng suy nghĩ thì Myul Mang nắm lấy tay cô
Lúc này cô mới biết bản khế ước hủy diệt còn có điều khoản bồi thường
Nếu cô thực hiện theo điều ước thì người chết thay cho cô là người cô yêu thương nhất là em trai cô

Đứng giữa đại lộ, Myul Mang hỏi cô đã suy nghĩ về điều ước chưa, bao giờ cô muốn hủy diệt. Nhưng cô lại không muốn lựa chọn, cô ấy nói “Nếu tôi phá vỡ hợp đồng thì sao? Nếu như tôi thực hiện được điều ước và không đau đớn đến ngày cuối cùng. Cứ thế mà chết đi, không chịu nói ra yêu cầu hủy diệt”, Myul Mang nói như thế là cô đã phản bội lại khế ước thì trong giây phút sinh tử sẽ có người khác chết thay cô và người đó sẽ là người cô yêu thương nhất.

Dong Kyung bị ù hết tai đi, cô nói Myul Mang là đồ bịp bợp vì không nói với cô ngay từ đầu

Tak Dong Kyung ù hết tai đi khi nghe thấy điều khoản bồi thường đó, tại sao lại như thế, ngay từ đầu cô đâu muốn như thế, người cô yêu quý nhất hẳn là em trai cô Tak Sun Kyung (Da Won). Sự hủy diệt giáng xuống đầu người này, nó không tự dưng mà mất đi nó sẽ từ người này sang người khác. Dù sao cô cũng đã trót ký hợp đồng rồi, cũng chẳng thay đổi được gì đâu, ở bên Myul Mang thì cô sẽ không còn thấy đau đớn nữa, nếu cứ như thế này cô sẽ lãng phí hết 100 ngày mà chưa làm được gì.

Kẻ hủy diệt Myul Mang luôn cảm thấy bất công tại sao Chúa lại bắt mình làm kẻ hủy diệt

Kẻ hủy diệt Myul Mang cũng mang nỗi trắc ẩn riêng, sinh ra đã kẻ hủy diệt, bản thân anh chỉ là công tắc hủy diệt. Sự tồn tại của anh là sự chết chóc để tìm lại sự cân bằng của loài người. Mỗi bước chân, mỗi cái búng tay, mỗi hơi thở của anh đều là công tắc kết thúc một cuộc đời, một sinh vật nào đó, đó là quy luật của tạo hóa. Chúa tạo ra anh để tìm lại sự cân bằng, nếu không có anh cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, mọi thiên tai, dịch bệnh sẽ không có cách nào kết thúc được. Chính vì thế Myul Mang phải đóng vai bóng tối, đóng vai người đem lại nỗi đau cho người khác, đây là một sự nghiệt ngã.

Dong Kyung bắt đầu thấy thương Myul Mang vì mang sứ mệnh của bóng tối

Myul Mang đã nhiều lần hỏi Chúa “Tại sao lại là tôi”, Chúa chỉ trả lời “Đó là số phận”. Có thể vì thế mà một kẻ hủy diệt không có cảm xúc như anh lại động lòng trắc ẩn với một con người. Tak Dong Kyung và Myul Mang có cùng suy nghĩ với nhau ở cùng một thời điểm đó chính là sự hủy diệt, là Myul Mang.

Nếu không có anh thế giới này sẽ không có mùa đông và chẳng có mùa xuân

Trong tập 2 Doom at Your Service, Tak Dong Kyung đi chụp ảnh truyền thần để chuẩn bị hậu sự cho chính mình. Myul Mang cũng xuất hiện ở đó, cô cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của anh. Nhưng Myul Mang chẳng để tâm, anh nắm tay Tak Dong Kyung đi dạo suốt một chặng đường dài, đèn đường nhấp nháy liên tục, xe cứu thương nườm nượp chạy qua. Tak Dong Kyung hỏi “Những việc này cũng là anh gây ra sao”, Myul Mang chỉ lặng lẽ gật đầu “Cô nên dần quen với việc này khi đi cùng tôi”.

Tak Dong Kyung nhận ra cuộc sống này là một sự tàn nhẫn với Myul Mang

Tak Dong Kyung nhận ra kẻ hủy diệt trước mặt mình cũng chẳng sung sướng gì khi phải làm công việc tàn nhẫn như thế “Muốn nhận được thứ này thì phải mất đi thứ khác. Những thứ ta nhận được trong cuộc sống đều có được từ những thứ ta mất đi. Phải có mùa đông thì mùa xuân mới đến, phải có bóng tối thì mới tồn tại ánh sáng, phải có cái chết thì mới tồn tại sự sống. Thế nên anh chính là mùa đông, là bóng tối, là cái chết”.

Myul Mang là bóng tối, là mùa đông, là cái chết để cân bằng mọi sự sống trên thế gian này

Myul Mang tiễn cô về nhà thì gặp bạn trai cũ của cô Jo Dae Han, khác hẳn với thái độ sỉ nhục cô khi sáng. Bây giờ anh ta quay lại quỳ lạy xin lỗi cô, nói rằng lúc sáng chỉ là diễn thôi, anh vẫn yêu cô và xin cô hãy quay lại với anh ta. Tak Dong Kyung thầm nghĩ “Đàn ông thật ghê tởm, vợ cũng muốn mà bồ cũng không tha”, cô khinh bỉ và đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn giằng cô dẫm cả lên bức ảnh cô vừa chụp.

Myul Mang giúp cô xử lý gã trai đều Jo Dae Han
Và giúp cô xóa vết thương đang chảy máu

Thấy thế Myul Mang túm lấy áo Jo Dae Han cảnh cáo anh ta, lúc này em trai của Dong Kyung cũng xuất hiện đuổi đánh anh ta tháo chạy. Tak Dong Kyung ngồi nhặt những mảnh vỡ của bức ảnh dưới đất không may mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu, cô cười đau khổ “Đúng thật là nực cười mà”. Myul Mang nhẹ nhàng cầm tay Dong Kyung, vuốt nhẹ thế là vết máu và vết thương đều biến mất “Tôi đã nói là sẽ không để cô đau mà”.

Tak Dong Kyung đề nghị sống chúng với Myul Mang

Myul Mang quay đi, rút điếu thuốc hút và trở về nhà nhưng Tak Dong Kyung đã gọi anh giật lại “Không được rồi, chúng ta hãy sống chung đi”. Lời đề nghị đường đột của Tak Dong Kyung khiến kẻ hủy diệt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm nụ cười hài lòng.

Nụ cười của Kẻ hủy diệt Myul Mang khi được đề nghị sống chung

Bộ phim Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt đến gõ cửa nhà tôi) đang thực sự cuốn hút người xem bởi lối diễn xuất tinh tế của Park Bo Young và sức hút bí ẩn đến từ kẻ hủy diệt Seo In Guk. Hãy cùng Saostar tiếp tục cập nhật bộ phim vào thứ hai và thứ ba hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất