Phim Ảnh

'Doom at Your Service' tập 1: Park Bo Young nắm tay kẻ hủy diệt Seo In Guk sống tiếp 100 ngày nữa

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim Doom at Your Service bắt đầu tập 1 với cuộc gặp gỡ giữa một biên tập viên xinh đẹp sắp chết Tak Dong Kyung (Park Bo Young) và kẻ hủy diệt Myul Mang (Seo In Guk).

Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) tập 1

Một ngày đẹp trời Tak Dong Kyung (Park Bo Young) phát hiện mình có một khối u ác trong não và cô còn sống 100 ngày nữa thôi. Cô đã nhận tin này bình thản nói với bác sĩ cô sẽ không xét nghiệm sinh tiết vì đằng nào cô cũng sẽ chết. Ở bệnh viện, cô tình cờ va phải kẻ hủy diệt Myul Mang (Seo In Guk), anh ở đó vì anh cần trừng phạt kẻ gây tai nạn, khiến hắn phải sống để chịu sự trừng trị của pháp luật.

Tak Dong Kyung nhận được tin mình bị u ác tính

Tak Dong Kyung là một biên tập viên xinh đẹp, Dong Kyung vướng vào mối quan hệ với một người đàn ông có vợ. Sau khi biết vợ anh ta đã đến đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, sự việc nghiêm trọng là vì quá căng thẳng vợ anh ta bị động thai. Dong Kyung cảm thấy rất có lỗi với cô ấy và quyết định cắt đứt toàn bộ với người đàn ông đã có vợ đó. Về đến công ty thì Sếp mắng chửi “té tát” vào mặt, công việc đình trệ, tin tức cô là tiểu tam lan khắp mặt báo. Mọi thứ tồi tệ liên tiếp ập đến với Tak Dong Kyung.

Cô còn vướng vào mối quan hệ với một người đàn ông có vợ

Lần chạm mặt thứ hai với kẻ hủy diệt của Tak Dong Kyung cũng ở một tình huống trớ trêu, khi cô đang đuổi theo tên quay lén cô để rêu rao cô là tiểu tam trên mạng xã hội. Mọi thứ càng trở nên bi kịch với Tak Dong Kyung, hôm nay là ngày giỗ bố mẹ cô, em trai thì chơi bời lêu lổng ngoài việc xin tiền thì nó chẳng quan tâm tới điều gì.

Cô chạm mặt kẻ hủy diệt Myul Mang lần đầu tại bệnh viện

Trời đổ mưa rất to, Dong Kyung lang thang một mình nặng trĩu với cơn mưa, cô mua một chiếc bánh kem trở về và thu quần áo ngoài trời nó đã ướt nhẹp từ bao giờ. Một mình Tak Dong Kyung cắt bánh kem, uống rượu gạo cho đám giỗ cha mẹ mình. Cô cảm thấy cô đơn tuyệt vọng trong thế giới chật hẹp này, Dong Kyung gào thét “Hãy hủy diệt thế giới này, hãy hủy diệt hết đi”.

Lần hai chạm mặt kẻ hủy diệt khi cô đuổi theo tên quay lén và đăng tin cô là tiểu tam

Trong vô thức, Tak Dong Kyung đã gọi kẻ hủy diệt đến vì ngày hôm đó cũng là sinh nhật của kẻ hủy diệt Myul Mang. Myul Mang được Chúa cho thực hiện một ước nguyện của loài người ngày hôm đó. Nghe tiếng gọi của Tak Dong Kyung, anh quyết định thực hiện ước nguyện của cô. Chuyến viếng thăm của kẻ hủy diệt khiến Tak Dong Kyung tưởng mình bị điên, Myul Mang bước vào nhà cố chứng minh cho cô thấy anh chính là kẻ hủy diệt nên cô hãy ước điều gì đó đi, anh sẽ giúp cô thực hiện.

Mọi thứ tồi tệ ập đến với Tak Dong Kyung

Nhưng Tak Dong Kyung vẫn không hề tin sự tồn tại của kẻ hủy diệt, cô cho rằng mọi thứ chỉ là ảo giác xuất hiện vì cô đang bị u ở não. Myul Mang đi vào cả trong giấc mơ của Tak Dong Kyung, anh dẫn Tak Dong Kyung vào thế giới của mình. Myul Mang hóa thân thành người bán Kimbap, thành tác giả người Mỹ để tiếp cận Tak Dong Kyung. Vì sắp hết ngày sinh nhật của anh nên anh muốn giúp ước nguyện của Tak Dong Kyung trước khi cô ấy chết.

Cô đơn và tuyệt vọng, hôm nay còn là ngày giỗ cha mẹ cô
Cô ước cả thế giới này hãy bị hủy diệt đi

Mọi nhân vật xung quanh Tak Dong Kyung đều biến thành kẻ hủy diệt, đi xe buýt quá đông cô thầm nghĩ “ước gì mọi người biến mất", chỉ trong tíc tắc Myul Mang đã khiến tất cả biến mất. Lúc này Tak Dong Kyung mới thực sự tin anh là kẻ hủy diệt, nhưng với một kẻ sắp chết như cô thì mọi điều ước chẳng có nghĩa lý gì.

Kẻ hủy diệt Myul Mang quyết định thực hiện điều ước của cô vì hôm nay là sinh nhật anh

Khi đi đến ngã tư, Tak Dong Kyung bỗng dưng bị đau đầu dữ dội, cô ngã quỵ giữa đường và bên kia đường Myul Mang đang bình thản nhìn cô. Đèn đỏ đã hết, tất cả các xe lưu thông trở lại, một chiếc xe tải đang lao với tốc độ rất nhanh về phía Dong Kyung, cô nghĩ mình sẽ chết ở đây sao?

Chuyến viếng thăm của kẻ hủy diệt tại nhà Dong Kyung
Cô tưởng bị mình bị điên vì cô bị u não mà

Thời gian ngưng lại, mọi chuyện động dừng lại, không gian bất động Myul Mang tiến đến đưa bàn tay về phía Tak Dong Kyung “Cô hãy chọn đi, một là đưa tay cho tôi hai là cô sẽ chết ở đây”. Suy nghĩ một lúc, Tak Dong Kyung nắm lấy tay kẻ hủy diệt, Myul Mang mỉm cười đưa cô ra thoát khỏi nguy hiểm.

Sau nhiều lần tiếp cận và kẻ hủy diệt Myul Mang cũng chứng minh với cô mình thực sự là kẻ hủy diệt

Kẻ hủy diệt Myul Mang là tay sai của Chúa, được ví như con bướm trong vườn hoa địa đàng. Nhiệm vụ của anh là làm đẹp cho khu vườn ấy theo ý Chúa, nếu Chúa muốn diệt cỏ dại thì anh phải diệt nếu Chúa muốn hoa tươi thì sẽ có một vườn hoa tươi. Chỉ có điều mối nhân duyên kỳ lạ với Tak Dong Kyung sẽ làm thay đổi tất cả, kẻ hủy diệt chán ngắt với cuộc sống này lại có thêm thứ tình cảm khác lạ với con người.

Khi đứng ở ranh giới giữa sống và chết, Tak Dong Kyung đã chọn nắm tay kẻ hủy diệt để sống tiếp 100 ngày nữa

Bộ phim giả tưởng ly kỳ Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) lại có sức hút kỳ lạ với khán giả. Hãy cùng Saostar cập nhật những tập tiếp theo vào thứ hai và thứ ba hàng tuần nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất